1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nước Mắt Và Nụ Cười - TodayTV - 22/05/2012

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi zTonyz, 19/05/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. zTonyz

    zTonyz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2012
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    NƯỚC MẮT VÀ NỤ CƯỜI CỦA NHỮNG NGƯỜI MẸ

    “… Con yêu mẹ! Con vờ như không biết, nhưng con biết. Ngay cả giây phút này đây, điều giúp con bước tiếp trên đường, không phải là ánh mặt trời kia, mà chính là mẹ, người như hình bóng của con.

    Mẹ đang cười khi nhìn vào mắt con. Mẹ vẫn cười dù nước mắt đang rơi. Mẹ ơi, xin mẹ đừng khóc. Mẹ hãy luôn mỉm cười, nếu mẹ cứ cười vậy và nó sẽ trở thành thói quen.
    Để rồi mẹ vẫn sẽ mỉm cười được kể cả khi không còn nhìn thấy con nữa. Người duy nhất mà vẫn sẽ thành người đặc biệt với con dù ở thế giới khác.
    Con hạnh phúc… vì con yêu mẹ. Con yêu mẹ…”
    http://www.todaytv.vn/upload/store_e***or/image/chuongtrinh/phimtrongnuoc/nuocmatvanucuoi_h01.jpg
    Phim Nước Mắt Và Nụ Cười
    Trên đây là những ca từ ngọt ngào của bài hát One Person do nhóm Davichi trình bày. Ca khúc này đã lay động tâm hồn của nhiều bạn xem đài không chỉ bởi ca từ đong đầy cảm xúc mà còn vì nó nằm trong bộ phim Nước mắt và nụ cười – một bộ phim Hàn Quốc rất cảm động của nhà biên kịch Kim Soon Ok – nhà biên kịch thành công nhất năm 2009 với “Temptation of Wife” (rating 40%) và “Temptation of Angel”. Chuyện phim kể về hành trình nuôi con của ba bà mẹ với ba hoàn cảnh khác nhau nhưng đều có tình yêu vô bờ dành cho những đứa con.

    Đầu tiên là người mẹ Cho Bok Hee nuôi con bằng tham vọng. Nhưng trong tham vọng đó chứa đựng sự hy sinh vĩ đại của một người mẹ vì thành công của con. Với người con trai đầu Shin Meo Roo, bà mong muốn cậu trở thành một chính trị gia xuất sắc và một người đàn ông chung thủy nhưng trớ trêu thay anh ta lại là kẻ bất tài và nổi tiếng lăng nhăng. Còn với cô con gái thứ hai Shin Dal Rae xinh đẹp, ngây thơ, người mẹ đầy tham vọng quyết tâm bằng mọi giá biến cô thành diễn viên nổi tiếng. Bà đã đạo diễn mọi thứ và bất chấp thủ đoạn để con gái từng bước leo lên nấc thang danh vọng… Liệu bà có hạnh phúc với những việc mình đang làm? Các con của bà sẽ ra sao khi không thể tự do lựa chọn cuộc sống cho bản thân?

Chia sẻ trang này