1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nước mắt...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi gianglu, 28/09/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kizzzshockkk

    kizzzshockkk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0

    Được kizzzshockkk sửa chữa / chuyển vào 07:39 ngày 05/10/2008
  2. gianglu

    gianglu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2007
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn các bạn đã chia sẻ cùng mình trong lúc mình cô đơn nhất, ừm mình phải cố gắng mạnh mẽ hơn thôi, nếu nước mắt cứ rơi vì một người không xứng đáng, không coi trọng nó thì đó quả là 1 việc vô ích và ngu ngốc nữa.
    Lại thấy chạnh lòng, a đã từng bảo không bao giờ muốn thấy nước mắt e rơi và sẽ làm tất cả để e vui, e hạnh phúc...xa quá rồi...
    Không nghĩ quá nhiều nữa...hít thở thật sâu nào...xét cho cùng mai là một ngày mới, cố lên Giang oi!!!
  3. Chuot_bach_TK

    Chuot_bach_TK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2006
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Giang ơi ! hãy cười lên thay cho tiếng nấc
    đau , buồn rồi sẽ qua
    [size=4>NHẪN</font></strike></em></strong>[/sign]
    Được chuot_bach_tk sửa chữa / chuyển vào 09:25 ngày 05/10/2008
  4. gianglu

    gianglu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2007
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Tự nhủ lòng người đã từng yêu mình có lẽ đã chết rồi cho đỡ đau, bởi nếu còn yêu dù 1 chút thôi họ đã không nói những câu tàn nhẫn như vậy, sẽ không dửng dưng khi thấy mình khóc, mình buồn, minh hờn ghen khổ sở...Tất cả đều đã quá nhàm rồi. Vẫn biết "lấy cuộc tình này xoá đi cuộc tình khác chỉ là sự vá víu về tâm hồn", vậy mà lúc này đây rất cần 1 lời động viên an ủi, và người ấy lại hiện ra trong ý nghĩ của mình, dù biết thế là ích kỉ, là có lỗi với rất nhiều người, mà sao vẫn k thể thôi
  5. hienuvn

    hienuvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2006
    Bài viết:
    911
    Đã được thích:
    0
    Khóc mãi mà chẳng thấy nhẹ nhàng hơn...
    nhức nhối, đau đớn...

Chia sẻ trang này