1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nước mắt

Chủ đề trong 'Tản mạn Sài Gòn' bởi co_khong_anh_new, 29/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. co_khong_anh_new

    co_khong_anh_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    880
    Đã được thích:
    0
    Nước mắt

    Có những lúc tôi buồn bực với chính mình , cảm thấy bức bối và ngột ngạt không thể nào chịu được. Sao chỉ muốn khóc để cảm thấy cuộc đời này không đáng chán.
    Lạc lõng , bơ vơ giữu cuộc đời , tôi không hiểu nổi, không tìm ra được mục tiêu để sống, chờ đợi và fấn đấu .
    Cry and cry more...I really don't know why ? I fail in my life...

    Nước mắt dài như sông
    Mang nỗi buồn mênh mông
    Thả trôi xuôi theo dòng
    Chảy về nguồn khổ đau
    Nước mắt đẫm trong mưa
    Niềm vui hay hạnh phúc
    Thôi chờ mong cũng vậy
    Mòn mỏi cả đời người....



    CKA
  2. su_su_

    su_su_ Lâm Đồng Moderator

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    641
    Đã được thích:
    0
    đôi khi nước mắt giúp ta vơi sầu và cho ta sức mạnh để gượng dậy sau mỗi lần vấp ngã, khóc không phải là thể hiện sự yếu đuối
    Đời như bánh xe quay mãi
  3. co_khong_anh_new

    co_khong_anh_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    880
    Đã được thích:
    0
    khi người ta yêu mà không được yêu lại, người ta cũng khóc. Khi người ta thất tình người ta cũng khóc.
    KHi gặp trắc trở ko thành công trong cuộc sống, người ta cũng khóc.
    KHi bị một ai đó lừa dối hay bi nói xấu, nhất la người bạn thân của mình- người ta cũng khóc.
    KHi ko thể có ý chí vươn lên như mình mong muốn , người ta cũng khóc...
    Khi bị ai đó nói nặng nói nhẹ người ta cũng khóc..
    Nói chung là kiểu gì thì cuối cùng người ta cũng khóc, chỉ khác là nước mắt chảy ra ngoài hay chảy vào trong thôi.
    Có người luôn tỏ ra mình là cứng rắn nên ko khóc ra ngoài mặt mà chỉ để nó cháy âm ỉ trong lòng...nhưng như vậy thì nó dễ cháy thành ngọn lửa lớn lắm.....
    Còn các bạn thì sao nhỉ, có bao giờ các bạn khóc????
    CKA
  4. xinhxinh18

    xinhxinh18 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/10/2001
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    Khóc, từ hồi sang đây Em khóc ít hơn... gần 9 tháng xa nhà chỉ khóc mổi 3 lần... 1 lần khóc vì cô đơn bơ vơ lạc lõng, 1 lần khóc vì yêu, 1 lần khóc vì kỉ niệm đau buồn lại tràn về...
    Từ sau cái lần khóc cuối cùng, Em tự hứa với lòng... chẳng bao giờ khóc nữa, phải trưởng thành... phải chứng tỏ mình mạnh mẽ...
    Nhớ lúc trước, hồi ở nhà , mẹ mắng cũng khóc... không được đi chơi cũng khóc...trễ giờ học cũng khóc... Em in past <== mít ướt...
    bi giờ khác xưa nhiều rồi... khóc... refuse khóc....

    XINHXINH18


    LIFE IS A DIFFICULT ADVENTURE BUT I'LL NEVER GIVE UP
  5. tu_dinh_huong

    tu_dinh_huong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.752
    Đã được thích:
    0
    Nước mắt sẽ được sinh ra khi người ta xúc động.
    Bao gồm cả buồn lẫn vui.
    Có những lúc thấy mình cứng rắn tới mức nửa năm trời không một giọt nước mắt. Và tưởng rằng mình can đảm lắm, mình lạnh lùng lắm. Định khoán cho mình mỗi tháng phải khóc một lần cho bớt khô khan .
    Nhưng thực chất thì sao, đôi khi nước mắt vẫn lén rơi trong giấc mơ... mà chẳng để ý.....
    Close your eyes, open your heart, and give me your hand...
  6. ntran10

    ntran10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.040
    Đã được thích:
    0
    Anh chẳng bao giờ khóc
    Trừ những lúc nhớ em
    Chẳng bao giờ biết yêu
    Nếu không từng biết khóc
    Anh chẳng từng biết khóc
    Khi nước mắt vẫn trong
    Giữa dòng đời ngầu đục
    Mơ về em xa xăm
    Sóng biển ngày đêm hát
    Bài tình ca lứa đôi
    Anh suốt đời vẫn nhớ
    Llinh hồn em xa xôi
    Nguyễn Nam Trân
    Nam Tran
  7. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Nước mắt ...
    Hãy khóc đi em
    Con gái cần phải khóc
    Mỗi khi giữa lòng là bất hạnh , buồn đau
    Nước mắt sẽ như dòng suối nhiệm mầu
    Cuốn đi hết những gì cay đắng
    Cuộc đời lập lờ đen trắng
    Mặc kệ thánh thần với những điều răn
    Người đời vẫn lừa lọc , dối gian
    Mắt người vẫn nhìn nhau ngờ vực
    Giữa bộn bề giả thật
    Ai cười khi buồn , ai bật khóc khi vui ?
    Nước mắt vẫn theo năm tháng mà rơi
    Mặc kệ những lời vỗ về an ủi
    Kỷ niệm đã thành tro bụi
    Hãy ngủ yên như thành quách , lâu đài
    Đừng về trong cơn mơ ban mai
    Cho tim lại một lần thổn thức
    Hãy khóc đi em , khóc như lần thứ nhất
    Khóc như lúc chào đời chưa biết những buồn đau
    Nước mắt khô rồi em hãy ngẩng cao đầu
    Bầu trời trong mắt em đẹp lắm
    Hãy khóc đi em , nước mắt từ sâu thẳm
    Dốc ngược lòng lên từ biệt những niềm đau
    Khóc cho hôm nay để mãi những ngày sau
    Em sẽ không còn khóc nữa
    Hãy ngẩng nhìn lên , thắp cho lòng ngọn lửa
    Đã bấy lâu tắt lịm giữa tro tàn
    Tôi xin dang tay ngăn cơn gió phũ phàng
    Đang định cướp của em nguồn sáng ấy
    Và khi giữa cuộc đời em nhún nhảy
    Trên môi em bừng sáng nụ cười
    Là lúc niềm vui đang thức dậy trong tôi
    Bất chợt hóa một niềm hạnh phúc ...
    5.11.2000
    Votrungh@
  8. co_khong_anh_new

    co_khong_anh_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    880
    Đã được thích:
    0
    Hay wá vtrungh làm thơ hay wá, em ngưỡng mộ thơ của anh lâu rồi mà anh thì chưa biết em.
    Em là bạn của 19 nè, em biết thơ anh wa 19 đó. Có thể nói thơ anh là bắt nguồn fần nào cho cảm hứng của thơ em, nhưng nói bằng anh thì em ko dám.
    Em rất muốn làm wen voi anh nhưng chưa có cơ hội nào cả, anh là 1 nhà thơ ( theo ý em thôi nha) mà nhìn anh cứ như là 1 dân kinh doanh í.
    Vì hôm bữa họp mặt HCMC tháng 4 em và 19 có đi , em thấy anh nhưng vì anh đang nói chuyện với Bob nên em lại thôi.
    Hy vọng quả đất tròn, 2 nhà thơ sẽ gặp nhau ha ( nói nỏ nè: chỉ em và anh biết 2 người là nhà thơ thui nhé, chứ ko thì người ta nói mình chảnh nữa )
    CKA
  9. xinhxinh18

    xinhxinh18 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/10/2001
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0

    Hôm nay, muốn khóc, mà vì hứa với bản thân, nên ta nuốt vào trong vậy... cố nuốt... kiên cường lên... vui lên... muốn la muốn hét... nghe nhạc thật to... thay vì khóc... hà hà... nghĩ đi nghĩ lại... ta con nít quá... trẻ con quá...
    CHỐNG KHÓC... CHỐNG KHÓC....
    heheheheheeheheheh


    XINHXINH18


    LIFE IS A DIFFICULT ADVENTURE BUT I'LL NEVER GIVE UP
  10. co_khong_anh_new

    co_khong_anh_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    880
    Đã được thích:
    0
    continue....
    Một ngày được bên anh
    Em không còn khóc nữa
    Một ngày sao quá vội
    Nước mắt không kịp rơi
    Hư thực trong cuộc đời
    Em kiếm tìm chẳng thấy
    Nước mắt vẫn đong đầy
    Khi một người đi xa...
    Thời gian vẫn trôi qua
    Không thể kéo chân người
    Để đem những nụ cười
    Thay cho giọt nước mắt.....

    CKA

Chia sẻ trang này