1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nước mắt

Chủ đề trong '1982 - Cún Sài Gòn' bởi co_khong_anh_new, 31/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. co_khong_anh_new

    co_khong_anh_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    880
    Đã được thích:
    0
    Nước mắt

    Có những lúc tôi buồn bực với chính mình , cảm thấy bức bối và ngột ngạt không thể nào chịu được. Sao chỉ muốn khóc để cảm thấy cuộc đời này không đáng chán.
    Lạc lõng , bơ vơ giữu cuộc đời , tôi không hiểu nổi, không tìm ra được mục tiêu để sống, chờ đợi và fấn đấu .
    Cry and cry more...I really don't know why ? I fail in my life...

    Nước mắt dài như sông
    Mang nỗi buồn mênh mông
    Thả trôi xuôi theo dòng
    Chảy về nguồn khổ đau
    Nước mắt đẫm trong mưa
    Niềm vui hay hạnh phúc
    Thôi chờ mong cũng vậy
    Mòn mỏi cả đời người....



    CKA
  2. phuongtxp

    phuongtxp Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    354
    Đã được thích:
    0
    Đi ra rồi lại đi vào, đi tới rồi lại đi lui, đi lòng vòng.....có những lúc như thế. Ta cảm thấy chán cuộc sống này chít đi được. Nhưng ta phải chấp nhận sự tồn tại của nó thôi. Nhưng cũng có những lúc ta cười một mình, hát vu vơ một câu hát.........Cũng thú vị đấy chứ !
    txphuong
  3. phihai

    phihai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2001
    Bài viết:
    1.086
    Đã được thích:
    0
    có không anh tên là gì nhỉ ?chết thật wên mất rùi
    ai cũng buồn,,,ai cũng chán đời...ai cũng muốn sướng...
    nhưng có biết rằng cái gì cũng có giá của nó..bạn phải vui mới đúng..vì ít ra bạn còn sướng hơn trăm người mà
    thân
    nhắc cho tui cái tên
  4. fw5

    fw5 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    399
    Đã được thích:
    0
    thôi đi co khong anh
    làm ướt hết TTVN bây giờ
    đi đâu cũng thấy chán đời , nếu có chán thì nhảy xuống sông tự tử cho rồi ,
    lãng mạn quá đấy ,coi chừng fail cả trong love bây giờ
    he he
    nếu chán đời thì gặp tôi , 100% sẽ hết chán
    đảm bảo có bảo hành (sau 10 ngày sẽ không còn chán đời nữa ) thật đấy


    Còn hy vọng là còn sống
    ARSENAL VÔ ĐỊCH
  5. HTung

    HTung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    891
    Đã được thích:
    0
    Hu hu, cái topic này ướt nhẹp cả rồi cokhonganh ui. Mà như vậy thì mới thấy có khá nhiều tên 82 lăm le dụ dỗ chị em :)
    cokhonganh ơi, có gì buồn thì có thể bít tui ở đâu mừ! Còn không thì có thể post thẳng tâm sự lên đây luôn!
    nè nói nhanh nhất hội, cokhonganh la bà đi cùng 19 đó!
    Sometimes, you can't understand yourself. But you have to overcome i!t
  6. cokhonganh

    cokhonganh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    cái ông Phihai lầy , quên mất cả tên của người ta luôn , tui tên là Thẻo biết chưa????( tên xấu hoắc à thấy ko?)
    Mà sao ông biết tui sướng hơn vô khối người???ôn gbiết gì mà nói???
    To fw5 : tới 10 ngày mới hết chán đời hả? vậy thì tui chết mất tiêu rùi còn đâu???Thui cảm ơn tui có cách của tui, sau 1h là hết liền ấy mà, khóc xong là nhẹ nhõm thui
    To Htung: tui buồn mà biết ông chi?? ông giải toả được nỗi buồn của tui hả.
    Cám ơn mọi người lém lém , nhưng cokhonganh mày khongcoanh wen rùi, khong sao...
  7. nineteen

    nineteen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.868
    Đã được thích:
    0
    cokhonganh này có 19 rồi....ko sao cả đâu bà con ạ...đôi khi có những phút yếu lòng như thế ....
    hãy gục đầu vào vai anh mà khóc nè cưng ...
    19
  8. Scorpion

    Scorpion Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2001
    Bài viết:
    2.117
    Đã được thích:
    0
    Bà này lesbian à,khiếp quá
    Em yêu chị
  9. HTung

    HTung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    891
    Đã được thích:
    0
    Hu hu, thế mà làm tui tưởng bở, thì ra bà có 19 rồi mà còn lăng nhăng ....
    Nè nè, ông bò cạp dùng từ đó nguy hiểm đấy. Vừa làm bà con chả hiểu gì cả lại dễ bị chửi cho nên dùng wách ômô đi .
    Nói chứ cokhonganh tiếp đi. Có gì buồn thì làm tiếp đi! Chứ cứ dựa 19 mà khóc hoài làm cho boy 82 tức lắm ấy!
    Sometimes, you can't understand yourself. But you have to overcome i!t
  10. thongxanh

    thongxanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    1.299
    Đã được thích:
    0
    Bà có bài thơ hay thật, 5* cho bà nè.

Chia sẻ trang này