1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nước mắt

Chủ đề trong '1982 - Cún Sài Gòn' bởi co_khong_anh_new, 31/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Khongchatdau

    Khongchatdau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2002
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Thành viên mới thấy thongxanh rộng rãi thật nhỉ. Khongchatdau cũng vote cho thongxanh 5 * lun
    Hắt xì hơi!
  2. coco2

    coco2 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    cokhonganh !!! Nhận ra giọng ai không ! Em thử đoán đi ! Sao lại buồn đến mức lên trên box mà khóc ! Đời là thế mà em ! Có lúc buồn thì cũng có lúc vui chứ !
    Thử nhớ ra anh di !

  3. co_khong_anh_new

    co_khong_anh_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    880
    Đã được thích:
    0
    coco2-em biết anh là ai rồi đấy nhé, nhưng em không nói ra đâu.....hìhì.....cứ để như vậy cũng hay đấy chứ nhỉ....cokhonganh lên mạng khóc lóc thì kệ ngưới ta chứ đâu có mắc mớ gì tới anh đâu mà làm gì nói người ta thế???
    Theo lời đề nghị của Htung, cokhonganh xin mạng pháp làm thơ tiếp nhe, dở xin bà con bỏ qua cho nhe :
    Một ngày được bên anh
    Em không còn khóc nữa
    Một ngày sao quá vội
    Nước mắt không kịp rơi
    Hư thực trong cuộc đời
    Em kiếm tìm chẳng thấy
    Nước mắt vẫn đong đầy
    Khi một người đi xa...
    Thời gian vẫn trôi qua
    Không thể kéo chân người
    Để đem những nụ cười
    Thay cho giọt nước mắt.....

    CKA
  4. HTung

    HTung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    891
    Đã được thích:
    0
    Hu hu ,sao chả thấy ai vote cho tui thế hả?
    To cokhonganh: hì, thì ra bà cũng lãng mạn gớm. Thôi làm tiếp đi rồi mai mốt họp tui gom lại đóng thành tập phân phát cho các thành viên trong club.
    Sometimes, you can't understand yourself. But you have to overcome i!t
  5. dandelion

    dandelion Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    ...hay thật
    topic này để cokhonganh làm thơ, thế mà Htung ngang nhiên đòi vote
    nhưng vote cho cokhonganh 5* vì làm cho box chúng ta thơ mộng hơn...(hihi, làm mình cũng nổi hứng lên câu theo mấy bài)
    và 5* cho HTung về hình của nhóm, và còn về tổ chức các hoạt động chung...
    vui hết rồi nhé
    vậy thì cười đi, đừng ai khóc nữa
  6. coco2

    coco2 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Em ơi mấy ngày nay đi net mà không ngó ngàng gì tới anh hết nghen ! Bữa nay có bài gì khóc hay hơn không ?
    Nhớ em nhiều lắm !
    Một ngày sẽ không bình thường nếu không có mail em !
  7. hoangtienhai

    hoangtienhai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    2.258
    Đã được thích:
    2
    Nước mắt là cái gì chứ?Một dòng nước có mùi vi thật là lạ y nhu là nước muối ấy.Nó đi từ khoé mắt mà ra.Nó đã rơi ra trong những cuộc chia tay,và trong những lần gặp mặt cuối cùng của 1 con người đó.Vui cũng khóc,buồn cũng khóc.

    TIEN HAI

  8. shogun82vn

    shogun82vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/02/2001
    Bài viết:
    1.469
    Đã được thích:
    0
    Ối trời ơi là trời , cái thằng Cạp này , làm gì đến nỗi để khoá lâu thế kia , cáu vật ...
    Nước mắt chỉ làm người ta thêm buồn mà thôi , Sho sợ nhìn con gái khóc lắm , cố sống mà không cần khóc nhưng xem ra cũng khó lắm thay.
    Xin đốt lửa nhiệt tình lên trong mắt
    Cho đông dài băng rạn, tuyết tan
    Đừng như cốc nước e tràn
    Hãy như thác giữa lòng ngàn em ơi.

  9. co_khong_anh_new

    co_khong_anh_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    880
    Đã được thích:
    0
    To dandelion : cám ơn vì đã vote cho cokhonganh nhé
    Để hưởng ứng nhiệt tình. cokhonganh sẽ làm thơ tiếp trong topic này nhe, khóc cho thành sông thành suối luôn
    CKA
  10. dandelion

    dandelion Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    thật ra khóc là một phương cách rất tốt để làm vơi nỗi buồn, nhất là khi không có ai chia sẻ với mình....
    nhưng mà cokhonganh ơi, khóc vừa vừa thôi, dandelion ko có biết bơi, cokhonganh mà làm ngập lụt trong đây thì chít mình rồi
    nhưng nói sao đi nữa, mong bạn luôn vui vẻ mãi nhé. à còn nữa, làm thơ nữa đi, cho mìng đọc với....

Chia sẻ trang này