1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nước mắt

Chủ đề trong '1982 - Cún Sài Gòn' bởi co_khong_anh_new, 31/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. co_khong_anh_new

    co_khong_anh_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    880
    Đã được thích:
    0
    ai nghe thế cũng tưởng cokhonganh này khóc và mít ướt dữ lắm á.... nhưng không fải thế đâu, cứ gặp cokhonganh đi rùi sẽ biết muh, chắc là mấy bạn sẽ bị chóang đấy...
    nếu không tin thì cứ thử hỏi miah là biết liền hé,miah đã bi cokhonganh làm cho thực hư lẫn lộn luôn rùi....hìhì
    To dandelion : cám ơn nhiều nhiều nhe, cokhonganh sẽ làm thơ tiếp nhưng hiện giờ sắp thi rùi....nguồnt hơ đang cạn kiệt....hiihiicc..chắc fải đi iu đại 1 person nào đó để lấy nguồn cảm hứng làm thơ mới được
    CKA
  2. otdo

    otdo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    1.874
    Đã được thích:
    0
    cokhonganh tiếp tục sáng tác thơ đi, ớtđỏ ủng hộ cokhonganh. .
    ~~~~~~~~~~(*!*)~~~~~~~~~
  3. co_khong_anh_new

    co_khong_anh_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    880
    Đã được thích:
    0
    Đã lâu lắm rồi không biết khóc.......chuyện gì cũng mạnh mẽ vượt qua.....cũng một mình đứng lên ..
    Ngày xưa cũng có khóc đấy chứ......khóc khi niềm tin của mình đặt vào 1 điều gì đó tam vỡ......khóc vì Mẹ la.....khó vì bị bạn bè ăn hiếp ,chơi xấu ( tội thế cơ chứ)đó là ngày xưa của con nít...ngày xưa của những ngày xưa.....
    Bây giờ lớn không thể gọi là lớn......nhưng nhỏ cũng ko thể gọi là nhỏ...nhưng cũng nếm đủ mặn, ngọt , đắng ,cay cuộc đời rồi...cũng qua biết bao sóng gió , khổ đau ...đủ kiểu..đủ thể loại...bạn bè , gia đình, tình yêu .......nên không còn khóc được nữa........mặc dù đôi khi muốn khóc lắm.....nước mắt có vị đắng fa vị ngọt đấy chứ........nghe thì có vẻ mâu thuẫn nhưng thật sự là thế đấy...
    Nhưng bây giờ mới nhận ra người ta có thể mạnh mẽ vượt qua mọi chuyện ...không khóc...nhưng người ta không kềm được vì tức..vì ấm ức mà khóc..........thế đấy ..nước mắt là độc quyền của mắt.......mình đâu cấm được.......nhưng được cái mỗi lần mà nước mắt rơi thì lòng nhẹ bớt...tối lại ngủ nngon.......chỉ mỗi tội sưng cả mắt....sáng ra vẫn còn sưng.....
    Có một điều thú vị hơn nữa là nước mắt mà nhoà lẫn với nước mưa thì tuyệt.........cứ tha hồ mà khóc.......ai biết.....mưa nước mắt đấy.........
    Về đâu những giọt mưa?
    Hay những giọt nước mắt của tôi ?
    Thấm đẫm vai áo là mưa
    Nhưng cay xè là nước mắt
    Mưa tan vào hư không
    Nước mắt lại ngấm trong lòng
    Nước mưa và nước mắt....
    Ai hiểu được lòng tôi .....?
    CKA
  4. tram_nam_co_don

    tram_nam_co_don Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    3.807
    Đã được thích:
    0
    Đối với nam giới thì cái việc tạo ra nước mắt là một việc có lẽ rất khó khăn và hơi bị tế nhị các bác nhỉ ! Hồi trước Cô Đơn cũng có lần khóc thật miệt mài ngay trong lớp học . Chỉ vì hồi đó Cô Đơn quậy quá nên bị mời phụ huynh , người lên gặp giáo viên chủ nhiệm lúc đó lại là người ông đáng kính của Cô Đơn . Dường như lúc đó trong Cô Đơn tràn đầy nỗi hối hận. Thế là nước mắt cứ tuôn ra . " Phải chi lúc đó mình đừng .... "
    TRAM_NAM_CO_DON
  5. phuongtxp

    phuongtxp Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    354
    Đã được thích:
    0
    Từ nhỏ tới lớn chưa bao giờ khóc . Chỉ 2 lần duy nhất cho tới nay. Một lần trước khi ba mình mất, ba gọi 4 anh em lại, căn dặn nhiều lắm.....nhất là phuongtxp, vì là con trai lớn mà( lúc đó mới học 11). Lần thứ hai, lần đầu tiên xa nhà, học xong 11, lên 12 quyết định lên Sg học, làm sao phải đậu ĐH cho bằng được. Đêm đầu xa nhà, ngủ không được, nằm mà nước mắt cứ tự nhiên chảy ra.

    Tình bạn như bún riêu
    Tình yêu như hủ tiếu
    Cuộc đời không thể thiếu
    Hủ tiếu và bún riêu !

    phuongtxp
  6. tieutigon

    tieutigon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2002
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    khi giọt nước mắt rơi, bạn có biết giọt nào đau khổ và giọt nào là vui sướng
    Khi giọt nước mắt rơi, bạn có biết giọt nào là buồn chán, giọt nào là có ý nghĩa.
    Khi giọt nước mắt rơi, bạn để cho cảm xúc trôi theo bềnh bồng
    Khi giọt nước mắt rơi, phải chăng bạn cảm thấy mình bớt nỗi buồn và đau khổ.
    Vậy thì hãy để cho giọt nước mắt rơi , để được thấy niềm an ủi lớn của người bên cạnh bạn, để được cảm thấy niềm vui được nhân đôi và niềm đau được chia sẻ.
    NGHIEMHOANG *(^_^)*
  7. co_khong_anh_new

    co_khong_anh_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    880
    Đã được thích:
    0
    Kéo topic này lên cho mọi người khóc chơi...không biết hôm nay ai có hứng thú khóc không vậy ta.....chứ CKA thì hổng còn nước mắt để khóc nữa rồi....hichic
    CKA
  8. HTung

    HTung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    891
    Đã được thích:
    0
    Lúc tôi còn nhỏ, tôi là 1 đứa mít ướt, luôn nằm trong vòng tay che chở của cha mẹ, ông bà (chẳng là đến năm 10 tuổi tôi mới có em). Vì thế tôi nào biết trời cao đất rộng là gì, lúc nào cũng nghĩ ai cũng đối xử tốt với mình, ai cũng xem mình là cụ cưng ..... để rồi khi lên cấp hai, khi đã vấp ngã 1 vài lần, được (hay bị ?) vài người cho vài bài học thấm thía, tôi mới thấy mình quá ư yếu đuối! Tuy có thể sẵn sàng xông vào 1 đứa to hơn mình gấp rưỡi để choảng hắn khi hắn xúc phạm gia đình, hay có thể sẵn sàng làm 1 việc trái hẳn với tất cả những gì cả lớp đang làm, nhưng có thể ngay sau sự việc kết thúc tôi có thể ngồi xuống mà khóc tu tu. Tuy có thể xem những phim kinh dị, án mạng với vẻ dửng dưng ấy nhưng lại sẵn sàng chảy nước mắt khi chứng kiến video clip của bài "Gone to soon" (Micheal Jackson) hay đơn giản là cảnh 1 cụ già hành khất đang run run nằm bên đường ....
    Thời gian qua đi, khi tôi lớn lên, bước qua cái tuổi 18, tôi được biết giọt nước mắt của người đàn ông không được xuất hiện trước mặt mọi người (?!). Nếu 1 người đàn ông khóc, họ phải rút mình vào vỏ ốc của chính mình để rồi tự khóc, tức tửi một mình........ Tôi đã từng rơi vào tình cảnh ấy, cũng o dám khóc trước mặt người khác, cũng rút vào buồng, đóng cửa và khóc ......nhưng o như mọi người thường nói, giọt nước mắt một mình lại càng làm cho tôi buồn thêm .... Và chỉ sau vài lần như thế, tuyến nứơc mắt của tôi dường như đã chai đi, cho dù nhiều lần cảm xúc cứ dâng lên, cứ làm đôi mắt đỏ dần lên ........
    Khi lên 20, bắt đầu tiếp xúc nhiều hơn, bắt đầu bước chân vào thế giới công việc, bắt đầu tiếp xúc với tiền bạc, tôi mới nhận thấy, mình quả là may khi nước mắt của tôi đều đã biết cách chảy ngược! Dường như, nếu bạn cứ yếu đuối, nếu chỉ có năng lực mà không có sự lạnh lùng cần thiết, bạn sẽ dễ dàng rơi xuốn tận cùng khi công việc bất trắc, khi bạn bị 1 ai đó "chơi"!
    Có lẽ tôi đã may mắn! BIềt bao người cũng như tôi, cũng phải trải qua nhiều giai đoạn tự điều chỉnh bản thân như tôi, nhưng họ lại trở nên rất tàn nhẫn khi đánh giá cuộc đời cũng như mọi người xung quanh, để rồi ngày càng rút sâu hơn vào cái vỏ bọc cứng ngắc của mình. Tôi phải cảm ơn gia đình tôi rất nhiều! Chính vì luôn có 1 tình cảm gia đình hạnh phúc ở sau lưng bảo bọc, che chở, làm chỗ trú ẩn tạm thời khi tôi gặp chuyện, nên tôi luôn đứng dậy được sau bất kỳ chuyện gì từng gặp (cho đến bây giờ!) để rồi trở thành 1 con người "vô tư, lúc nào cũng cười" như hiện nay!
    Nhiều lúc muốn khóc mà miệng cứ tươi cười
  9. Mitdac

    Mitdac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/12/2000
    Bài viết:
    3.065
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã nghe câu này ở đâu nhỉ :"Nước mắt không dành cho ngày chia tay, nước mắt để dành cho ngày gặp mặt".
    Một cách nhìn khác về ......những giọt nước mắt..........

    MITDAC@.....


    You know that people are funny sometimes,
    'Cause they just can't wait to get hurt again...
  10. phihai

    phihai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2001
    Bài viết:
    1.086
    Đã được thích:
    0
    dạo này khóc nhiều..nhềiu đến nỗi chả còn biết nuớc mắt là gì...
    Đọc topic này thì thấy ngày xưa 82 dễ thuơng quá...quá dể thuơng...
    Nuớc mắt thì rơi..lòng thì buồn..ngày xưa của ai chả đẹp ...dám vứt bỏ cái ngày xưa để đối phó với cái ngày nay mới là can đảm...
    Nuớc mắt ơi.....hic hic...
    thừ duy nhất mà khi con nguời cần nó..nguời ta hay bỏ nó...

    Nếu trên đời có hạnh phúc..hãy đến với bạn hiền của tôi...
    Nếu trên đời này có hai chữ đau khổ..hãy để tôi

Chia sẻ trang này