1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nước mắt

Chủ đề trong '1982 - Cún Sài Gòn' bởi co_khong_anh_new, 31/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. zerocool_destiny

    zerocool_destiny Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    917
    Đã được thích:
    0
    Hỡi thế gian tình là gì
    Mà sao để lệ vương mi nhân hào
    mess with the best
    die with the rest
    http://www.picturetrail.com/gallery/view?uid=1055238
  2. vetgia

    vetgia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Khóc?
    Đã từ lâu rồi nước mắt như cạn khô, mỗi lần gặp chuyện gì đó đau buồn hay thất vọng, mắt vẫn ráo hoảnh. Không biết mình có trở nên vô cảm hay không nữa! Nhiều khi chỉ muốn được khóc như ngày xưa còn bé thơ nhưng không thể được! Phải chăng vì mình sinh ra đã là con trai, được mọi người khuyến khích là không nên rơi lệ: "làm trai phải tự lực tự cường, anh hùng đổ máu không rơi lệ "? Thôi đành tìm quên trong những bài nhạc hay, những chuyện phim vui hay có thể là bên bạn bè thân vậy!

    Người yêu ơi dù mai này cách xa, mãi mãi diệu kỳ là tình yêu chúng ta.
    Và ta biết một điều thật giản dị, càng xa em ta càng thấy yêu em!
  3. belysymbol

    belysymbol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    CKA@ nói đúng đấy .....khóc trong mưa là 1 điều rất thú vị , ko 1 ai biết minh đang khóc cả . Cũng vì đó mà tại sao mình lại thích đi trong mưa và ko mắc áo mưa ( mưa to quá mà có sấm thì nhất quyết ko ra khỏi nhà đâu vì mình sợ sấm muh ). Khóc trong mưa la1 điều rất thú vị vì mưa sẽ xoá nhoà những giọt nước mắt đó giống như mưa đã mang nhưng nỗi buồn đó đi, nhưng nỗi buồn sẽ theo mưa trôi xa. Như vậy ta sẽ cảm thấy bớt buồn và thoái mái hơn.........

    đừng bao giờ bỏ cuộc nếu anh vẫn có thể tiếp tục,đừng bao giờ nói ko còn yêu nữa nếu như nước mắt em vẫn có thể giữ chân anh
  4. kitty_sona

    kitty_sona Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    Crying in the rain
    (Everly Brother)
    I'll never let you see
    The way my broken heart is hurting me
    I've got my pride and I know how to hide
    All my sorrow and pain
    I'll do my crying in the rain
    If I wait for cloudy skies
    You won't know the rain from the tears in my eyes
    You'll never know that I still love you so
    Though the heartache remain
    * I do my crying in the rain
    Raindrops fallin' from heaven
    Could never wash away my misery
    But since we're not together
    I look for stormy weather
    to hide my tears I hope you'll never see
    Someday when my crying's done
    I'm gonna wear a smile and walk in the sun
    I may be a fool but till then
    Darling, you'll never see me complain
    I'll do my crying in the rain
    I'll do my crying in the rain
    I'll do my crying in the rain

    ...yes I would, if I only could, I surely would...
  5. belysymbol

    belysymbol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    ôi bài nì rất hay và dịch ra cũng rất hay ........ 3 năm trước có người đã tưng tặng bely bài này . Thanks kitty nghen

    đừng bao giờ bỏ cuộc nếu anh vẫn có thể tiếp tục,đừng bao giờ nói ko còn yêu nữa nếu như nước mắt em vẫn có thể giữ chân anh
  6. YUNALOVETIDUS

    YUNALOVETIDUS Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    371
    Đã được thích:
    0
    Nước mắt là công cụ giải stress rất hữu hiệu nếu không lạm dụng nó . Nhất là đối với con gái nước mắt là cái không thể thiếu bởi vì con trai buồn không khóc được thì không vấn đề gì lắm nhưng con gái mà không khóc được thì thật là kinh khủng . Nhưng nói thật , nước mắt cũng là tài sản của chúng ta , thế nên đừng có " sử dụng" tuỳ tiện mà đúng lúc đúng việc thôi .
    Xem đây nè chẳng phải là đẹp hơn sao ?
    YUNALOVETIDUS
  7. nineteen

    nineteen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.868
    Đã được thích:
    0
    muốn khóc ..... nhưng sao chẳng có giọt nước mắt nào rơi ???
    khóc thì ko suy nghĩ ra được việc gì cả ... nên thôi... mà ko khóc thì cũng bế tắc quá
    tại sao mình lại thế này nhỉ ? nước mắt ơi... sao ko thể tuôn rơi như ngày xưa nữa ???
    Nửa vầng trăng đơn côi trong đêm
    buồn nhớ ai trăng trôi trên sông
    cùng sông nước trăng trôi lang thang đi tìm người thương...
  8. phihai

    phihai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2001
    Bài viết:
    1.086
    Đã được thích:
    0
    lại khóc..chán mình như chưa từng chán..nguời ta đuổi mình thì mình về...
    nhưng mắt uớt..ta yêu nguời mà...........

    Nếu trên đời có hạnh phúc..hãy đến với bạn hiền của tôi...
    Nếu trên đời này có hai chữ đau khổ..hãy để tôi

Chia sẻ trang này