1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NƯỚC MẮT !

Chủ đề trong 'Tản mạn Sài Gòn' bởi NiceOrchid, 09/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NiceOrchid

    NiceOrchid Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    883
    Đã được thích:
    0
    NƯỚC MẮT !

    Chuyện kể rằng có hai giọt nước mắt gặp nhau trên một dòng sông.Giọt nước mắt thứ nhất cất tiếng hỏi :

    -Bạn là ai và bạn từ đâu tới ?

    Giọt nước mắt thứ hai trả lời :
    -Tôi là giọt nước mắt của một cô gái . Cô ấy đã yêu một chàng trai mà nay phải mất anh ta. Còn bạn ?

    -Tôi là giọt nước mắt của cô gái đã có được anh ta , nhưng cô gái này phải gánh chịu những đau khổ vì tính khí thất thường và khó chịu của anh ta .

    Chao ơi, cuộc sống là như vậy đó .Người mất khóc mà người được cũng khóc .Có khi chúng ta khóc vì những điều mà chúng ta không có được, nhưng rất có thể chúng ta sẽ khóc nhiều hơn khi ta có được những thứ đó .Hãy học cách chấp nhân và sự thỏa nguyện với lòng.

    (ST)






    Wherever U go, Whatever U do, I'm right here waiting for....
  2. pajero

    pajero Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/12/2002
    Bài viết:
    924
    Đã được thích:
    0

    Cùng trong một tiếng tơ đồng
    Người ngoài cười nụ người trong khóc thầm

    phải vậy kô NO ???
    Ta đi nhưng biết về đâu chứ
    Đã đẩy phòng yên lộng bốn trời
    Thà cứ ở đây,ngồi giữa chợ
    Uống say mà gọi-Cố Nhân ơi !
  3. Langbiang

    Langbiang Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    3
    Nhưng cũng có những giọt nước mắt hạnh phúc, và những gjọt nước mắt đau khổ. Người ta thường nghĩ nhiều hơn về những giọt nước mắt đau khổ, mà ít thấy rằng, lúc hạnh phúc, người ta còn khóc nhiều hơn........
  4. gem

    gem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    288
    Đã được thích:
    0
    Chuyện hay á . Mà NO chắc chưa từng khóc ... đâu hỉ ? thấy cười hoài à ! hehehe cười wa net
  5. kitty_sona

    kitty_sona Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    Mình yêu những giọt nước mắt chung thủy, có khóc vì chữ tình cũng không phải bi lụy...
    Truyên xưa còn nhớ Nhạn Môn Quan
    Tiêu Phong hội ngộ với hồng nhan
    Mới hay anh hùng lìa tri kỷ
    Nước mắt chan hòa bước quan san
    (một chút cảm hoài về người trong truyện)

    ...yes I would, if I only could, I surely would...
  6. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    trên đời có nhiều kiểu khóc lắm...đau khổ-->khóc(cái này không nói làm gì rồi)...Sung sướng quá --->khóc (khóc nhiều có khi người ta lại tưởng không bình thường).
    Nếu để biết hết những kiểu khóc có thể như thế nào thì có khi kể cũng chẳng hết được.
    Cố đấm ăn xôi,xôi lại hỏng ... Cầm bằng làm mướn,mướn không công...
  7. voanh

    voanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    1.181
    Đã được thích:
    0
    Nước mắt là biểu hiện cảm xúc tự nhiên của con người.Khóc không có gì xấu và nó nói lên được rằng người đó có một tâm hồn trái tim quá nhạy cảm.Và thật là sung sướng khi thấy được những giọt nước mắt hạnh phúc phải không các bạn.nước mắt là cảm xúc cuối cùng của một người mạnh mẽ khi đã bất lực trước một vấn đề gì đó.nhưng họ không bi lụa mà họ sẽ tìm cách vược qua nó có đúng như vậy không NO@.
    Và voanh@ tin rằng trên đời này chưa một ai từng không khóc cả.
    Yê là lổ,không yêu thì khổ
    thà chịu khổ chứ không chịu lỗ!
  8. tieuthubuongbinh

    tieuthubuongbinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Nhìn chị khóc tự nhiên thấy chột dạ quá, từ lúc chị quen anh đến giờ, cứ nghĩ chị hạnh phúc lắm, cứ ngỡ những cuộc cãi vã, những giận hờn chỉ là bình thường của 2 người đang yêu. Ấy thế mà.... lại thấy chị khóc. Những lúc mình khóc cho người ấy có giống chị không nhỉ? Có lẽ... Chẳng biết nữa, chỉ biết chị rất ít khóc, vì nào giờ chị luôn là người cứng rắn, vậy mà.... Biết phải chia sẻ thế nào nhỉ? Luôn trách chị chỉ biết đi chơi với người yêu mà không thèm quan tâm đứa em này, mỗi lần mình khóc thì chị chẳng hay... nhưng sao, lúc thấy chị khóc, lại xót xa quá. Ước gì mình có thể đổi nỗi buồn ấy cho chị nhỉ? Vì nào giờ mình vẫn quen khóc như thế, vẫn quen buồn như thế, nên có thêm cũng chả sao... duy có chị.... chẳng nỡ để chị khóc tí nào, nhưng biết làm gì hơn ngoài nghe chị tâm tình? Người ta nói khóc cho vơi bớt sầu muộn, ừ, thì chị cứ khóc cho nhẹ lòng nhé, chỉ luôn cầu mong sau những nỗi đau ấy, chị sẽ lại bỏ rơi mình, chị sẽ lại để mình bơ vơ một mình vào những buổi tối cuối tuần. Dù cứ mãi trách chị quên đứa em này nhưng càng ước chị lúc nào cũng không có thời gian cho mình, thế là sao nhỉ?
    BUL-
    Everything I do, I do it for me
  9. kho_ua

    kho_ua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2003
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    hạnh phúc thì cười là đúng òi....đau khổ cũng fải cười chớ....fải cười để thấy mình trưởng thành.....uiii....còn nhiều chuyện để mà cười nữa ahhh
    o` e' e
  10. kho_ua

    kho_ua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2003
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    I forgot.....còn điều này nữa.....có ai đang hạnh phúc mà nghĩ tới người khác hong??? hay khi đã đau khổ rồi thì mới cảm nhận được những gì người khác đang trải qua???
    tôi đã cầu chúc cho những người bạn của tôi.....ừ nhỉ....tự nhiên lạy lạy, khấn khấn....mắc cười quá.....
    o` e' e

Chia sẻ trang này