1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nước mình đã có tiền xu!

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi CaMuoi, 28/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. connectoriam

    connectoriam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2003
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    Thật khó tả cái cảm giác được cầm những đồng tiên xu mới mát lạnh. Đồng 5.000 to vàng óng ả, có răng cưa ở vành, một mặt là hình chùa một cột, một mặt là quốc huy đều được in nổi. Xu 1.000 thì nhỏ tý xíu, nhỏ hơn cả xu 200 nữa nhưng dày hơn. Tất cả đều không có lỗ tròn ở giữa như ngày xưa hay dùng để đánh đáo hoặc mua kẹo kéo.
    Tờ tiền giấy 500.000, 50.000 đều đẹp cả, chất liệu tuyệt luôn. Mỏng và hiện đại, "khôn" hơn tiền giấy đã đang lưu thông. Mỗi tờ tiền đều có hai miếng nhựa trong ở hai góc, một miếng hình hoa sen trông rất thú vị.
    Nếu ai có thẻ ATM của VietComBank thì hy vọng chiều nay ra trụ sở của ngân hàng này tại Hà Nội rút tiền sẽ nhận được toàn tờ tiền mới cứng đầu tiên.
    Được connectoriam sửa chữa / chuyển vào 13:12 ngày 17/12/2003
  2. CaMuoi

    CaMuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Thèm được ngắm , được sờ mấy đồng tiền "xu" quá . Bao nhiêu năm rùi ... hu hu .
    Nghe bác CNN tả cái phần răng cưa, tự nhiên tôi nhớ đến mấy hôm trước, có bài báo nào đó nói là mục đích của cái răng cưa đó là để chống làm giả tôi hơi bị bần cười.
    Đố các bác biết, răng cưa để làm gì đấy ???
    Hồi tôi chuẩn bị sang bên Úc, nhờ ông chú đổi đươc lấy mấy tờ $ Úc để đi đường "uóng nước'' . Thoạt đầu nhìn thấy chất liệu nilon, mình lại trông thấy nó dại dại thế nào ấy , còn ông chú thì lại bảo là "tiền Úc trông như đồ chơi". Bây giờ dùng lâu thấy quen, không thấy giả nữa.
    Hình như tiền mới của VN cũng bằng nilon, và cũng do một công ty của Úc sản xuất, nên tôi thấy hơi ngạc nhiên khi bác CNN nói là trông nó "khôn". Nhưng mà cái này không quan trọng lắm, mỗi nguời có một cảm nhận riêng. Cái quan trọng là, tiền bằng nilon sẽ bền hơn, và đúng là khó làm giả hơn.
     
    Anh đi anh nhớ quê nhà. Nhớ canh rau muống nhớ cà chấm nước cáy.
  3. CaMuoi

    CaMuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    http://vnexpress.net/Vietnam/Kinh-doanh/2003/12/3B9CE2F5/

    "Tôi có cảm giác như đang cầm tiền của nước ngoài. Đẹp thật. và gọn nhẹ hơn tiền giấy nhiều", anh Phạm Thanh Tùng khoe xấp tiền 50.000 đồng polymer mới nhận. Còn chị Nguyễn Thanh Nga, cán bộ Công ty Thiết bị Khoa học Đo lường và Kiểm nghiệm 1 thì thốt lên: "Đúng là thế kỷ nào có tiền của thế kỷ đó. Đẹp thật".

    Có vẻ nhiều người có cùng cảm nhận như bác CNN .
    Mong sao các bác đừng gấp mà hãy bỏ vào ví đàng hoàng. Các bác ở quê không có ví, toàn gập tiền làm đôi, làm bốn, cho nó gọn, thì có tiền bằng cao su cũng chả mấy chốc mà hư.
     
    Anh đi anh nhớ quê nhà. Nhớ canh rau muống nhớ cà chấm nước cáy.
  4. CaMuoi

    CaMuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Câu này hay, liên quan đến tiền xu mới phát hành:
    http://vnexpress.net/Vietnam/Kinh-doanh/2003/11/3B9CD98A/
    Theo ông Trần Tiến, Trưởng phòng Thiết kế mẫu (Cục Phát hành Kho quỹ), vành của mỗi đồng tiền cũng được làm khác biệt để chống giả. Đồng tiền 200 có vành trơn, 1.000 đồng có vành khía ngắt quãng còn vành của đồng 5.000 có khía vỏ sò.
    Không hiểu mấy chú nhà báo VnExpress nghe nhầm, viết lộn, hay là chú Trưởng phòng Thiết kế mẫu tiền có low IQ, mà phát biểu câu nghe bần cười thế.
  5. Chim_se_toc_xu

    Chim_se_toc_xu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay cty trả lương, ai ai cũng háo hức vì "sếp" hứa sẽ phát cho mỗi nhân viên 2 tờ tiền mới keng vì cty trả lương bằng thẻ tín dụng mà. Ôi giời ơi nhưng mà sếp lại cho tất cả nhân viên ăn quả thịt lừa to đùng vì chờ mãi mà sếp lại chẳng thấy đâu cả. Thế là lũ lượt rủ nhau sang ngân hàng VCB, xếp hàng 1 dãy dài dằng dặc chỉ để được rút có 2 tờ loại 50.000VND và đổi mỗi người 5 đồng xu loại 5.000VND.
    Khiếp quá, để được cầm đồng tiền mới trên tay mà cũng khổ sở như thế đấy, cứ như là thời bao cấp đi mua hàng bằng tem phiếu ấy.
    Nhưng mà chẳng ai dám mang tiền mới ra xài cả vì nó còn...quá mới. Với cả mất cả buổi sáng đứng xếp hàng mới có mỗi 2 tờ mà lại mang ra xài thì mất hết cả ý nghĩa.
    Cầm đồng tiền mới trên tay thấy cũng hả hê thật đấy vì nó khá đẹp và an toàn. Giá mà nó màu xanh nhỉ thì sẽ lừa được khối người vì đồng 100USD Aus cũng màu đó mà. Hehehe
    Bao giờ anh đau khổ, hãy tìm đến với em...
  6. meo_khongrau

    meo_khongrau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.147
    Đã được thích:
    0
    Hê hê, hôm nay được thằng bạn cho đồng xu....1000, trông nó bé xíu xiu, xinh thế. . Mỗi tội là ví Vn mình chưa có chỗ để tiền xu nên cầm đút túi cứ lo lo rơi
    Why does my heart go on beating....
  7. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    trời ơi, cứ tưởng tượng mà xem. một típ tiền xu loại 500 đồng, chỉ vẻn vẹn có một típ mà đủ cho 200k =40 đồng xu, cầm nặng phết a.. tết này có tiền xu leng keng trong túi rồi. Ai đem tiền xu đi ném nhau đấy.. đưa cho tớ he he
    đúng rồi, mỗi loại xu có kích cỡ khác nhau, có lẽ, nhắm mắt vào thì cũng biết trị giá của nó vậy. hik .. nghe đâu, có ông giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn mù mà vẫn nhận được tiền giấy cơ... hik
    cái đồng 500.000 í, đẹp lắm. bông sen trong quá. họ không cho mọi người gấp đồng này lại cũng là để cho mọi người có ý thức giữ tiền mà thôi. Nhưng khó nhỉ .. tiện tay vo vo lại thì tiu .. đưa đi đưa lại mà cứ nguyên cái đồng ấy thì ko ổn lắm.
    ********
    Hư không là gì hư không nhỉ
    Là chút hồng phai chút hoài nghi
    *********
  8. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mình cầm một đồng xu 5000 trả tiền cho bà hàng rau thì bà ấy nhất định không nhận vì sợ đánh rơi...Hơ, như thế này thì có bất tiện không nhỉ, bà ấy bảo đợi bà ấy khâu cái giải rút đựng tiền đã..hihihihi
    "Đối với thế giới, bạn chỉ là một vật thể nhỏ bé
            Nhưng đối với tôi, bạn là cả thế giới"
  9. meo_khongrau

    meo_khongrau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.147
    Đã được thích:
    0
    Hic hic..., thì tớ cũng rơi 1 đồng 5000 với 2 đồng 200 rồi đấy thôi. Đeo găng tay rùi đút túi áo, rút ra rút vô rơi lúc nào chả biết.
    Why does my heart go on beating....
  10. Cafe_chieu_thu_bay

    Cafe_chieu_thu_bay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1
    Kể cũng bất tiện thật, hum trước tớ rút xiền trong túi ra cũng rơi leng keng một xu 200 (may là 200 hehe). Nhìn xiền 50.000 mami lại bảo giống euro mới "dã man" chứ. Giống là giống thế nào, dù sao nhìn cũng dại hơn.

    Vì sao lại chia tay...Vì sao chẳng trở về...
    Vì sao ngừng mê say...Vì sao chẳng mãi mãi..
    .

Chia sẻ trang này