1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nước Mỹ có là mảnh đất của cơ hội? Về những người đi tìm cơ hội ở Mỹ (xem từ trang 2). Nên ở lại Mỹ

Chủ đề trong 'Mỹ (United States)' bởi mydream87, 20/03/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mydream87

    mydream87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2007
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Nước Mỹ có là mảnh đất của cơ hội? Về những người đi tìm cơ hội ở Mỹ (xem từ trang 2). Nên ở lại Mỹ hay

    Chào mọi người. Em hiện đang là sinh viên ngành IT ở Đại học Quốc Gia.

    Em dự định học xong đại học sẽ tìm 1 suất học bổng sau ĐH ở USA. Nói thực là em muốn học xong sẽ sinh sống và làm việc ở Mỹ 1 thời gian sau khi tốt nghiệp. Ít ra cũng khoảng 10 năm rồi mới tính chuyện về VN

    Bác nào ở Mỹ lâu năm (không lâu cũng được) có thể cho em biết dự định của em liệu có quá viển vông không ? Xin 1 công việc IT với 1 mảnh bằng ĐH ở VN và master ở US ý.

    Quyết tâm thì em có thừa, chỉ muốn biết vận may mình có bao nhiêu, mong các bác giúp cho
  2. g8ubvn

    g8ubvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    1
    Không có gì là viển vông cả. Chỉ phải chuẩn bị những gì cần thiết: Anh văn khá (TOEFL), thành tích học tập 4 năm ĐH (càng giỏi càng tốt), luyện GRE và đạt điểm càng cao càng tốt, chọn trường thích hợp. SV Ấn độ đã làm theo con đường bạn tính hàng chục năm nay và bây giờ tràn lan các bộ phận IT các cty lớn ở Mỹ. SV Trung quốc cũng làm tương tự như vậy nhưng trong các ngành về finance, accounting, v.v.
  3. X_3winofall

    X_3winofall Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2003
    Bài viết:
    1.209
    Đã được thích:
    1
    ai nói Mỹ là thiên đường ???!!!
  4. ElinHoang

    ElinHoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    hihi Mỹ là thiên đường nhưng muốn tới thiên đường nào thì cũng phải leo qua hầm hố nhân gian và chông gai của ....địa ngục trước đó mà hihihi Cũng như VN, muốn tiến tới TDXHCN thì nhân dân phải làm sao ?Ờ ...thì đi qua ...nhiều lần ...đổi mới và ...vài lần đổi tiền ....sau đó ....là đổi chủ ...nữa thì may ra heheheh
  5. aigu

    aigu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    1
    với bạn mở topic:
    Dự định của bạn là tốt, hợp thời, nhưng ban cần một action plan chi tiết, cụ thể, thực tế và cả thực dụng nữa. Với tất cả những cái đó kèm theo tý may mắn nữa (ngày xưa may là chính, tớ cũng may nhiều không thì còn lâu mà ngồi đây bốc phét với bạn ^^) thì bạn sẽ làm được.
    Nếu bạn muốn tôi hay ai đó lên action plan cho bạn thì bạn phải expose thêm thông tin về bạn, tính cách, khả năng (tính cách cũng ảnh hưởng nhiều đến thành công đấy, nhất là khi làm việc nhớn). Cụ thể nói sau.
    Với bạn gì đó, US là nơi của equal opportunity, equal education, equal information . . . (dĩ nhiên bạn đừng đòi hỏi điều tuyệt đối), vì thế sẽ là thiên đường hay địa ngục hoàn toàn tuỳ thuộc vào khả năng và thái độ của bạn.
    Ví dụ linh động cho bạn xem thiên đường hay địa ngục: có một gia đình nọ định cư theo diện bảo lãnh, ở VN có cửa hàng to, có một cái gọi là đội xây dựng nho nhỏ (làm ông chủ), ăn xài xả láng, sang bên này có xiền mua nhà trả phát luôn (mang ở Vn sang), nhưng phải đi làm những việc mà không cần biết tiếng Anh ở đây. Có vốn nhưng đâu có buôn bán gì được! Với ông bà này thì rõ sang đây và ngay lúc này thì không thể là thiên đường được rồi!
    Chị ElinH, mình không có ý định bảo vệ "ai" cả, nhưng liệu có cần phải "chua chát" như thế mỗi khi có cơ hội không nhỉ ;) Nói vui nói đùa thì ok, bạn nói serious thì mình thấy thế nào ý!
  6. mydream87

    mydream87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2007
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn các bác đã quan tâm
    Chẳng qua em chỉ hỏi 1 ý nhỏ thôi, về cơ hội lập thân ở Mỹ ý mà
    Em cũng đâu có cho rằng Mỹ là thiên đường đâu. Em chỉ băn khoăn rằng liệu nó có là vùng đất của cơ hội như truyền tụng ?
    Đối với em, việc nó có phải là thiên đường hay không thì cũng không quan trọng lắm. Vì em quan niệm trên đời làm gì có sẵn thiên đường , nhưng nếu ta biết nắm lấy cơ hội thì có thể tự gây dựng "thiên đường" cho riêng mình. Do đó tất cả những gì chúng ta cần là cơ hội, phải không ạ?
    Các bác nói thế thì em vững tâm rồi, cảm ơn mọi người nhiều. Những gì em cần đã được giải đáp
    Được mydream87 sửa chữa / chuyển vào 21:22 ngày 20/03/2007
  7. mydream87

    mydream87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2007
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bác, bác nhiệt tình quá làm em rất bất ngờ, nhưng em còn 2 năm nữa cơ bác ạ
  8. sanhangsale

    sanhangsale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2007
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Nổ tí giùm bác :ko ai gù" :P. Bác này học sau tiến sĩ làm thầy của thầy em được rồi đó nha :P... Thôi em ráng biến ước mơ thành hiện thực nha.
  9. tieukhe

    tieukhe Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/07/2005
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Quan trọng là tiếng Anh (TOEFL) có tốt không? Nếu tốt thì mới nên ước mơ.
  10. aigu

    aigu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    1
    Không có cái gì tự nhiên có cả, chưa tốt vẫn có thể mơ được, miễn là lên kế hoạch học đàng hoàng và theo đên nơi đến chốn.
    Mình chỉ hơi phân vân là bạn ý bảo bạn còn 2 năm nữa, không hiểu nghĩa là gì? nếu 2 năm nữa bạn ý mới lên đại học thì ok, take time to enjoy life, còn 2 năm nữa tốt nghiệp đại học thì không còn sớm nữa đâu. nếu không có kế hoạch cụ thể từ bây giờ thì có thể không kịp ~
    Hồi xưa mình tính tốt nghiệp đại học thì phải học xong bằng C (củ chuối) tiếng anh vì ở cấp 3 học tiếng Nga, nhưng cứ mải dung dăng dung dẻ về sau phải học bù (2-4-6 học trình độ B; 3-5-7 học trình độ C) . .

Chia sẻ trang này