1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nước Mỹ có là mảnh đất của cơ hội? Về những người đi tìm cơ hội ở Mỹ (xem từ trang 2). Nên ở lại Mỹ

Chủ đề trong 'Mỹ (United States)' bởi mydream87, 20/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Khikho007

    Khikho007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    1.810
    Đã được thích:
    3
    Tôi không hiểu câu này đoạn này lắm của bạn. Nếu xã hội chỉ bảo vệ người có tiền thì làm sao cô Hilton lại ngồi tù? Báo chí "chăm sóc" Hilton thì đó là việc làm ăn của họ, đâu phải là "xã hội" (tức chính phủ- tôi đoán vậy, theo cách nói của bạn)
  2. gai_quan_ho2005

    gai_quan_ho2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2005
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    thú thực đọc bài của bạn làm mìn có cảm giác, "đừng có hão huyền nữa, hãy nhìn vào thức tế đây này, tôi được rất nhiều khi tôi ở đây" và có vẻ hơi chua chát
    tôi không biết nói thế nào? nhưng những gì anh nói tôi cung đã và đang trải qua. tôi cũng từng là một nông dân cho đến hết cấp 3, và cũng từng è cổ phải đèo những bao tải bùn cưa( nhà làm Hương) cũng chưa biết đi xe máy.và hiện giờ chi tiêu của tôi cũng chỉ trong số tiền 600 ngàn,.................
  3. aigu

    aigu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    1
    Mình không có ý kiến gì về "cái cảm giác" của bạn, tuy nhiên mình không có ý định tạo cho người đọc "cái cảm giác đó". Ở đây không có gì là chua chát cả. Đọc lại cái tên của chủ để thì thấy cái mình định kể sẽ bị lạc đề vì nó không phải xảy ra ở US.
    Những thông tin của bạn cung cấp cho thấy bạn có xuất phát điểm khá gần với mình, thực tế mà nói ở VN có hàng chục triệu con người có xuất phát điểm như thế chứ không phải chỉ có tôi và bạn. Khi nào bạn có ý kiến cụ thể về vấn đề đang thảo luận thì mình sẽ trao đổi tiếp.
  4. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Tớ thấy bác aigu đang mơ mộng ở cái điều t4 trên. Về trước khi về hưu mấy năm là thế nào?
    Thật với các bác, 40t các bác start over còn được. Chứ 50t mà đòi về VN cạnh tranh với lũ trẻ thì trừ khi các bác là dân kinh doanh, vốn bự, chứ còn kô thì hell no, chả ai dám bỏ về cả. Còn nếu đợi đến 60t (tớ cứ lấy về hưu là 65) thì thôi các bác ở Mỹ cha nó luôn cho rồi, về VN làm cái cóc khô gì, trừ khi là "lá rụng về cội", muốn chết ở VN. Vâng, dĩ nhiên tớ xin loại trừ businessmen như bác Net. Người có xiền như bác ấy, về quê hương ăn chơi đú đởn kô thôi cũng giúp ích được 1 số người.
    Mà tớ thật các bác, tớ biết các bác lớn rồi, tuổi thơ vất vả hơn đám thanh niên bọn tớ. Nhưng làm ơn chuyện về hay ở thì đừng ôn nghèo kể khổ ở đây. Cái đám 8x chúng tớ, đã đi du học tự túc được, thì thằng nào ít nhiều nhà cũng có của ăn của để cả. Hầu hết đều sống thành phố, nghe các bác kể khổ thì cũng có biết quái gì đâu.
    Tính tớ hay thẳng, các bác thông cảm. Tớ xin loại bỏ những bạn học giỏi dù gia cảnh khó khăn, đi du học = học bổng. Tớ cũng loại luôn các bạn gia đình cố gắng gom góp cho qua bên này, rồi làm đám cưới, sau đó tự lăn lộn. Các bạn đó tớ xếp vào dạng đi để định cư, kô phải đi để học (các bạn nào ban đầu đi để học sau đó tìm thấy tình yêu chân chính thì đọc dòng này bỏ qua luôn, coi như các bạn là trường hợp đặc biệt, tớ kô đề cập làm chi).
  5. aigu

    aigu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    1
    có thể các bạn thực tế hơn tôi, tuy nhiên tôi cho rằng nếu các bạn đạt được 10 ở nước ngoài mà về nước làm được 5 thì cảm giác của sự thành công còn hơn gấp nhiều lần so với ở đất khách. Dù gì thì ở nước ngoài vẫn chỉ là "tha phương cầu thực". Cảm giác này cũng không thay đổi với sau khi bạn nhập quốc tịch (1 generation).
    Có thể với nhiều người chân lý sống, lẽ sõng là tiền và các điều kiện vật chất (càng nhiều càng tốt, càng cao càng tốt).
    Mình không nhớ ở post nào, tuy nhiên có nhớ KP có post 1 câu đại ý là "trước khi suy nghĩ nên ở hay nên về thì phải xem có ở được không đã, không thì vo duyên".
    Mình tranh thủ respose luôn quan điểm của mình ở đây: lý thuyết mà nói các cụ bảo "if u think u can, you can, if you think you cant, you cant" vả lại muốn làm cái gì nếu có kế hoạch cẩn thận va dài hơi thì có thể làm được.
    Ý mình muốn nói ở đây là nếu chú nào muốn ở lại dù chỉ là du học tự túc và học dốt đi nữa thì có thể người ta vẫn làm được bằng cách này hay cách khác, ví dụ như kiếm em "quốc tịch nào đó" (tớ thấy đầy), hay nếu nhà khá giả chút thì làm cái 40k/fake marriage".
    Còn người có khả năng ở lại bằng công việc thì họ sẽ có kế hoạch phù hợp với việc ở lại.
    Túm lại nó là cả một quá trình, việc người ta nghĩ nên ở hay nên về là để xem sẽ thực hiện theo quá trình nào, dĩ nhiên cũng có rủi ro khi thực hiện quá trình đó nữa.
    Việc ôn nghèo kể khổ là vì tớ thấy nhiều bạn ở đây "ôn" trước nên tớ mới nói thôi. Việc KP không hiểu những cái tớ hay bạn nào viết ở đây thì cũng chỉ là "your own problem" và không nên ngăn cấm người khác bởi lẽ đây (box Mỹ) không phải là cái góc chỉ dành cho những người du học tự túc như KP và còn của rất rất nhiều đối tượng khác.
    Trân trọng ;)
  6. fev

    fev Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2006
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay vào đọc chủ đề rất thiêt thực và hữu ích này. Cảm ơn chị BM, anh Analyst và tất cả mọi người.
    Câu chuyện nhân vật Út đầy nghị lực của chị BM cảm động quá. Em thích nhất có đoạn chị viết về niềm tin và hy vọng. Em đang cố gắng xốc lại niềm tin và nghị lực của chính mình đây. Hy vọng một ngày mai "làm công ăn lương" trên đất này.
  7. Japamerica

    Japamerica Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2003
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Chào mọi người,
    Em không đóng góp gì được ở đây, vì dù rằng là cũng tự lập đi sang bên này nhưng em khá là sung sướng vì được 1 angel bảo hộ. Thế nên em đọc chuyện đời của mọi người em thấy cực kỳ học hỏi được nhiều. Mồm em lúc nào cũng ngoạc lên mang tai (mama và bạn bè bảo em thế) nhưng thực ra em thấy đời mình êm đềm hơn các bạn ở đây. Mặc dù em rất cảm ơn Kiều Phong hiệp sỹ nhưng em thấy bác aigu nói đúng, nghĩa là ko phải ôn nghèo kể khổ, mà là có kể ra thì mọi người mới biết hết được là có nhiều con đường khác nhau để cùng đi đến một nơi. Biết ko hề là thừa mà học được thêm rất nhiều.
    Ít ra từ nay em sẽ bớt ngoạc mồm lên tận mang tai đi. hic hic.
    Tôi mong chờ nghe tiếp chuyện của Bà Kỳ tích xanh, Ông Phân tích và
    Ông Aigu. lol
    Ý kiến của em là về hay ở thì mỗi người tự chọn lấy cho hợp với mục đích và hướng đi của mình. Em có hướng sau này về VN, và đã chọn và có được căn cứ địa của riêng mình rồi, nhưng chưa về vội đâu.
    Hổng dám đâu, vì em còn phải bay nhảy đã.
    OK chúc mọi người tuần mới vui vẻ.
  8. lilysblue

    lilysblue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/04/2007
    Bài viết:
    768
    Đã được thích:
    1
    Bác KP công nhận nói chuyện thẳng thừng thật, mới đọc dễ sốc quá, nhưng đọc vài bài của bác rồi thì lại thích cách nói chuyện của bác hơn. Có điều Lily vẫn còn sợ bác lắm hi hi...
    Lily rất thích nghe chuyện "ôn nghèo kể khổ" của các bác ở đây. Bản thân Lily cũng đã từng trải qua những bước đường không mấy dễ dàng, bây giờ hoàn cảnh đã có tiến bộ đôi chút thì đôi khi Lily lại thấy mình lười biếng hơn trước, tuy là đích đến cuối cùng hãy còn xa. Lily cũng mong được nghe chuyện của những người đi trước để có thể noi gương các bậc tiền bối
    Các bài viết của anh analyst, BM và các bạn khác đều có rất nhiều thông tin bổ ích. Lily ko biết nhiều nên ko dám thưa thốt, chỉ dám dựa cột mà nghe thôi, hy vọng sẽ được học hỏi thêm.
  9. Manslaughter

    Manslaughter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0

    Các bạn sang Mỹ lâu rồi mà vẫn chưa phải như người Mỹ nhỉ. Ý mình nói là dân Mỹ rất assertive and more aggressive than Asians in general. Mình surf các Vietnamese forums thì thấy rất nhiều posters tự cho là mình kém, cần học hỏi thêm, etc. Trong khi các US forums thì hầu như không có chuyện này. Không phải là dân Mỹ arrogant or anything nhưng mình chưa thấy tên nào tự nhận là thiếu hiểu biết hay thiếu kiến thức. Mình tuyệt nhiên không có ý chê bai hay phê bình gì đâu. Chỉ là nhận xét vậy thôi
  10. lilysblue

    lilysblue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/04/2007
    Bài viết:
    768
    Đã được thích:
    1
    Bác manslaughter quote bài tớ làm tớ run quá, không trả lời e bất lịch sự, mà trả lời thì xem ra không đúng với chủ đề lắm. Thôi các bác khác cho tớ trả lời ngoài lề một tí nhé, ko tớ áy náy lắm.
    Tớ ko biết bác manslaughter nói lâu là bao nhiêu lâu. Tớ thì sang Mỹ mới được vài năm thôi, thời gian tớ ở Mỹ chưa bằng 1/5 thời gian tớ ở VN, và tớ lại sang Mỹ khi đã ở độ tuổi cơm lại gạo (như cách nói của mấy bạn ở trên) nên tính cách đã thành hình chứ không như ở độ tuổi mới lớn vẫn còn ngơ ngác đi tìm bản thân. Chính tớ cũng nhận thấy tớ vẫn còn mang đậm tính cách của người VN, và dù có sống ở đây vài chục năm nữa, chắc tớ cũng vẫn là người VN, nói tiếng Mỹ với Vietnamese accent.

Chia sẻ trang này