1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nước Mỹ có là mảnh đất của cơ hội? Về những người đi tìm cơ hội ở Mỹ (xem từ trang 2). Nên ở lại Mỹ

Chủ đề trong 'Mỹ (United States)' bởi mydream87, 20/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. namcod

    namcod Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2007
    Bài viết:
    1.066
    Đã được thích:
    0
    trong ý 2 của BM , bạn ý muốn nói mấy người làm chữa cháy ăn tiền của doanh nghiệp để lơ là việc phòng cháy mà đúng ra nếu làm đúng thì doanh nghiệp phải chi nhìu tiền hơn để làm đúng yêu cầu.

    ở đây mình công nhận người Mỹ và người Việt có tinh thần làm việc và trách nhiệm hòan tòan khác nhau. cái đó nó ăn sâu vào máu rồi ,, xin lỗi mọi người chứ ngay tại khu OC, dân VN làm ăn 1 số còn ko có gì gọi là uy tín và tinh thần trách nhiệm , đơn cử trường hợp lúc mới wa , em gặp ngay , mua cái thẻ VN giá 8$ bảo gọi được 80 phút mới nói tầm 65 phút là nghe bíp...bíp... lần nào cũng thế ,ghét về lại khu mình tòan Mỹ mua cai thẻ DA-BOMB 2$ gọi 25 phút là đúng 25 phút ko thiếu ko thừa chút nào. còn về chuyện chữa cháy thì nói thật là hơi xấu hổ nhưng mình thông cảm với họ, trước khi nhảy vào lửa hay là 1 pha hành động nguy hiểm cứu người , thứ đầu tiên mà họ nghĩ tới là gia đình. tại Mỹ cho dù bạn chết thì gia đình bạn vẫn nhận được 1 số tiền tương đối khá và con cái bạn sẽ nhận được 1 nên giáo dục theo đúng yêu cầu và khả năg của nó , hoặc ko chết mà liệt thì bạn cũng ko phãi lo nghĩ lắm về chuyện cơm áo gạo tiền . còn VN thì sao , làm gì mà đủ kinh phí để bao cấp kiểu đấy được, họ có mệnh hệ gì thì con cái , gia đình họ rồii sẽ ra sao ......... nói như vậy ko có nghĩ là mình đồng tình , nhưng mình cũng ko against
    Được namcod sửa chữa / chuyển vào 15:51 ngày 15/07/2007
  2. analyst

    analyst Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    1.550
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn những bài viết vừa qua của bạn Namcod. Xin tặng bạn năm sao như là một sự thể hiện appreciation về kiến thức của bạn nhất là trong việc bạn thể hiện cấu trúc toà nhà ITC không phải ai cũng có được kiến thức này. Về việc bạn nói về trách nhiệm ở mức có thể bỏ tính mạng của mình thì, như tớ đã nói ngay ở trên, chúng ta cần phải nhìn vấn đề đó ở mức độ "macro" hơn là để có được những người có trách nhiệm và xả thân như vậy phải là một chính sách tốt từ cấp cao xuống cấp thấp. Những người đó bản thân của họ không có gì phải trách cả. Họ được đào tạo như thế. Họ sống trong một môi trường mà những người đi trước họ như thế thì họ sẽ như thế mà thôi. Có thay đổi thì phải thay đổi từ chính sách bên trên đồng loạt đi xuống.
  3. traitimvietnamchieu

    traitimvietnamchieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Hi, mình thấy chủ đề rất hay, câu chuyện của chị BM thật là tuyệt, rất xuất sắc. Mình cũng không biết dùng từ gì để diễn tả nữa, câu chuyện có thể làm phim chăng. Mình chưa biết nước Mỹ thế nào, nhưng quả thật, mình khao khát được học tập và làm việc ở đó không phải bởi vì xã hội Việt Nam mà vì muốn được đi khắp nơi. Làm trai chí ở bốn phương mà. Bây giờ thì đã muộn để thực hiện ước mơ chăng vì mình đã học xong đại học được 2 năm với một kết quả ... bèo nhèo. Khách quan vì mình cũng không biết đường mà đi. Chủ quan vì đã không cố gắng trong thời kỳ đại học. Câu chuyện của chị rất hay, nó động viên tinh thần cho mọi người.
  4. Khikho007

    Khikho007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    1.810
    Đã được thích:
    3
    Định tranh luận với Namcod vài điều, nhưng khi đọc bài của bạn bên Thảo Luận (Visa cho VK) thì lại thôi. Cái nhìn của bạn về nước Mỹ và cộng đồng người Việt ở Mỹ quá thiển cận và đầy thiếu sót. Tôi nghĩ bạn còn trẻ lắm, thậm chí quá trẻ để có những kinh nghiệm/kiến thức cuộc sống để tham/tranh luận một vấn đề gì đó.
    Được khikho007 sửa chữa / chuyển vào 06:27 ngày 20/07/2007
  5. analyst

    analyst Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    1.550
    Đã được thích:
    0
    Hi, KK. Mình cũng có đọc được những bài bạn Namcod viết trong topic miễn visa cho người nước ngoài mang gốc Việt Nam. Cách viết của bạn ấy trong đó và trong đây rất là khác nhau có thể là vì bạn ấy biết trong room này (và trong tất cả room mình quản lý) mình sẽ không để cho tồn tại những cách nói như vậy. Cái khổ nhất của room Thảo Luận là một người nói một hồi là quay sang đả kích cá nhân lẫn nhau và tiếp tục theo sau đó là người local chửi với người ở nước ngoài. Cái vấn đề cần phải thảo luận thì lại không nói.
    Vấn đề miễn visa là một vấn đề mình cũng đang theo dõi đó KK nhưng nếu thay một entry-visa bằng một "document" khác thì có thể gọi là thay một permit này bằng một permit khác. Hiện tại nếu chính sách đó không phải theo kiểu Visa Waiver Program thì nó chỉ có beneficial khi KK đi về Việt Nam nhiều lần liên tục và sometimes cần phải đi cho gấp mà không có thời gian xin visa và trong một trường hợp mà applicant không muốn phải đối diện với những điều muốn nói mà không dám nói khi phải xin visa.
    Nếu KK có một số ý kiến gì về việc này KK có thể post lên room này. Mình bảo đảm là không có ai vào đây "đả kích" KK như giả sử KK post bài vào topic của room TL đâu. Thông tin và suy nghĩ của KK về vấn đề này sẽ giúp cho nhiều bạn đã có quốc tịch mới trong room này lắm nếu bạn đó không theo dõi thời sự.
  6. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    @Analyst:
    Theo chỗ kp biết, fake marriage bây giờ phải stay at least 7 yrs mới có permanent green card. Ngoài ra phải về lại nước sở tại (e.g. VN) để làm giấy tờ chứ kô thể làm luôn bên này như lúc trước.
    Nghe thông tin này từ khoảng cuối năm ngoái. Người nhà của kp, cũng có người nhờ làm, ổng nghe nói 7 năm, bỏ luôn mấy chục K chạy lấy người.
    Dĩ nhiên, nếu có luật mới thì chỉ áp dụng cho những trường hợp kết hôn sau khi luật đã ra, chứ trước thì kô tính rồi.
    Bác analyst là dân luật, verify dễ dàng. Tớ thì chả care kết hôn (chưa đến tuổi), nên nghe cũng kệ xác. Căn bản thấy có người nêu ra trò kết hôn thì nhắc thêm thôi.
    @Anh KK:
    Về lại Mỹ chưa anh? Bữa nào đi đàn đúm 1 phen, chui vô box TL làm chi mệt người. Xuống Little Saigon rửa mắt còn tốt hơn.
    Được kieuphong sửa chữa / chuyển vào 08:18 ngày 20/07/2007
  7. herovi3t

    herovi3t Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Chưa bao giờ nghe nói có vụ phải chờ 7 năm hết!
    Kiều Phong học ở UCLA hay là UC Irvine? Hôm nào lên USC chơi??
  8. gai_quan_ho2005

    gai_quan_ho2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2005
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    lâu lắm rồi ko vào forum, một phần bận thi tốt nghiệp một phần chẳng còn gì để nói.
    nói về quốc tịch mỹ, bạn trai mình thỉnh thoảng viết thư tay cho mình, mình bảo viết thư tay làm chi cho tốn thời gian,sao ko gửi mail cho nhanh" anh ý bảo "viết thư tay sau này nếu có kết hôn thì lấy cái đó làm bằng chứng, chứng minh chúng mình có yêu nhau,như vậy họ mới đồng ý cho kết hôn và nhập quốc tịch" bó tay.
  9. namcod

    namcod Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2007
    Bài viết:
    1.066
    Đã được thích:
    0
    hi all , Room này với mấy room Kinh Doanh , Kinh Tế thì mấy bạn đọc sẽ hiểu mình nói gì và suy nghĩ như thế nào , hôm bữa viết mấy bài trong room thão luận hơi nóng máu , vì vừa coi mấy cái clip trên youtube.com về mấy vụ biểu tình khi ************* VN wa Mỹ và cùng mấy ngừoi cãi nhau vài ba bữa với mấy người bên này khi nói về vấn đề VN , nói thật nhưng người ấy suy nghĩ quá thiển cận và đầu óc đơn giản , toàn nghĩ cách chống phá VN . mà tính em thì nói thẳng , ai nói VN này nọ là em ko ưa , nói đúng thì chấp nhận còn cái kiểu nói xỏ xiên thì đừng hỏi tại sao em nói lời khó nghe .
  10. GiaReBatNgo

    GiaReBatNgo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/03/2007
    Bài viết:
    1.609
    Đã được thích:
    0
    Bạn không ưa là chuyện của bạn, nhưng nói lời khó nghe thì người ta không chỉ đánh giá riêng bạn mà còn đánh giá cả nền giáo dục của Việt Nam hị hị . Các cụ có cậu: "Lời nói không mất tiền mua, nói sao thì nói cho vừa lòng nhau".
    Nhiều khi người ta đấu tranh biểu tình vì phản đối cái sai, ủng hộ cái đúng; nhiều khi người ta đi vì kiếm miếng cơm ăn; nhiều khi người ta đi vì người ta thiếu hiểu biết hoặc thích vui vẻ; nhiều khi người ta đi vì người ta có lập trường chống đối, tư tưởng thù địch,...
    hị hị họ biểu tình là chuyện của họ, miễn là an ninh, chính trị trong nước ổn định để dân yên tâm làm ăn là ok rồi.

Chia sẻ trang này