1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nước Mỹ có là mảnh đất của cơ hội? Về những người đi tìm cơ hội ở Mỹ (xem từ trang 2). Nên ở lại Mỹ

Chủ đề trong 'Mỹ (United States)' bởi mydream87, 20/03/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. blon

    blon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2007
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Gạo ngon ở đây (SG) giờ là 17000=1,05usd rồi, xăng (95)thì vẫn 14800=92cents/lít, thịt bò 120K=7,43usd/kg, lương công nhân may = 1,2tr=74,3usd/tháng. Chỉ có báo TN, TTrẻ là 1800vnd=11cents/tờ là chưa lên giá lắm thôi.
  2. Tropical_Jungle

    Tropical_Jungle Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    1.834
    Đã được thích:
    320
    Gạo ở Mỹ chắc cũng tầm giá ở VN hiện nay hoặc đắt hơn 1 tý, xăng thì lên xuống hàng ngày nhưng hiện nay thì có vẻ đắt...còn lại thịt cá trứng sữa chắc có khi còn rẻ hơn ở VN nữa. Thịt bò Texas khoảng 3$/pound tức tầm 6$/kg, thịt heo còn rẻ hơn nhiều. Thỉnh thoáng hứng chí bọn nó sales thì phải nói là cực rẻ....Chỉ có rau thì đắt...mà rau muống (món khoải khẩu của dân Việt) lại còn thuộc dạng đắt nhất trong các loại rau....Nhưng lương bèo nhất cũng khoảng 6-7$/giờ...tức là 1 ngày làm việc 10 tiếng thì mua được 10 cân thịt bò, bằng với công nhân đi làm 1 tháng ở VN, tính cả tháng thì mua được 3 tạ thị bò (giá mà chỉ có đi làm và mua thịt bò để sống, chả phải chi tiêu cho việc gì khác..hehe) .....Vậy nên xét ở góc độ "làm" và "ăn" thì ở Mỹ chỉ cần có việc làm, dù việc gì thì cũng không phải lo cái khoản "ăn"....nhưng ở Mỹ này lại chẳng chỉ đơn thuần ở cái khoản lo ăn lo mặc, mà chi phí cho cái khoản này thì lại rất ít so với các loại chi phí khác.....mà khổ nhất là những ai mất việc....
    Còn báo thì bao nhiêu nhỉ? Không mất tiền vì toàn đọc online.....
    Được tropical_jungle sửa chữa / chuyển vào 22:15 ngày 01/05/2008
  3. vothanh

    vothanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2006
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    ai dà em cũng đang mơ mộng đến Mẽo nhưng nghe các bác nói thế này thì cũng thấy đúng là hơi chùn lòng
  4. Khikho007

    Khikho007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    1.810
    Đã được thích:
    3
    Vạn sự khởi đầu nan. Mỹ hay Việt Nam gì thì cũng phải chịu khó thời gian đầu thì mới tiến thân được. Mới nghe mà đã chùn lòng rồi thì ... đừng nên bước ra khỏi ngõ.
  5. thutrang82

    thutrang82 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/11/2006
    Bài viết:
    460
    Đã được thích:
    0
    Không phải lo cái ăn, dù làm bất cứ nghề gì, tức chi tiêu cho ăn uống chiếm một phần rất trong thu nhập, trong khi đó tại VN thì chi tiêu cho ăn uống chiếm 1 phần lớn, giới công nhân mới khốn nạn, đọc mấy bài về công nhân các khu công nghiệp, ăn toàn đậu phụ rau muống qua ngày , thương họ mà chẳng giúp gì được ..
    [/quote]
    Gạo ở Mỹ chắc cũng tầm giá ở VN hiện nay hoặc đắt hơn 1 tý, xăng thì lên xuống hàng ngày nhưng hiện nay thì có vẻ đắt...còn lại thịt cá trứng sữa chắc có khi còn rẻ hơn ở VN nữa. Thịt bò Texas khoảng 3$/pound tức tầm 6$/kg, thịt heo còn rẻ hơn nhiều. Thỉnh thoáng hứng chí bọn nó sales thì phải nói là cực rẻ....Chỉ có rau thì đắt...mà rau muống (món khoải khẩu của dân Việt) lại còn thuộc dạng đắt nhất trong các loại rau....Nhưng lương bèo nhất cũng khoảng 6-7$/giờ...tức là 1 ngày làm việc 10 tiếng thì mua được 10 cân thịt bò, bằng với công nhân đi làm 1 tháng ở VN, tính cả tháng thì mua được 3 tạ thị bò (giá mà chỉ có đi làm và mua thịt bò để sống, chả phải chi tiêu cho việc gì khác..hehe) .....Vậy nên xét ở góc độ "làm" và "ăn" thì ở Mỹ chỉ cần có việc làm, dù việc gì thì cũng không phải lo cái khoản "ăn"....nhưng ở Mỹ này lại chẳng chỉ đơn thuần ở cái khoản lo ăn lo mặc, mà chi phí cho cái khoản này thì lại rất ít so với các loại chi phí khác.....mà khổ nhất là những ai mất việc....
    Còn báo thì bao nhiêu nhỉ? Không mất tiền vì toàn đọc online.....
    Được tropical_jungle sửa chữa / chuyển vào 22:15 ngày 01/05/2008
    [/quote]
  6. CoDep

    CoDep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    9.559
    Đã được thích:
    11
    Rau muống chưa phải đắt nhất đâu. Chợ ViệtNam gần nhà tôi bán rau
    muống 2 đô 1 pound, ngọn rau đỗ HoàLan 4 đô 1 pound, ngọn rau dấp cá
    1 đô 1 gói chỉ có chừng 25 ngọn, tính ra pound thì phải trên 10 đô
    1 pound. Rau Rút thì không có tươi, mà phải đông lạnh, cũng đắt gấp
    mấy lần rau muống, nhưng tôi không mua nên không biết. Tôi cũng không
    mua rau muống, vì nó như rau cho lợn, dài 2 gang tay, và nhỏ bằng đũa
    ăn cơm. Rau muống dù dài cả thước, thì chỉ có 1 gang ngọn là ăn được
    thôi, mà nếu càng nhỏ cuộng, thì đoạn ăn được càng ngắn. Phần lớn
    người Việt thích rau muống vì làm món rau chẻ ăn nộm, và vì tư tưởng,
    chứ với giá tiền ấy mà mua rau Mỹ thì tươi và ngon hơn nhiều. Rau dấp
    cá mọc được ở Mỹ, nhưng hái nhiều thì nó cằn lại. Cũng như các rau
    khác, muốn có rau dấp cá ngon, thì cũng phải trồng lại, không kể lần
    đầu tiên nó tự mọc lên vào đầu hè mỗi năm sau hơn 6 tháng ngủ đông.
    Rau dấp cá nhà tôi mới nhú mầm, chưa hái ăn được, nhưng ở vài nhà hàng
    xóm thì đã nhú ngọn đủ dài hái ăn được rồi (1 ngọn và 3 lá, chỉ hái
    tới chỗ 2 lá, để 1 lá lại).
  7. PoKePeKo

    PoKePeKo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2008
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    BM ơi!
    Không biết bây giờ BM có thường vào đây đọc topic này không nhi? Mình rất xúc động ở loạt bài của BM vì trong 3 nhân vật đó rất bản lĩnh. Mình cũng bằng tuổi bạn nhưng giờ lại vẫn loay hoay với tiếng Anh!
    Chúc bạn gặp nhiều may mắn trên đất Mỹ!
    Nơi ấy là thiên đường nếu có BM ở đó!
  8. chubbygal

    chubbygal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    1.507
    Đã được thích:
    0
    Về hay ở tuỳ thuộc vào nhiều yếu tố: gia đình, điều kiện, công việc, ở đâu có cơ hội phát triển và quan trọng nhất theo chubby là ở đâu sống thấy hợp và hoà nhập được.
  9. PoKePeKo

    PoKePeKo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2008
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Mình nghĩ nếu các bác ở lại thì trên 50tuổi về quê được rồi vì có một vài lý do:
    -Khi tuổi đã cao lúc đó kinh nghiệm nhiều thì nên về lại truyền cho thế hệ trẻ của đất nước.
    -Khi tuổi đã cao nếu ở lại thì các bác cũng vào trại dưỡng lão, cũng chẳng được thường xuyên gặp con, cháu họ hàng. Mà tuổi già thì điều này rất cần.
    Như các bác thấy GS Trần Văn Khê là minh chứng rõ nhất.
  10. CoDep

    CoDep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    9.559
    Đã được thích:
    11
    Bạn nói sai hoàn toàn . Người già ở Mỹ được
    1- chăm sóc đầy đủ đến khi chết mà không cần con cái phải bỏ ra một xu
    nào. Nếu về ViệtNam có bệnh, hay tai nạn té ngã, thì ai trả tiền chữa
    chạy cho ? Bà bạn cao tuổi của tôi đã hơn 70 tuổi, bị mổ 6 lần, không
    biết mấy chục nghìn hay trăm nghìn đôla, mà vẫn sống. Số tiền mổ này
    tôi làm cả đời cũng kiếm không đủ, nữa là bà ấy, một chữ Anh cũng
    không đọc được. Bà theo con lai đến Mỹ, chưa làm được xu nào. Tôi
    thỉnh thoảng gọi điện hỏi thăm cho bà đỡ cô quạnh, chẳng biết lúc nào
    thì đi .
    2- có quyền ở nursing home mà nhà nước trả tiền . Vào Nursing home
    là người không còn đủ sức súc miệng rửa mặt thay quần áo cho mình
    nữa . Có người cho rằng Nursing Home là nhà chờ chết . Đã vào đây
    thì chẳng còn đường về nhà nữa, mà ra thẳng bãi thôi . Ở Nusrsing
    home thì hàng ngày được thay quần áo, chăn đệm, rửa mặt, thay tã
    (1/3 số người ở đây phải mặc tã vì họ không biết gọi người đưa họ
    vào toilet) đút cơm (1/3), mỗi tuần tắm shower (không được tắm ngâm
    mình trong bồn tắm như người khoẻ mạnh) ít nhất 2 lần . So với điều
    kiện con cái chăm sóc thì hơn hẳn, vì người chăm sóc ở đây ăn lương,
    phải làm chứ không như con cháu ở nhà.
    3- có quyền ở nhà mình, thì nhà nước không trợ cấp, mà chỉ trả tiền
    già thôi, khoảng 400 đôla một tháng trở lên, tuỳ theo lúc trẻ lương
    cao và làm lâu dài đóng góp nhiều vào quỹ Xã Hội, hay chẳng làm được
    xu nào. Đó là những người thuở trẻ lương cao, giàu có, đủ tiền mua
    nhà riêng, bây giờ lĩnh trợ cấp xã hội. Có người lĩnh mỗi tháng mấy
    nghìn đôla, hơn người trẻ đi làm lao động chân tay.
    4- có quyền ở nhà thuê mà nhà nước trợ cấp hoàn toàn để có thể đủ
    sống . Ví dụ nhà nước cho tiền hàng tháng, phải trả mấy trăm đô tiền
    thuê, còn nhà nước bù cho đủ tiền thuê trị giá khoảng 700 đôla, phải
    trả tiền điện, nước, hơi đốt, mà nhà nước bù cho đủ . Nói chung người
    gia ViệtNam sống điều kiện này có thể gửi tiền về cho con cháu ở Việt
    nam mỗi tháng 50 đôla, mà nếu về Việtnam thì không được như vậy. Tôi
    không biết nếu về ViệtNam thì được gửi cho bao nhiêu mỗi tháng . Nhiều
    người sống trong hoàn cảnh này đến chết mà không vào Nursing Homes.
    Nói tóm lại, bạn chưa biết người già mà về Việtnam thì thiệt thòi biết
    chừng nào . Bạn biết bao người được đủ tiền mà về Việtnam như Phạm
    Duy, trong khi đó hàng nghìn người cố bám lấy đất Mỹ, kể cả về thăm
    Việtnam cũng không dám (vì người già dễ xảy ra chuyện chẳng ngờ lắm)?

Chia sẻ trang này