1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nước Mỹ có là mảnh đất của cơ hội? Về những người đi tìm cơ hội ở Mỹ (xem từ trang 2). Nên ở lại Mỹ

Chủ đề trong 'Mỹ (United States)' bởi mydream87, 20/03/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cutie_beautie_sushie

    cutie_beautie_sushie Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2001
    Bài viết:
    2.122
    Đã được thích:
    0
    Anh hai của BM hình như tên V. phải hông?
  2. Func

    Func Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    Chị BlueMiracle tiếp tục viết nhé. Lúc đầu giọng chị còn trẻ, giống như mang từ trong nhật ký ra vậy.
    Lần đầu tiên ra sân bay Nội Bài, em cũng được dúi cho 3,000.. Cũng bị quát nạt tùm lum (nhưng mà là bố quát vì vụng với đống vali)..
    Hehe, em sẽ đón những phần tiếp theo của câu chuyện của chị.
  3. Chava

    Chava Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    dễ thương wá!
  4. Japamerica

    Japamerica Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2003
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Mình thấy BM viết hay hơn Carrie nhiều. Carrie thật là insecure và fussy, trong khi đó BM lại tuy có những phút yếu ớt, nhưng kiên định và quả cảm hơn.
    @Analyst: mình (em?) nghĩ để cho BM viết tự nhiên vẫn hơn bạn (anh?) ạ. Vì mỗi người có 1 style riêng, cuối cùng đi đến 1kết quả là được rồi. Ép dầu ép mỡ ai nỡ ép văn.
    Mình thấy analyst rất thú vị. Mình có cùng suy nghĩ với bạn trong 1 số vấn đề, hay mình thành lập 1 câu lạc bộ nhé. BTW mình ko ghét nghề luật sư, có lẽ bạn nhạy cảm quá đấy thôi chứ đó cũng là nghề giúp ích cho người khác mà.
    Regards,
  5. bluemiracle

    bluemiracle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Đoạn kết.
    BM xin kể tiếp về hành trình của anh Hai K. Dĩ nhiên là anh Hai K không chịu cam phận với việc lãnh lương thấp và đóng thuế cao. Anh làm chừng vài trăm đơn xin việc gửi đi khắp nơi. Rồi thì cũng có người kêu anh đi phỏng vấn...Nhưng ở đâu anh cũng nhận được cái lắc đầu "Ở đây không nhận bảo lãnh H1B". Không nản chí, anh Hai vừa đi làm ở trường, vừa đi săn việc, và vừa tự học thi CFA (Chartered Financial Analyst). Cuối cùng thì kinh nghiệm làm au*** ở PWC (hay còn gọi là Public Water Closet.., quên nữa phải là Price Waterhouse Coopers chứ) đã giúp anh trên con đường tìm việc. Anh được một CPA firm nhận vào làm. Vào thời điểm này, sau gần 5 năm ở Mỹ, anh đang ở step cuối cùng trong việc nộp đơn xin GreenCard thông qua visa H1B. Anh cũng đỗ mọi môn thi CFA, và đang tiếp tục học thi CPA (Certified Public Accountant). Cuối năm nay anh Hai làm đám cưới. Vợ anh là công dân Canada và cũng được apply Green Card cùng với anh. Anh Hai thiệt là "3 trong 1" à nha : vừa làm, vừa học , lại còn dư thời gian để "iu" nữa chứ.
    Còn Út T thì hậu đậu nhất trong đám. Út đã không thông minh lại ham ngủ nhiều. Lười. Út nghĩ học một học kỳ vì tiếc tiền đóng học phí. Trong thời gian nghĩ học đó, Út đi kiếm việc làm. Công việc tuy không đúng ngành nhưng cũng giúp Út không phải xin tiền ba mẹ nữa. Rồi Út vừa làm fulltime vừa đủng đỉnh học part-time.
    Khi ra trường Út mất một khoảng thời gian để kiếm việc làm đúng ngành. Sở dĩ như vậy là vì Út thiếu quyết tâm, lại hay đổ lỗi cho hoàn cảnh: "Út đi làm cũng có chút tiền, có benefit đầy đủ. Nếu Út bắt đầu làm chỗ mới thì phải bắt đầu lại từ đầu. Út ngán". Bỗng một hôm, Út nhìn lại bạn bè ở ...Việt nam...Trời ơi đứa nào cũng làm ông này bà nọ hết rồi...Út lại tính về Việt Nam làm việc để được làm "bà" như người ta. May mà có anh Netwalker phân tích thiệt hơn, Út mới đổi ý định. Sau này ngồi nghĩ lại, Út thấy mình khờ ghê. Đi làm phải đúng ngành thì lương mới cao. Có thể lúc ban đầu do không có kinh nghiệm trong lĩnh vực chuyên môn, mình phải bắt đầu với khởi điểm thấp. Nhưng sau này thì sẽ vững vàng hơn.
    Một trong những người khiến Út có quyết tâm hơn khi phấn đấu trong sự nghiệp là chị H. Chị vào hãng Út làm data entry. Do trong department, chỉ có chị và Út là người Việt nên Út hay lân la "tám" với chị. Chị kể chị sang đây năm 80. Chị cũng đi học Đại học đến năm thứ 3 thì bỏ dỡ để đi lấy chồng và sinh con. Út hỏi sao chị không học cho xong cái bằng. Chị nói lúc đó chị thấy không cần thiết vì có anh xã lo rồi. Hơn nữa chị lại có việc làm trong trường học, làm nhà nước nên lương cũng vừa đủ, lại nhàn...Nhưng cuộc đời có ai học được chữ ngờ, sau này vợ chồng chị ly hôn. Chị một nách hai con. Đợt vừa rồi Cali cắt giảm ngân sách giáo dục nên việc làm của chị cũng bị giảm theo ,từ full time xuống còn part-time. Thế nên chị mới phải vào làm data entry ở hãng Út. Cùng phận đàn bà, Út thấy xót xa cho chị. Làm data entry thì lương đâu có bao nhiêu. Hơn nữa, những công việc không đòi hỏi trình độ rất khó được mướn vào permanent mà lại dễ bị laid off. Giá như ngày xưa, chị học ra trường và đi làm đúng ngành...thì có lẽ bây giờ chị đã khác...
    Có lẽ thấy vết xe của người đi trước nên Út sợ. Út hăng hái kiếm việc hơn. Rồi Út tìm được việc ở một tổ chức non profit trực thuộc County. Công việc nhà nước nên nhàn, benefit tốt nhưng bù lại lương không cao. Làm được một thời gian, Út đâm ra chán. Thế là Út theo tiếng gọi của mùi tiền,bỏ non-profit và đi làm cho profit. Khi quen công việc đã quen, dư thời gian, Út quỡn quá không biết làm gì nên xách tập đi học tiếp. Út thực hành theo lời dạy của cụ Các Mác là "Học, học nữa..hộc máu" đó mà. Mẹ Út thở dài thườn thượt "Già đầu mà học hoài...lo lấy chồng đi chớ". Út cười ke ke
    Ba anh em V,K,T bây giờ mỗi người một phương. Nhưng đến tháng 8 hàng năm lại họp mặt nhau cà phê cà pháo, đánh giá xem sau một năm mình đã làm được những gì. Hai anh như người chạy trên đường đua, lâu lâu phải ngoái đầu nhìn lại coi con em Út T lẹt đẹt đi được đến đâu rồi " Ráng lên chứ Út, cứ ù lì như em thì làm sao tiến xa được. Xem hai anh nè!"....
    Được bluemiracle sửa chữa / chuyển vào 09:30 ngày 16/05/2007
  6. bluemiracle

    bluemiracle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    To anh analyst: BM viết xong chuyện rồi đó. Đến lượt anh kể hành trình tìm cơ hội của anh đi chứ. Hôm bữa BM thấy anh viết một đoạn, hôm sau BM định xem tiếp thì anh đã xoá mất tiêu rồi
    Mod viết đi, BM hứa sẽ ủng hộ sao cho.
    To CBS: Ủa , Cutie biết anh cả V của BM ? Trái đất thiệt là nhỏ đó nha
    Được bluemiracle sửa chữa / chuyển vào 10:06 ngày 16/05/2007
  7. analyst

    analyst Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    1.550
    Đã được thích:
    0
    (1) Cám ơn message của JapanAmerica. Mình nói về clear in communications nhưng cũng rất là cẩn thận trong cách nói của mình để tránh làm cho người nghe phật lòng. Trong message đó mình chỉ có ý định persuasive mà thôi không có bắt buộc đâu nhưng mình thấy điều đó rất đúng, tự bản thân bạn nào thấy thích hợp sẽ thay đổi lối hành văn của mình mà thôi. Mình theo quan điểm phương Tây nên không phân biệt anh em nên gọi tên cũng được. Nghề luật sư là một nghề có nhiều thành kiến với local residents nhất là những người đã ra toà bạn có thể hỏi lại mà xem. Nếu bạn muốn mở ra câu lạc bộ thì bạn thử post đề nghị vào topic gossip thử nghe mình đọc thử nếu không thì PM.
    (2) Cám ơn em BM đã viết truyện ngắn cho mọi người đọc. Anh tin rằng truyện còn nữa nhưng có lẽ vì motivation và vì thời gian không cho phép nhưng đây là một việc làm hoàn toàn tự nguyện nên khi em muốn em sẽ viết tiếp. Đúng là hôm nọ anh định viết về con đường đi tìm cơ hội của mình nhưng sau đó anh sợ mọi người nói anh tự đề cao chính mình cho nên nghĩ rồi lại thôi. Nhân tiện thì sorry mọi người trong room nếu anh có làm cho một thành viên cảm thấy không thoải mái trong cách viết hoặc coi sóc room của bản thân. Hy vọng là mọi người đều nghĩ rằng mình làm vậy là để phục vụ cho mọi người. Từ khi mình làm đến nay thì hầu như trong room này chẳng bao giờ có đả kích cá nhân.
  8. XuanS

    XuanS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2003
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    1
    Cám ơn bluemiracle đã ngợi lại những ngày khốn khó đã qua cũa mình, nhờ thế mới biết quý những gì đang có.
  9. analyst

    analyst Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    1.550
    Đã được thích:
    0
    Thể theo lời của BM, anh chỉ viết qua một số chi tiết về bản thân đi tìm cơ hội của mình nhưng chủ yếu anh thể hiện việc ủng hộ quan điểm là nơi đây chính là nơi có nhiều cơ hội cho những người nào biết cầm nắm nó (xem quan điểm của anh bên dưới).
    (i) Trong đoạn này mọi người sẽ đọc qua một ít về con đường của anh nhưng để bổ sung cho quan điểm của đoạn hai bên dưới về cơ hội:
    Anh xuất thân là một đứa con mồ côi cha mẹ cha mất sớm mẹ mất sau đó nhưng có mẹ mà không sống với mẹ vì gia đình đông con cho nên mỗi đứa con phải đi sống nhờ với người khác. Hoàn cảnh của anh ở Việt Nam ngày xưa thật là nghèo túng đến mức mà anh không có đủ tiền để vào đại học đầu tiên ngay sau khi finish high school (ở Việt Nam) chứ chưa nói đến có tiền để đi học nước ngoài. Anh mong có một dịp nghỉ làm rảnh rỗi ngồi viết lại truyện nghèo của ngày xưa như là một kỷ niệm buồn. Nếu lúc đó nhìn vào tình trạng của anh, các em/bạn hỏi người thân (và bạn thân) của anh có bao giờ họ nghĩ rằng anh có thể đi học nước ngoài được hay không mọi người chắc sẽ cười. Ngày anh ra đi, xếp nước ngoài của anh (ở Việt Nam) lúc đó thể hiện không tin rằng anh sẽ có thể làm được. Anh tin rằng anh đã làm được là vì hai yếu tố (a) một là anh được may mắn, và (b) hai là anh có sức khoẻ tốt và strong determination. Thông minh của anh chưa chắc đã bằng các bạn trong room nên không phải là yếu tố chính.
    (ii) Trong đoạn thứ hai này anh nói đến chủ đề chính của topic này là anh tin rằng so với quê hương đây là nơi dành cho những người muốn tìm kiếm cơ hội.
    + Cơ hội ở đây không phải là đi qua tiền để trước mắt.
    + Cơ hội ở đây chỉ dành cho những người:
    (a) một là phải có sự may mắn
    (b) hai là phải có sự quyết tâm
    (c) ba là sự thông minh chỉ cần ở mức trung bình trở lên
    (theo anh sự may mắn là quan trọng nhất trong 3 điều kiện trên)
    Message hôm nay cũng đã dài, anh sẽ dành thời gian để nói thêm về vấn đề cơ hội này. Nếu bạn nào muốn tranh luận với anh về vấn đề "cơ hội" theo quan điểm ngược lại với anh xin vui lòng post quan điểm của mình lên để anh tranh luận.
    Được analyst sửa chữa / chuyển vào 06:06 ngày 17/05/2007
  10. Junimond

    Junimond Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2005
    Bài viết:
    407
    Đã được thích:
    0
    Em cũng xin lạm bàn một chút về cơ hội. Theo em may mắn là quan trọng, nhưng ko phải quan trọng nhất. Sự may mắn đem cơ hội tới. Nhưng có nắm bắt được cơ hội ko là do Sự chuẩn bị.
    Ví dụ đơn giản như những người đi du học như em, sự chuẩn bị trước hết là về mặt ngoại ngữ, ko phải là thứ một sớm một chiều mà có được. Có những người rất giỏi về mặt chuyên môn, nhưng khi cơ hội đi du học tới, họ ko nắm bắt được vì ngoại ngữ họ ko đủ.
    Mình ko thể biết được cơ hội nào sẽ tới với mình, nên cũng sẽ ko biết nên chuẩn bị gì. Càng chuẩn bị kĩ thì mình càng có nhiều cơ hội hơn. Người ko chuẩn bị gì thì sẽ ko có cơ hội nào hết.

Chia sẻ trang này