1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nước Nga nhìn lại ??ochính biến 1993???

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi canvedo, 08/10/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. AcommeAmour

    AcommeAmour Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.058
    Đã được thích:
    0
    Tui nhớ một chuyện bi hài khoảng vài tháng sau biến cố này.
    Một phi thuyền của USSR trở về Trái Đất sau khi hoàn thành nhiệm vụ cao cả được giao. Nhưng về đâu ? Quốc gia nào cho phép hạ cánh ? Nói theo ngôn ngữ giang hồ là :" Về đâu khi nhà đã bán ?!" ...
    Cuối cùng thì có lẽ những phi hành gia cũng về được tới nhà. Nhưng mà cái cột cờ bên kia nhà đã treo lá cờ khác rồi.
  2. BrodaRu

    BrodaRu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2004
    Bài viết:
    1.026
    Đã được thích:
    32
    Lúc đó tôi đã đến Barikatskaya tận mắt thấy khói lưả bốc lên từ tầng 9 Nhà Trắng.Đám cháy hai ngày liền. Nói chung là nhiều chuyện lắm chứ không đơn giản là cánh Tả hay Cộng sản hay điều ưu việt cuả Xô viết tối cao..Nó là sự dựa dẫm cuả nhiều thế lực lẫn nhau chống lại Tổng thống. Xô viết Tối cao cho dán tờ rơi khắp nơi, tới tận cưả những chung cư xa xôi nhất với những bài Hịch vạch tội Tổng thống. Truyền hình nhiều kênh chửi bới Tổng thống suốt ngày. Xô viết tối cao họp, ra Nghị quyết Truất quyền Tổng thống. Cùng lúc,Tổng thống ra lệnh giải tán XVTC.Cứ lung tung xoè. Trong số hơn 7 ngàn người cố
    thủ và bắn ra từ Nhà Trắng có Basaiev, Lãnh tụ phiến quân.
    Cần nhắc rõ về đám người Checchen này. Hồi 1990, một số người Checchen đi buôn computer . Basaev cũng buôn máy tính, và buôn giỏi.Nhưng người Việt không buôn bán với dân Checchen,vì họ hay lưà và kết thúc chuyện buôn bán bằng những nhát dao găm.
    Sau đó,tên này không đi buôn máy nưã,mà năm 1992 trở về Abkhazia để làm Tư lệnh chiến trường (không biết ai mời),chống Gruzia. Hồi còn tại ngũ,Basaev cũng đã rèn luyện trở thành lính xô viết rất giởi.Đến năm 1993,ông Kharbulatov, một giáo sư Kinh tế trường Plêkhanov (ông này cũng dạy một số sinh viên Việt nam),là Chủ tịch XVTC Nga,là người Chehchen, mới mời Basaiev từ chiến trường về để chỉ huy lực lượng chiến đấu cố thủ trong Nhà
    trắng. Hồi đó,các tay súng ở Nhà trắng chủ yếu là dân Checchen. Họ bắt trên 180 công an trong khu vực Nhà Trắng và Toà Thị Chính( Nhà Khối SEV cũ) đầu hàng, và phải cầm súng. Tội nghiệp,khi công an vào tước khí giới,trên TV thấy cảnh nững người cùng mặc cảnh phục,cùng đeo cảnh hàm,cảnh hiệu đến tước khí giới xich tay nhau.Những người Công an này lại đầu hàng lần thứ hai

Chia sẻ trang này