1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nước Nga - Những điều củ chuối!

Chủ đề trong 'Nga (Russian Club)' bởi Gangster__, 27/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. VictimNation

    VictimNation Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/12/2002
    Bài viết:
    539
    Đã được thích:
    0
    Đúng là không thể có gì vĩnh viễn, thậm chí là vĩnh viễn trong một khoảng thời gian nào đó. Ông giáo ở trường Kiến Trúc kể rằng hồi trước học ở Nga thi chẳng khác nào ở thiên đường. Phòng KTX lúc nào cũng đẹp đẽ sạch sẽ, có người dọn dẹp thường xuyên. Đi học thì bạn bè tốt đến quá tốt, họ sẵn sàng giúp đỡ dân mình, các ông giáo thì quý SV VN lắm, họ chẳng tiếc gì cho chúng ta cả và chính điều đó đã làm nên hình ảnh một nước Nga, hình ảnh tiên phong của xã hội xã hội chủ nghĩa. Nhưng đằng sau vẻ đẹp đó là nỗi lo lắng. Sinh viên nói chung là ngày càng trễ nải, họ không lên lớp, họ không dọn dẹp, họ mải vui chơi. Cái tác phong dần dần bị mòn mất. Cho đến khi Tư bản chiến thắng, kẻ thù của Liên Xô là Gorbachev lại là anh hùng của tư bản. Ông ta đã đạp đổ bức tường và ngay lập tức, những yếu kém, hỏng hóc lộ ra. Đời tổng thống tiếp theo đã không những không cứu được nước Nga mà lại còn nuôi dưỡng những tiêu cực đó để bây giờ hậu quả là người ta gọi Matx là thánh địa tư bản trong lòng Nga, thanh niên sống lệch lạc, biến chất. Chúng ta không thể đổ lỗi cho ai cả. Nước Nga cũng không thể quy tội ai cả. Đó là hệ quả của một quyết định. Cái này mang tính chính trị, không bàn tiếp.
    Giờ đây, anh chị em ở Vn nhìn nước Nga với con mắt trìu mến, hy vọng, còn những người đang ở bên Nga thì ngày ngày phải đối mặt với những thực tế không thể thương được. Vậy thì tất cả chúng ta nên nhìn vào cái gì để vẫn thực tế nhưng đầy trìu mến và hy vọng đây?
    Anh chị em ạ, thực tế xã hội nào cũng vậy, đặc biệt là xã hội thứ 5 của Mác. Các bạn đang đứng trong thời kì rối ren của Nga thì những tiêu cực đó là tất yếu, các bạn chấp nhận nó như là một tình huống của cuộc sống. Nhưng chúng ta hiểu rằng những điều tốt đã biến mất hết. Chắc chắn, tôi tin rằng xung quanh các bạn, còn nhiều người tốt lắm, thậm chí một thằng cướp cũng có thể là người tốt. Vấn đề là ở mỗi người, hãy làm cách nào đó để tìm ra, moi ra, phủ lên họ những điều tốt đó. Chẳng nhẽ, họ cư xử thiếu văn hoá thì nhất định là mình sẽ tẩy chay họ sao?
    Tiếp tục những câu chuyện củ chuối đi, nó thật là có ích!
  2. Trerepakha

    Trerepakha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Đọc những gì bac GT nói em mới nhớ lại chuyện mình xuống sân bay như thế nào. Ngoài những cái chuối ở sân bay bác GT đã nói thì em xin bổ sung thêm tí. Híc..Chuyện nhỏ thôi nhưng vô cùng đáng nhớ. Post lên để ai sắp đến nước Nga thì biết mà chuẩn bị trước nhé.
    Chẳng là sau mấy tiếng liền bay từ Soeul sang đến Mat, vì trên máy bay ko có nhu cầu nên iem ngồi..im, ko đi đâu. Xuống đến sân bay rồi thì mới thây là mình cần phải làm 1 cái gì đó khá quan trọng. Hỏi lung tung một lúc thì cũng tìm được cái toilet nằm ở đâu. Mừng rỡ..Chạy lại thì thấy..20 bác đang đứng..xếp hàng! HÍc..Hoá ra ở Nga này mọi thứ đều phải xếp hàng cả! Đi vệ sinh mà cũng xếp hàng thì nó bằng giết người ta à? Mà đó là sân bay quốc tế hẳn hoi nhé...

    Tur_MFTI
  3. Gangster__

    Gangster__ Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2002
    Bài viết:
    897
    Đã được thích:
    1

    Phần hai :
    Xe cảnh sát trở thành Taxi và những thứ linh tinh nữa .
    Ngoài những vấn đề chung ?o tế nhị ?o của cảnh sát ở tất cả mọi nơi trên TG kiểu ?o anh hùng Núp? của cảnh sát VN ,thì cảnh sát Nga còn có những nét đặc trưng riêng ,mà ai qua một lần sẽ nhớ mãi .
    - cảnh sát đa năng : đó là những cảnh sát mà họ biết nói cả tiếng Việt lẫn tiếng Tàu? quả là tâm phục khẩu phục ! Đến gần những khu chợ của người Việt và người Tàu thì cũng đừng ngạc nhiên khi có một chú cảnh sát tiến đến đòi xem passport . не смо,?я на ,о , ?,о все необ.одим
    Được Gangster__ sửa chữa / chuyển vào 06:21 ngày 02/03/2003
  4. Interceptor

    Interceptor Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    0
    Hô hô! Bác GT nói quả là chí lý! Về cái vụ cảnh sát thì em biết quá rõ rồi, bởi vì chính em cũng đã từng trải qua mà. Không ngờ rằng cảnh sát Kiev cũng chẳng khác cảnh sát Nga là bao! He he! Có một lần em với 1 người bạn đi ra ngoài mua đồ, đến khi đi về đến gần zб? thì bị 3 thằng cảnh nó chặn lại. Hic! Nó đòi kiểm tra giấy tờ. Em thì đầy đủ như bạn em chỉ thiếu có cái thẻ SV thôi mà nó áp tải về đồn. Trong đồn có cái Sà lim to đùng, nó doạ nhốt bạn em vào trong đó, thế là bạn em nó sợ quá, đành phải nộp tiền ngu cho bọn nó. Sau vụ này em có nhiều kinh nghiệm với cảnh sát Ukraine lắm rồi.
    Còn đêm giao thừa vừa rồi, em ra đường gọi điện thoại về nhà chúc tết (tất nhiên là bằng Hack Card) cũng lại gặp trục trặc với cảnh sát. Đang gọi thì có cái Ô tô cảnh sát nó đỗ xịch ngay lề đường, em sợ quá rút thẻ quẳng luôn đi, thế mà nó vẫn nhìn thấy. Nó bắt em ngồi vào trong xe nó rồi nó đòi tiền. (Hic! May ma nó ham tiền nếu không em teo rồi! He he!)
    Lại nhớ hồi trước đi qua chợ đồ cũ bằng Т?анлейбfс. Rõ ràng em đã mua vé, dập rồi thế mà đến lúc bọn kiểm vé nó lên kiểm tra, đưa vé cho nó rồi nó tráo vé luôn, bảo là mình chưa dập. Thế là mất toi 10Grip tiền phạt. Đúng là cái bọn đểu! Với lại tại vì lúc đó mới sang, tiêng Nga ngắn quá không cãi nhau với chúng nó được. Hic!
    Tóm lại cứ nói đến cảnh sát ở Ukraine với Nga thì đúng là không còn gì để nói nữa cả! He he!

  5. vtson

    vtson Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/04/2002
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    Hic hic hic!!!
    May mà giờ tui cũng có một chút thâm niên ở Nga chứ nếu mà ở nhà chắc cho vàng cũng chẳng dám sang quá. Tui chẳng hiểu Nga nó đối xử với người VN thế nào chứ mỗi lần có bác nào to to ở VN sang là TV của Nga (bọn tui xem ở Saint) lại chiếu phóng sự về người VN chắc đã làm ... vài năm trước. Nếu nhớ không nhầm thì là "Người VN dưới gầm cầu" thì phải. Có lẽ tui sẽ nhớ mãi một câu trong phóng sự : Đây là một loại thực phẩm của người Việt có tên là húng chó. Chẳng biết tui nghe được mấy phần chứ đến chữ "собаки" là tui lặng người đi rồi. Tuy rằng phóng sự là ở trên Matx nhưng cũng phải có sự tự hào dân tộc chứ!!!
    to all4love0274 : Tui ở Saint đây! Hiện đang học ở trường Bách Khoa Saint! Không bít you quen ai vậy? Từ năm 2 trở lên mà còn đi học chắc tui biết hết.

    Many people will walk in and out of your life.
    But only true friends will leave footprints in your heart.
    Được vtson sửa chữa / chuyển vào 06:48 ngày 04/03/2003
  6. lal

    lal Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/10/2002
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Các bác biết không. Cùng sang Nga với em đơt vừa rồi có 6 chú. Nhưng sang đến học kì hai thi chỉ còn 4 chú thôi. Hai chú đã bỏ cuộc nủa chừng. Lý do uh ! Rất đơn giản. Đó chỉ là những điều củ chuối của nước Nga. Họ đã bỏ cuộc chỉ vì quá chán nản với đất nước này. Bạn thử xem ngoài giờ đi học trên lớp và giờ học ở nhà ra bạn còn bao nhiêu khoảng thời gian free nữa mà không biết dùng để làm gì cả. Đi dạo trong Mat uh. Vớ vẩn bị công an tóm mà bất hạnh hơn thì bị trọc nó xin huyết. Mà mùa đông ra đường thì lạnh không đi chơi được đi hoc ve rồi chỉ nằm nhà. Cảm thấy cuộc sống vô nghĩa vô cùng. Học rồi an rồi lại ngủ, Chơi cũng chang biết chơi gì. Nói thật với các ban là ở bên này ngoài hoc ra các ban chang biết làm gi để giết thời gian nữa đâu. Mình nói thật đấy.

    Let's smile when you want to cry !
  7. Milou

    Milou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2001
    Bài viết:
    7.928
    Đã được thích:
    0
    Chú Killer ở San Francisco cũng phải xếp hàng này: "anh leo ra xe shuttle bus để đến quầy cho thuê xe ô tô. Mặc dù là khách hàng Blue Chip của Thrifty và đã đặt thuê xe trước đó cả tháng, nhưng anh vẫn phải xếp hàng gần một tiếng đồng hồ mới lấy được xe, vì bọn nhân viên hãng thuê xe hôm đó là một lũ lười, phục vụ mỗi khách hàng mất 30 phút. Dân tộc Mỹ là một dân tộc đặc biệt thích xếp hàng. Giá Azit Nexin mà sống lại và qua Mỹ, thì ông sẽ viết một tác phẩm" Xếp hàng" mới mà chuyện xếp hàng ở Thổ phải gọi là cụ. "
    http://www.tathy.com/thanglong/topic.asp?TOPIC_ID=9
    EBDBDBD - "That's all, folks" ​
    [​IMG]
  8. Interceptor

    Interceptor Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    0
    Hic! Bác lal nói cũng đúng! Em ở đây ngoài giờ học ra thì cũng chẳng có chỗ nào để mà chơi cả, chỉ ở lỳ trong KTX. Thỉnh thoảng thiếu thứ gì thì mới ra đường mua sắm các thứ. Tuy là ở đây cảnh sát cũng đỡ hơn bên Nga và cũng ít đầu trọc hơn nhưng mà cũng chán, chẳng có chỗ nào để mà đi chơi hết. Hồi mới sang thì còn mới lạ, còn đi chơi nhiều nhưng đến khi đi chán rồi thì chẳng còn hứng thú gì mà đi nữa cả! Hic!
    Cũng may mà em còn có cái đàn Guitar để mà chơi cho đỡ buồn không thì chán chết mất. Có lẽ sang năm em sẽ phải sắm thêm quả Computer và nối mạng cho nó đỡ buồn nữa.
    Ờ! Mà em có lời khuyên bác nào lâm vào tình trạng như thế thì cũng nên kiếm tạm cái gì mà làm cho đỡ buồn, thí dụ học nhạc, hay kiếm cái Computer và Net về xài, hoặc nếu không thì tốt nhất là kiếm việc làm thêm, vừa giết thời gian rảnh rỗi vừa có xiền mà xài! He he!
  9. Interceptor

    Interceptor Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    0
    Ha ha! Cái chuyện xếp hàng thì em chưa gặp ở VN bao giờ, chỉ đến khi sang đây mới biết được cái chuyện xếp hàng nó như thế nào. Nhưng mà như thế không phải là VN mình không có quy củ tổ chức mà bởi các VD phục vụ khách hàng của VN mình vừa nhiều vừa rải khắp nơi nên rất tiện cho mọi người.
    Nhớ có mấy lần em ra bưu điện gửi thư về nhà mà cũng phải xếp hàng bao nhiêu lâu mới đến lượt mình. Không phải tại vì đông người mà mấy bà bưu điện quá lề mề. Có mỗi một bức thư thôi mà hết cân đi rồi lại cân lại, dán tem vào rồi lại bóc ra dán lại. Hic! Chẳng hiểu mấy bà ấy làm cái gì nữa. Một lần em gửi bưu phẩm về nhà, mình nói là muốn gửi bưu phầm về VN mà bà ta nói luôn: "Người phụ trách bưu phẩm bị ốm nên chỉ gửi thư được thôi". Em mới hỏi: "Thế khi nào thì gửi được?" thì nhận được câu trả lời rất chuối: "Đến khi nào bà khi khỏi ốm và đi làm tiếp thì mày đến gửi" Hic! Em nghe xong mà lộn cả ruột, điên cả người, và tất nhiên chẳng nói được gì, đành phải lên trung tâm gửi cho kịp.
    Nói tóm lại là dịch vụ ở đây nó chuối không thể tả nổi!
  10. ca_sau_

    ca_sau_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2003
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Kiev ở đay nhiều thế ha ?

Chia sẻ trang này