1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nước Nga trong tôi là...

Chủ đề trong 'Nga (Russian Club)' bởi Zinnia, 24/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hastalavista

    hastalavista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    4.785
    Đã được thích:
    1
    Nước Nga nay đã vào mùa đông...
    nastupila zima...
    idiot snheg, goluie dereva stoiat, a vse varonui ishio kakie-to triornuie...
    Hasta La Vista
    Được hastalavista sửa chữa / chuyển vào 16:51 ngày 14/11/2002
  2. hanman

    hanman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/11/2001
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    0
    Bác Hastalavista ơi, bác có thể gõ được tiếng Nga đấy, chứ viết thế này thì khoai lắm, bác ạ ....
  3. hastalavista

    hastalavista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    4.785
    Đã được thích:
    1
    cam on hanman nha!
    "được mùa chớ phụ ngô khoai!"
    Hasta La Vista
  4. phong82tp

    phong82tp Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    546
    Đã được thích:
    0
    đến mùa gặt của holligan với cảnh sát rồi hả? Kiểu này chắc nằm nhà dài dài.
    hehehe...
  5. LVHa74

    LVHa74 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/11/2002
    Bài viết:
    479
    Đã được thích:
    0
    Cảm on Zinnia,
    Tôi chưa từng đến nước Nga- và bạn cũng không phải là người kể cho tôi biết về nước Nga và những người thầy giáo Nga. Hơn 30 năm về trước người cha quá cố của tôi cũng đã từng học tại nước Nga, được giáo dục tinh thần Nga- tiếp thu những tinh hoa của nhân loại từ những người thầy giáo Nga, và khi trở về VN ông cũng giáo dục con cái mìnhvới tinh thần tương tự. Không hề vọng ngoại quá đáng, nhưng tôi có thể tự hào về những thành tích mình đạt được suốt những năm tháng đi học và ra làm việc nhờ vào tinh thần Nga.
    Tôi đã từng mơ ước có một ngày được tới nước Nga học- học kiến thức và học làm người- nhưng thời thế không chiều ước mơ của tôi. Nhưng tôi vẫn yêu nước Nga, vẫn hồi hộp từng giờ một theo dõi thảm hoạ tàu ngầm Kurks, vẫn nghe bài Chiều Moscow..vv.
    Là thế hệ "F1" mà tôi còn yêu nước Nga đến thế, tôi hiểu và chia sẻ tình cảm của bạn dành cho đất nước của những người thày vĩ đại đó. "Vạn thế sư biểu" ở đâu cũng có và thời nào cũng có- mong sao nước Việt ta đến một ngày kia sẽ có nhiều người thày như những người thày Nga.
  6. thanhminh

    thanhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Lôi topic này nên cho mọi người thả cảm xúc
  7. ngan_cach

    ngan_cach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Tôi chưa một lần đến với nước Nga
    Nhưng nước Nga ở trong tôi là tất cả
    Là tình yêu bao la...
    Là nỗi nhớ thật đậm đà...

Chia sẻ trang này