1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nước Nga trong tôi ..................

Chủ đề trong 'Nga (Russian Club)' bởi Gangster__, 30/04/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Guliaka

    Guliaka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    1.371
    Đã được thích:
    0

    bùn cừi nhất là sau 2 năm học o Moscow , em về nghỉ hè ở nhà . Bị phản xạ có điều kiện thì phải . Lần đầu gặp mấy ông công an bên đường em cứ thấy ngài ngại thế nào ấy ,tìm cách tránh né như tội phạm ấy . nghĩ lại bùn cừi wúa .
    Nhưng dù thế nào đi chăng nữa nước Nga trong con mắt của em luôn luôn đẹp .
  2. hastalavista

    hastalavista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    4.785
    Đã được thích:
    1
    Đó là bài học lớn nhất để rèn luyện tính kiên nhẫn trong xếp hàng và chờ đợi, với hy vọng...
  3. hac_hong_huong

    hac_hong_huong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/05/2005
    Bài viết:
    885
    Đã được thích:
    0
    Nước nga,khung cảnh thiên nhiên cũng không đến nỗi,thỉnh thảng có đợt lạnh quá thì còn sợ,chứ nóng đến mấy cũng không ớn bởi vì làm sao mà nóng hơn ở Vn.Trọc em đây cũng chưa gặp nhưng xúi quẩy với mấy thằng cha say rượu thì có,may mà vẫn còn dư những anh chàng tốt tính và đẹp trai.Công an hình như có thiện cảm với em,chưa bao giờ em đây bị tóm.mặc dù đã có lần công an kiểm tra chợ và em ở đó.Nói chung nước Nga em không tự hào về nó nhưng cũng rất là yêu quý nó.
  4. ducspactac

    ducspactac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Tại sao một chủ đề hay như thế này mà ít bạn tham gia vậy?
    Mình là một người ngoại đạo đối với nước Nga, khi còn học phổ thông thì thời đó tiếng Nga cũng đã không còn được giảng dạy nữa nhưng mình luôn dành cho nước Nga những tình cảm đặc biệt..
    Cũng như rất nhiều người Việt khác, Liên Xô luôn là một cái gì đó rất to tát trong tâm trí mình. Hồi còn nhỏ, chừng 6 hay 7 tuổi gì đó (thời bao cấp), ấn tượng về cây cầu Thăng Long hùng vĩ khánh thành là một đêm bắn pháo hoa rợp trời. Mình được bố mẹ, cô chú đưa đến tận nơi xem và nói rằng cây cầu đó là do Liên Xô xây. Còn nhỏ thì chưa biết gì nhưng Liên Xô đã trở thành ấn tượng khó phai với mình.
    Mình thích bóng đá, xem bóng đá từ khi còn nhỏ. Có lẽ giải bóng đá đầu tiên mà mình còn cảm nhận được là World cup 86 tại Mehico. Lúc đó còn nhỏ lắm (7 tuổi) nhưng đã được xem Maradona, Gary Lineker và mang máng nhớ đến tận bây giờ và ủng hộ cho đội Liên Xô từ những ngày đó.
    Tới EURO 1988, Liên Xô đã trở thành niềm tự hào với những người Việt Nam. Đội Liên Xô thời đó với những Dasaep, Vanxili Rat, Mikhailitchenko...gắn sâu vào tâm trí mình, có thể đọc vanh vách tên cả đội hình ngày ấy.
    Càng về sau, đội Liên Xô và sau này là đội Nga không còn có được thành tích huy hoàng như những ngày xưa. Mỗi giải đáu lớn vắng mặt đội Liên Xô (Nga), mình xem mà cảm thấy hụt hẫng như thiếu đi một cái gì đó thân thiết. Hiếm hoi có mặt như trong WC 2002, đội Nga làm cho khán giả Việt Nam càng hi vọng nhiều thì càng thất vọng.
    Cho đến tận bây giờ, qua báo chí và internet, mình biết rằng nước Nga đã khác trước rất nhiều. Có lẽ câu Nga ngố bây giờ không còn phù hợp nhưng tình yêu và lòng hâm mộ của mình với nước Nga, đội tuyển Nga cũng không hề thay đổi. Bây giờ khi trò chuyện về bóng đá, ai cũng thích những Manchester, Real, Barca, Italia, Pháp... nhưng với mình thật xa lạ. Mọi người thường thấy làm lạ là tại sao mình có thể có đội bóng yêu thích là đội Nga cũng như CLB yêu thích là Spaktak Moscow. Nhưng đúng như câu nói: "Chỉ có một lần yêu", tình yêu của mình với nước Nga có lẽ sẽ mãi như vậy.
    Mình may mắn được biết topic này. Viết ra những tình cảm của mình, mình hi vọng được chia sẻ với những người yêu nước Nga, đội tuyển Nga. Mong các bạn giúp mình có dịp tìm hiểu nhiều hơn vè nước Nga nhé.
  5. hastalavista

    hastalavista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    4.785
    Đã được thích:
    1
    Ulubka, nụ cười thơ ấu
    Hôm nay em tình cờ download một bài hát cũ kĩ - Ulubka bằng tiếng Nga do các em bé Nga hát, tự dưng rất nhớ cảm giác Hạt gạo làng ta.
    Em thấy mình quay lại tuổi thơ hơi hơi "dữ dội". Hồi bé em ở trong đội múa và đội đồng diễn của cung thiếu nhi, em nhớ nhất là điệu nhảy Nga em học, khi đó nhạc của điệu nhảy chính là bài Ulubka này.
    Em nhớ em mặc một chiếc váy ngắn màu trắng, tay bám vào cái tay vịn, nhìn vào gương và uốn dẻo.
    Em nhớ em mặc chiếc váy đỏ và biểu diễn màn múa ở trường. Lúc nghỉ giải lao được ăn kem miễn phí, em ăn liền 2 cái vừa ăn vừa toe toét cười.
    Em nhớ những lần trốn nhà đi lội hồ, lần nào về quần áo cũng ướt sũng và dính đầy bèo tấm.
    Em nhớ những ngày đi học muộn phải đứng góc lớp vì trót la cà dưới gốc cây hoa gạo. Cây hoa gạo ở cuối hồ Tây giờ không còn nữa nhưng em vẫn nhìn thấy hình ảnh một cô bé lang thang ở đó, nhặt những bông hoa đỏ đỏ và ước một ngày nào đó, cô tiên trong bông hoa sẽ biến những điều ước của cô bé thành sự thật.
    Em nhớ nụ cười của chính em. Bà em hay bảo em là đứa cười to, con gái mà cười to là không duyên. Nghe lời bà em đã cười nhỏ hơn, nhưng bây giờ em thích cười thật to và thích những người có nụ cười như vậy.
    Nghe nụ cười Ulubka, ước gì...
    Phương Liên - Hà Nội
    (bài đăng báo Thanh Niên 25-2-07)
  6. hohakb

    hohakb Moderator

    Tham gia ngày:
    09/06/2005
    Bài viết:
    3.473
    Đã được thích:
    0
    nghĩ đến nước Nga tớ chỉ nghĩ đến mấy bà già tốt bụng . Ôi sao trên đời có những người tốt đến thế ! Còn mấy thằng già nát rượu và thế hệ trẻ thì ôi thôi ..... muốn quên đi .
  7. HAT125

    HAT125 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/12/2002
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Nước Nga trong tôi á? :-s Là những lần hãi đến đái ra quần mỗi lần đêm đi làm về qua mấy cái perehod, qua những vườn cây rậm rạp giữa những khu nhà, thấp thoáng đâu đó tiếng mấy thằng thanh niên vừa uông bia vừa buôn chuyện. Vào được kva, chốt cửa sầm lại mới biết hôm nay mình vẫn còn sống.
    Bà già Nga thì cũng còn tuỳ, có nhiều mụ bản chất ghê gớm lẫn đanh đá ngoa ngoắt lắm chứ đâu fải ai cũng như mẹ hiền đâu. Có cái trò mấy con mụ cứ thấy người nước ngoài là doạ "tao báo công an đây, chúng mày biến ngay khỏi đây, lũ Châu Á bẩn thỉu". Gặp rất nhiều rồi chứ không cá biệt đâu. Đau chưa Việt Nam ơi...
    Ông già mình, dân mọt sách gần chục năm bám trụ trên đất Ba Lan XHCN, về cứ thấy mình mở mồm ra là nõi xấu Nga, toàn xỉ vả mình là loại mất gốc, ko có đất Nga thì mày được như bây giờ ah...Cụ ơi (và các ông yêu Nga trên này nữa) bây giờ chúng nó là RF rồi, ko còn là CCCP của các cụ nữa đâu. Bây giờ có khi để tránh phản cảm, có khi chúng ta nên viết là "tôi yêu Liên Xô, yêu tiếng Liên Xô, yêu những con người Liên Xô..." Nghe nó đỡ phản cảm hơn.
    Rossizm <------ còn ai yêu Nga thì thử nghiên cứu về cái chủ nghĩa này nhá. Pоссия для ?fсскиx!!! Khẩu hiệu đấy.
  8. taquockhanh2001

    taquockhanh2001 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/07/2006
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    nói quá chuẩn luôn, hôm nay ở thành phố tôi đang sống có 1 vụ ăn vạ mà tôi nghĩ Chí phèo sống dậy cũng phải gọi là cụ luôn,một con mụ người nga bán hàng thuê cho cộng mình nó uống nhiều quá lên nghỉ không báo cho mình gì cả,khi nhận người khác bán hàng nó quay ra viết đơn kiện người chủ thuê nó là chưa trả tiền công làm viêc của nó mấy tháng,và điều khốn nạn nhất vẫn chưa dừng lại một lũ bán hàng ở chung quoanh cùng kí vào đơn để làm chứng ,ôi nươc Nga và đầu trọc cấp chính phủ.
  9. HAT125

    HAT125 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/12/2002
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Đức: Hai cảnh sát bị sa thải do thiếu trách nhiệm trong vụ một gia đình người Việt bị tấn công
    11:17:00, 06/08/2007

    (TNO) Hai nhân viên cảnh sát Đức đã bị buộc thôi việc do thiếu trách nhiệm trong vụ một gia đình người Việt ở thành phố Burg thuộc bang Sachsen-Anhalt bị các phần tử cực hữu tấn công và cướp bóc trong đêm 1.8.
    Bộ Nội vụ bang Sachsen-Anhalt và các nguồn tin cộng đồng địa phương cho biết vào lúc 23 giờ 30 ngày 1.8 (giờ địa phương), sau khi uống rượu bia, ba thanh niên Đức (tuổi từ 18-37) sống đối diện với nhà anh Cao Văn Phương đã đạp cửa xông vào nhà anh để gây sự. Chúng đánh bị thương cháu Vũ (14 tuổi, con trai anh Phương) và có những lời lẽ mang tính thù hằn người nước ngoài. Sau khi chúng ra về, gia đình anh Phương đã gọi điện báo cảnh sát. Tuy nhiên, hai cảnh sát được phái đến đã coi nhẹ sự việc và chỉ hỏi han cho qua chuyện. Không lâu sau, ba tên côn đồ lại phá cửa vào nhà anh Phương đập phá và lấy đi một số đồ dùng, trong đó có một đầu máy DVD và một đầu máy thu vệ tinh.
    Anh Phương đã phải gọi điện tới các tổ chức cứu trợ để nhờ can thiệp. Ngay lập tức, các lực lượng cứu trợ và cơ quan nội vụ thành phố đã vào cuộc để xác minh sự việc và đã phát lệnh bắt giữ ba đối tượng côn đồ. Hai cảnh sát không làm tròn trách nhiệm đã bị cho thôi việc. Cảnh sát trưởng khu vực đã xin lỗi gia đình anh Phương. Khám xét nơi ở của các thủ phạm trên, cảnh sát đã thu lại đầy đủ tang vật của vụ án.
    Trong thời gian gần đây thường xuyên xảy ra các vụ tấn công người nước ngoài tại bang Sachsen-Anhalt, nơi tỷ lệ thất nghiệp tương đối cao. Cũng trong tối 1.8, hai phần tử cực hữu đã tấn công và lăng mạ một người Trung Quốc 27 tuổi khi người này đang đi tàu hỏa.
    (Theo TTXVN)

    Đọc bài này ước gì bên Nga cũng được như thế...
  10. dang26k2006

    dang26k2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    957
    Đã được thích:
    0
    Ấn tượng nhất vẫn là: Vodka , râu ngô và đầu trọc .

Chia sẻ trang này