1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nước Nhật trong mắt tôi--Nước Nhật trong mắt bạn

Chủ đề trong 'Nhật (Japan Club)' bởi dhnluna, 30/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NoZoMi

    NoZoMi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/12/2002
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    Chị Bigkit nói rất đúng ,em cũng cảm thấy thế!!
    keizoku wa chikara nari!!!!
  2. dhnluna

    dhnluna Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    Từ khi sang Nhật,Luna đã được tiếp xúc với rất nhiều người với đủ loại màu da,và nhiều quốc tịch khác nhau.Với Luna,đây thực sự là một kinh nghiệm quý,vì qua đó,Luna có cơ hội biết thêm nhiều điều về phong tục,tập quán,văn hóa cũng như về con người của nhiều dân tộc khác nhau trên thế giới.Những thứ kiến thức không có trong sách vở đó giúp Luna thấy thế giới thật rộng lớn,và bản thân thì không khác gì "ếch ngồi đáy giếng"cả
    Nhưng cũng nhờ vậy mà Luna rút ra được kinh nghiệm là không thể đánh giá chung chung về một đất nước hay một con người.Đơn giản vì ở đâu cũng có người tốt người xấu,mỗi người lại có những điểm khác biệt riêng,không thể nhìn tiểu số để đưa ra kết luận tổng thể."Lũ con trai Nhật"mà bigkit nêu ra chắc chắn cũng chỉ là một số ít,và cũng dễ hiểu thôi,vì con trai trường Ngoại Ngữ thì........Luna cũng không có ý định bênh cho "lũ con trai Nhật" đâu,nhưng thực tế là cũng không ít anh chàng Nhật biết cách galant,hìhì.Và theo ý kiến chủ quan của Luna thì con trai Nhật phần đông là shinsetsu nhưng rất shy,và sẽ còn shy hơn nếu biết bạn không phải người Nhật.Có thể vì vậy mà hay bị nói là tsumetai cũng nên.
    Còn con trai nhà mình thì Luna không dám bình phẩm,chỉ biết là con trai JC rất galant(tranh thủ quảng cáo cho những ai chưa có điều kiện offline biết).Và ?.(number one) thì với Luna chỉ có một người thôi,và người đó là Vietnamese,,nhưng cũng không thể vì thế mà Luna có thể coi tất cả con trai nhà mình đều là ?. được.??
    Hì,chúc cả nhà một tuần mới vui vẻ nha

    Learn from yesterday,live for today,and hope for tomorrow
  3. dhnluna

    dhnluna Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    Ngày 24/5
    Hôm nay được biết thế nào là Disney Land.Nói thế nào nhỉ,niềm mong ước bấy lâu nay mới thành sự thật.Ngày trước ở VN,một lần được xem một chương trình TV giới thiệu về TDL,xem để mà mơ ước.Và hôm nay thì được nhìn tận mắt,được bất ngờ và hơn nữa là chơi cả một ngày luôn.Mệt phờ râu trê,nhưng sướng ơi là sướng,nhất là đi Space Moutain.Mấy cái trò tạo cảm giác mạnh không dành cho những người yếu tim đấy thú vị thật.Chẳng thế mà mặc dù đợi gần 2 tiếng,cũng không ai phàn nàn.
    Còn một chuyện khá lý thú nữa.Trong lúc lớ ngớ di chuyển,tình cờ nghe thấy "Không biết cái TDL này rộng mấy ha nhỉ?".Cả bọn(nghe cho to,thực ra chỉ có 4 mạng),không ai bảo ai,giật mình quay lại và đồng thanh"Ơ,người VN này".Và đáp lại là một giọng nam khá chao chác"Ừ,VN đấy,thì sao?"<====Choáng!.Nhưng sau đó thì vẫn đúng tinh thần người Việt,vừa đi vừa buôn dưa lê.Hì,không biết mấy anh bên Petrolimex đó nếu có vô tình đọc bài này,có nhớ và giật mình vì cái sự đanh đá đó không???Đính chính thêm với mọi người,bây giờ thì dân VN ở Nhật ngày càng đông và cái sự vô tình gặp hay nghe thấy tiếng Việt như vậy là không hiếm,nhưng 7 năm trước thì.......gần như là chuyện không thể.
    Về sau,Luna cũng có thêm vài dịp ghé lại TDL,bây giờ còn có thêm cả Disney Sea,nhưng cũng không thể nào quên cái ấn tượng đầu tiên choáng ngợp ngày ấy.
    Learn from yesterday,live for today,and hope for tomorrow
  4. dhnluna

    dhnluna Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    Ngày 7/5
    Hôm nay được "thưởng thức"vụ động đất đầu tiên trên đất Nhật.Vậy mà có lần đọc ở đâu đó là động đất ở Nhật như cơm bữa,mình thì phải đợi những hơn một tháng mới thấy.Bật mí với mọi người là ngoài những trận động đất gây thiệt hại lớn như kiểu động đất Kobe thảm khốc,thì những trận động đất nhỏ hơi bị thú vị,tự nhiên có cảm giác chơi vơi.

    -----------------
    Đi học ở đây được nghỉ cả thứ bảy và Chủ nhật,vậy mà hình như cũng không đủ để giải toả hết cái mệt đọng lại của cả tuần.Chính xác là chưa quen với giờ giấc,thèm được ngủ trưa dã man.Sáng dạy 7h30,ăn sáng,chuẩn bị đi học.8h20 đi học,sau một hồi chen lấn gần như muốn tắt thở trên subway,cũng học thói vừa đi vừa chạy như người Nhật ở ga Shinjuku,thì cũng kịp đến trường.Học từ 9h đến 12h,nghỉ trưa đến 1h đủ kịp ăn cơm.Ăn cơm xong là lúc muốn nghỉ ngơi nhất thì vào tiết,chẳng thế mà thầy cô nào dạy tiết này cũng than về cái sự học sinh ngồi nghe giảng mà ngáp quá nhiều.
    3h tan,tạt qua siêu thị,về đến KTX là 4h.Đến lúc này,hình như sức chịu đựng của con người cũng có hạn nên việc đầu tiên là ngủ.Làm một giấc đến khoảng 6 or 7h,rùi dạy nấu cơm là vừa.Vừa ăn vừa xem TV,ăn xong dọn dẹp cũng khoảng 9h rùi.Phải làm bài tập thôi-tất cả vì sự nghiệp học hành-có điều học thật nhanh để còn dán mắt vào TV tiếp.Và nếu hôm sau phải đi học thì phải cố gắng chui vào chăn trước 1h để lấy sức chiến đấu cho ngày hôm sau.
    Đây là thời gian biểu của Luna những ngày mới sang Nhật.Chỉ việc ăn,ngủ và học,không có mục baito,đơn giản vì những ngày đó,Luna là học sinh quốc phí.Nói một cách khác là được trả lương để đi học,vậy mà còn thấy mệt như vậy đó.Để rồi những năm sau đó thì muốn được than thế cũng không được,cuộc sống gắn với cơm,áo,gạo,tiền ở một nơi nổi tiếng là đắt đỏ thật không đơn giản chút nào.
    Than ôi,thời oanh liệt nay còn đâu
    Learn from yesterday,live for today,and hope for tomorrow
  5. dhnluna

    dhnluna Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    Gửi những ai theo dõi topic này: Luna có một chút nhầm lẫn ở trên,hôm nay mới để ý.Ngày đi Disney Land phải là 24/4,vì nếu là 24/5 thì chẳng hóa Luna viết NK ngược,vì bài sau vào ngày 7/5.Tiếc là TTVN chỉ cho sửa bài trong vòng 48h,mọi người thông cảm nhé!(m_ _m)
    ..........................
    Ngày 5/6
    Đi camp 3 ngày với trường--bạn đã bao giờ đi camp không mất tiền,lại được ăn ngon,được phục vụ nhiệt tình và chăm sóc chu đáo chưa?
    Vui thật là vui.Ở các trường tiếng Nhật,có nhiều lưu học sinh từ các nước khác nhau,ngôn ngữ chung là tiếng Nhật ở các lớp đã học 6 tháng trở lên,hay tiếng Anh ở các lớp sơ cấp.Nhưng bạn yên tâm,nếu bạn có không rành tiếng Anh lắm thì cũng đủ để hiểu vì các thầy cô giáo ở trường tiếng Nhật quả là những nghệ sỹ diễn kịch tài ba mà.
    3 ngày hò hét với đủ các loại game học mà chơi,chơi mà học.Hình như ai cũng rất thoái mái và vấn đề "nan giải" nhất có lẽ ai cũng kêu là cái sự tắm chung(tất nhiên là for male riêng và for female riêng nhé).Mọi người chắc cũng nghe nhiều về tắm kiểu Nhật,nhưng lần đầu challenge thật không đơn giản chút nào.Đơn giản vì VN cũng như phần lớn các nước khác không có phong tục này nên sự ngượng ngùng là không tránh khỏi.Có lẽ vì vậy nên ai cũng chuẩn bị một cái khăn tắm to đùng,nhưng vào đến phòng thay đồ thì không ai bảo ai,tự động phải bỏ ra vì quá kỳ.Thế là ai cũng như ai-- có lẽ không cần ngượng vì đều là con cháu của Eva mà.Theo đúng cách đi tắm sento hay onsen của người Nhật là cầm theo một cái khăn mặt nhỏ.
    Hình như mục đích chính của nhà trường khi cho đi camp 3 ngày là để lưu học sinh các nước làm quen với tập quán này của người Nhật.Nhưng mà "thử một lần xem,bạn sẽ thích ngay ý mà"
    Learn from yesterday,live for today,and hope for tomorrow
  6. dhnluna

    dhnluna Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    Ngày 7/7
    Hôm nay là ngày Ngưu Lang Chức Nữ được gặp nhau đó--thảo nào mưa tầm tã luôn.Mà lạ nhỉ,những ngày này đúng ra phải tính theo âm lịch,giờ ở Nhật chuyển hết qua dương lịch,vậy mà trời cũng vẫn mưa tầm tã?
    Mà Luna cũng không biết là ngày nay ở VN thì có sự kiện gì không nữa(bạn nào biết thì post lên nha).Ở Nhật thì người ta dựng một cành tre(bạn có thể dễ dàng tìm thấy ở các siêu thị hay ga tầu) để mọi người treo những điều ước của mình lên đó.Cành tre cùng với lời ước nguyện của bạn sẽ được đốt,và người ta tin rằng điều ước của bạn sẽ toại nguyện.
    Hôm trước Luna lần đầu đi xem Kabuki---Hì,nói thế nào nhỉ,gần giống với tuồng của VN.Và ngôn từ trong Kabuki cũng là các ngôn từ cổ,ngay đến người Nhật cũng không hiểu.Có một số điểm thú vị(theo đánh giá của Luna) như việc đóng vai các con vật hay việc mặc đồ đen để diễn các vai vô hình.Nhưng dù sao thì được nghỉ học để đi xem chùa(không mất tiền) một loại hình văn hóa Nhật cũng thật là sung sướng
    Learn from yesterday,live for today,and hope for tomorrow
  7. dhnluna

    dhnluna Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    Ngày 29/7
    Vừa mới hôm nào vào học,vậy mà đã nghỉ hè rồi.Suốt ngày đi chơi,đen cháy luôn.Hôm qua đi xem pháo hoa,cứ đầu hè là khắp nơi bắn pháo hoa.Hội pháo hoa ở sông Sumida là hội pháo hoa lớn nhất ở Tokyo,tập trung đông người nhất.Các cô gái Nhật thật duyên dáng trong bộ Yukata,xúng xính kéo nhau đi xem pháo hoa.Ngày đó(năm 1996) bộ Yukata chưa được biến dạng như bây giờ,còn bây giờ,nó đã thay đổi đến mức ...........Các cô gái trẻ bây giờ thích những bộ Yukata ngắn hơn cả miniskirt,khoét nách,trễ ngực.......đến mức không gọi là iropoi được nữa,mà chính xác phải gọi là iyarashi.
    Người Nhật có vẻ vì ngày thường quá mệt mỏi với công việc,nên họ thường tận dụng những dịp này để tụ tập.Và cũng vì ở Nhật có 4 mùa khá khác biệt nên cũng có 4 đợt để tụ tập trong năm: mùa xuân đi ngắm hoa anh đào,mùa hè đi xem pháo hoa,mùa thu đi ngắm lá đỏ và mùa đông ngắm tuyết rơi.Nghe thì có vẻ hơi bất logic,vì nếu so với 3 mùa khác là hưởng thú với thiên nhiên,thì mùa hè lại là pháo hoa chăng
    Learn from yesterday,live for today,and hope for tomorrow
    Được dhnluna sửa chữa / chuyển vào 20:55 ngày 03/03/2003
  8. dhnluna

    dhnluna Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    Ngày 1/8
    Đi homestay một tuần ở Ishikawa.Ishikawa là một tỉnh nằm đối lập với Tokyo-tức là nằm về phía biển Nhật Bản,gần với bán đảo Triều Tiên.Hàng năm,tuần đầu tiên của tháng 8,người dân nơi đây lại nhộn nhịp đón chào 350 lưu học sinh các nước hiện đang theo học tại các trường tiếng Nhật,các trường cao đẳng và Đại học của Nhật.Thêm vào đó là khoảng 300 sinh viên tình nguyện tham gia làm staff cho tuần lễ homestay này-khá quen thuộc với tên gọi Japan Tent.
    Khác với các nước khác,các bạn lưu học sinh có thể tham gia các chương trình homestay hoàn toàn miễn phí.Nhưng Japan Tent còn đặc biệt hơn vì bạn sẽ được bao cấp cả vé tầu xe từ chỗ bạn ở xuống Ishikawa..Và hẳn sẽ rất thú vị nếu bạn được sống như một thành viên trong gia đình người Nhật,qua đó,bạn sẽ có cơ hội để biết thêm nhiều về cuộc sống thường nhật,một số tập tục hay tập quán của một nền văn hóa mà bạn ưa thích.Hơn thế nữa,còn có các hoạt động tập thể giao lưu giữa các lưu học sinh tham gia,hay chia thành nhóm đến thăm quan và giao lưu ở các trường học, có khi lại là chia nhóm thảo luận về những vấn đề mang tính tầm cỡ quốc tế--đơn giản vì 350 lưu học sinh tham gia đến từ rất nhiều quốc gia trên thế giới.
    Một tuần ở Ishikawa,trừ đêm đầu tiên ngủ ở khách sạn,bạn sẽ có cơ hội đến ở 3 nhà dân bình thường ở Nhật.Nhà trung tâm có,nhà ngoại ô có,nhà giầu có,nhà thường bậc trung cũng có...nhưng nhìn chung là bạn sẽ được đón tiếp rất welcome với những món ăn ngon tuyệt vời,sẽ được dẫn đi chơi mọi nơi,có thể là thăm thú đền chùa,bảo tàng,hay đi tham gia một lớp gốm,một lớp làm giấy washi......(tất nhiên là thông qua "đơn đặt hàng"của bạn).
    Một tuần với biết bao kỉ niệm để nhớ mãi không quên,để khi ra về,ai cũng rưng rưng chia tay với các host family và hẹn ngày trở lại.
    Learn from yesterday,live for today,and hope for tomorrow
  9. Banker

    Banker Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    To: Luna.
    Bây giờ khi em qua HL học em mới thấm hết những gì mà chị đã đề cập trong bài của chị, Luna ạ! Chị tiếp tục đi....
    Everything will be gone with the wind
  10. dhnluna

    dhnluna Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    JC yêu quý,
    Luna xin lỗi sẽ không tiếp tục topic này trong thời gian tới được vì lý do cá nhân.Ngày mai Luna phải chuyển nhà,và còn sướt mướt với cả loạt liên hoan chia tay nữa.Luna sẽ chính thức lên máy bay sáng 17 để bay về HCMC, một tuần sau đó sẽ ra HN.Về VN,chắc chắn sẽ không điều kiện online nhiều như bây giờ,nên không biết bao giờ mới có thời gian vào thăm JC đây.Nhưng bù vào đó,hy vọng sẽ được tham gia nhiều hoạt động offline hơn,hìhì, bao giờ có vụ gì thì mọi người alo cho Luna một tiếng nhé,
    Hẹn gặp lại JCers tại HN,và box JC một ngày gần nhất.Hy vọng lúc Luna quay lại,box JC sẽ phát triển hơn chứ đừng để bị la như thời điểm hiện tại.Thân mến!
    Learn from yesterday,live for today,and hope for tomorrow

Chia sẻ trang này