1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nước Nhật trong mắt tôi--Nước Nhật trong mắt bạn

Chủ đề trong 'Nhật (Japan Club)' bởi dhnluna, 30/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dhnluna

    dhnluna Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    Luna thật chẳng muốn phải thanh minh chút nào nhưng nếu người đọc mà không hiểu ý mình thì thực ra.......cũng buồn 5 phút. Chẳng hiểu bạn Osoba có đọc từ đầu không mà kết luận hùng hồn là Luna chỉ sống với tu cách là học sinh du học được nhận học bổng chứ?Đính chính là Luna cũng từng là học sinh quốc phí, nhưng một thời gian dài hơn thế là học sinh tư phí với đủ những bon chen, lăn lộn như mọi người thôi. Nhưng cho dù là có học bổng hay không thì theo Luna, cuộc sống du học ở xứ người cũng không bao giờ là hoàn hảo. Nhưng nếu không có những bon chen như vậy thì chắc chắn sẽ không có cái nhìn đầy đủ về nước Nhật và cũng chính vì bon chen nên mới thấy mình lớn lên nhiều lắm.
    Luna đã từng tự hào vì là học sinh quốc phí (đâu phải ai cũng được đi học ăn lương như vậy?) nhưng cũng rất tự hào về những tháng ngày du học tự túc ấy. Rất tiếc như lúc đầu Luna đã nói, bài viết này được chắp nối từ những kỉ niệm nên mọi người cũng đọc cho vui, và tự do nêu chính kiến của mình chứ Luna không đủ khả năng viết về cả một cuộc sống du học để mọi người tham khảo hay gì gì đó. Vậy nên hy vọng là mọi người sẽ thay Luna làm được như vậy.
    Chúc cả nhà một ngày mới tốt đẹp.
  2. BenhoHanoi

    BenhoHanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0

    Chị Luna...
    Topic của chị tuyệt lắm
    Những bài viết của chị cũng vậy, chân thật và đầy tình cảm...
    ... Và cũng đầy bất ngờ nữa....
    Nhớ quá những ngày còn học Bunka chị nhỉ ...
    Không ngờ gặp lại sempai trong này
    ... Chị có đoán ra em là ai không chị Luna ???
    BNHN
  3. dhnluna

    dhnluna Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    Không hiểu cái TTVN này có vấn đề gì không mà hiện tại là 8h05'' sáng rồi, mãi mới log in được và log in xong lại được câu chúc"Chúc bạn một buổi chiều tốt đẹp, dhnluna"--->Ngạc nhiên chưa?
    Nhưng chắc còn ngạc nhiên hơn vì có người đọc topic của mình mà nhận ra mình là ai, lại còn quen nữa chứ?Như vậy là cũng tự thấy thành công rồi,hihi. Chị nghĩ là chị biết em là ai rồi, benhohanoi ạ nhưng xem profile thấy đề là đã có gia đình thì hơi ngạc nhiên( lại ngạc nhiên nữa) vì sao lấy chồng khi nào mà không mời sempai vậy?
    Anyway, có gì pm lại cho chị nhé, bữa nào rảnh thì buôn dưa vì chị hầu như online trong giờ làm việc. Không biết còn bao nhiêu người đọc mà nhận ra mình nữa đây?
  4. hdts

    hdts Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2004
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0
    Đọc có 1 bài không hiểu chị là ai cả,chị có thể PM tui để xem tui có quen chị không nhé.
    Không biết trong box ni có ai quen mình không nhỉ?
  5. littlephoc

    littlephoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Mình mới sang Nhật được tròn 4 tháng, ngắn ngủi và cũng thật là dài. Người bạn thân của mình nói, con trai mà đa cảm và nhạy cảm quá thì không tốt, sẽ khổ đấy. Hic, biết làm ssao được, trời sinh ra như vậy rồi.
    Với tư cách là sang đây làm việc (computer giyuttsu) chứ không được sung sướng như các bạn du học sinh, mình đã trải qua 4 tháng với biết bao kỉ niệm. Cảm nhận đầu tiên khi đến Nhật thì đều giống như các bạn thôi, một đất nước thật đẹp, không khí trong lành và gọn gàng ngăn nắp. Ngày mình đến, hoa anh đào nở rộ thật đẹp. Những người sếp Nhật trong công ty thật là chu đáo tỉ mỉ, điều làm mình bất ngờ và phục nhất ở người Nhật đấy.
    So với những người khác, mình may mắn hơn. mình qua đây đã được một sempai (xin không nói thêm thông tin gì về người này) tận tình giúp đỡ. Thực sự mình qua Nhật cũng vì có cô ấy ở đây. Sự thông minh , khéo léo và cá tính của cô ấy đã cho mình biết bao kỉ niệm vui buồn không thể quên dù chỉ trong 4 tháng (xin nói thêm cô ta quả thật là một đoá hoa hồng trong làng IT Việt Nam đó). Được lo lắng từ A ->Z, kể cả trên công ty lẫn tỉ mỉ đến những sinh hoạt bình thường, mình nhanh chóng làm quen với cuộc sống của Nhật không mấy khó khăn, không muốn nói là thoải mái.
    Cuộc sống tại Nhật, thật sự cần phải có tiền thì mới thấy nó màu hồng các bạn ạ. Nó thật là khắc nghiệt. Mọi thứ không thoải mái như ở Việt Nam, cái gì phải ra cái nấy, rõ ràng, chính xác về thời gian, nghiêm túc trong làm việc, và chơi cũng ra trò luôn. Đây có lẽ là một môi trường tốt cho người ta rèn luyện bản thân, nếu bạn sống và làm việc ở đây một thời gian, tôi tin là bản sẽ nhìn ra nhiều vấn đề mà nếu chỉ ở Việt Nam, bạn sẽ không bao giờ cảm nhận được. Trưởng thành thì cái đó khỏi bàn cãi. Cách sống, phương châm làm việc và kỷ luật là một điều ai cũng phải có được nếu muốn tồn tại ở đây.
    Mặt trái thì cũng có nhiều tuy nhiên trong giây phút này, tôi chỉ muốn viết những điều lạc quan thôi. Bởi tôi đã tự làm vỡ đi cái điều tốt đẹp như phalê kia giữa tôi và sempai. Đã hết rồi những ngày tháng như hình với bóng. mà thôi,gượng dậy từ cú sốc này, tự mình phải suy nghĩ và làm việc mà không còn ai chia sẽ, ở cái nơi mà chẳng có mấy bạn bè, xa quê hương, còn cái gì kinh khủng hơn. Dù sao, cũng thấy rằng mình đã tự ý thức được mình phải làm cái gì, mình đã trưởng thành hơn, và nhận ra trong từng lời nói và hành động của mình phải cẩn thận và cân nhắc thế nào.
    Công nhận lúc buồn người ta hay nói nhảm quá các bác nhỉ, các bác đừng chấp. em chỉ muốn viết loạn vài cảm nhận của em thôi. he he, đã từng có mối tình đầu thật đẹp, và mối tình thứ hai là chọn vì người đó thật tốt và chân thành. Nhưng đến khi rung động thực sự thì vẫn cảm thấy như chưa hề biết yêu lần nào cả. Cứ ngu ngu làm sao ấy, không thể điều khiển được mình theo ý mình nữa.
    Nhưng mà một điều em nghĩ là em chẳng lấy con gái Nhật đâu, vợ Việt Nam là tuyệt vời Nhất.

  6. dhnluna

    dhnluna Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    Cuối tuần dọn dẹp lại đống sách vở cũ, vô tình tìm lại được một chút kỷ niệm xưa. Đây là bài thơ bố Luna làm tặng Luna trong thời gian Luna còn du học tại Nhật, tâm sự riêng tư thôi. Nay post lên để mọi người cùng đọc, coi như là quà của Luna gửi đến những bạn đang vất vả bươn chải với cái sự du học tại Nhật cũng như những ai đang theo dõi topic này. Thân mến!

    Tâm sự
    Trời Hà Nội đã vào đông rồi đó
    Nằm trong chăn nghe gió thét từng cơn
    Cây trút lá run lên vì rét giá
    Chắc nơi con sẽ lạnh buốt vô cùng
    Bố hình dung cả vùng con bên đó
    Trắng một màu tuyết phủ dưới màn sương
    Đôi chân nhỏ cóng tê vì mọng đỏ
    Vẫn đưa con lê từng bước tới trường
    Cái tuổi già đêm đêm khó ngủ
    Nhớ đến con, càng nghĩ lại càng thương
    Thân gái nhỏ giữa chân trời xa lạ
    Vừa lo ăn, lo học, lại lo làm
    Đất nước mình cơ cực đã nhiều năm
    Nhưng từ bé con chưa hề biết khổ
    Nay bươn chải một mình nơi xứ lạ
    Kiếp tha phương để cầu tiến khôn cùng
    Nếu bằng lòng cuộc sống ở Việt Nam
    Con đâu phải chịu muôn vàn gian khổ
    Nhưng sống thế với con là chưa đủ
    Là kém hèn, là ý chí tiêu tan
    Thương con đó chẳng giúp gì con được
    Dù xót thương, càng nén lại càng đau
    Bố xin gửi đến con lời cảm phục
    Vì con yêu đã cho bố tự hào.
    Chúc cả nhà một tuần mới vui vẻ nha.
  7. anima912

    anima912 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2004
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    Mình chưa từng sang Nhật mà chỉ biết về nó qua các thông tin khác. Đối với mình nước Nhất chỉ là một đất nước mà mình mong muốn được sang đó dù là du lịch hay du học. Như các bạn đã nói ở trên, Nhật Bản không phải là một đất nước màu hồng mà là màu xám.
    Tôi không thích nước Nhât chỉ vì môi trường giáo dục của nó mà còn vì nền văn hoá lâu đời cùng các lễ hội kéo dài liên miên của các vùng. Nước Nhật trong mắt tôi là một đất nước của những loài hoa tuyệt đẹp như hoa Sakura hay Tanpopo....(2 loài hoa tôi thich nhất đó) hay là những lâu đài cổ nằm giữa một rừng hoa(Osaka castle) hay của những manga tuyệt vời và còn rất nhiều thứ khác( món ăn, anime,....)
    tóm lại tôi rất thích nước Nhật
    Watashi wa Nihon o a****e imatsu

Chia sẻ trang này