1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

nước sôi!cứu người, xây tháp:2 thằng bạn ngu

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi chandaibuong, 06/12/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chandaibuong

    chandaibuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2010
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Em có 2 thằng bẹn tạm gọi là A và B chơi với nhau lâu rồi, 2 chú này yêu đương kinh qua đủ thứ rồi nhưng dạo này chẳng hiểu tại sao chúng nó jà rồi mà suy nghĩ có vấn đề...
    TRUYỆN THẰNG A:
    1.Chú A mới quen 1 em lớp 11, em chưa gặp em nó nhưng thấy tả qua cũng ngon.A bảo yêu e này lắm, cho chú cảm giác mới thật f5…bla…bla…Nếu yêu đương trong sáng thì em ủng hộ ngũ chi luôn, dưng mà chú A này thuộc loại “tiến sĩ TD học” nên em đồ rằng yêu e kia kiểu j cũng trong tối…ko chóng thì trầy.Mà dạo này báo chí đầy chuyện bóc lịch cả tá vì tội quan hệ trẻ vị thành niên dù nó có đồng í hay ko…Yêu đương kiểu này ảo tung chảo nên em nhân cuộc rượu cũng có khuyên A vài lời.Dưng mà chú nó để ngoài tai,lại chửi lại e dát thế.

    2.Em phải làm thế lào để nói chú A kia đi đúng kon đường chính nghĩa,ko fải có ngày đi thăm chú A đang bóc lịch

    TRUYỆN THẰNG B:
    1.Chú B thì ko quan hệ với trẻ vị thành niên, yêu em kém 2 tuổi.Đã xác định 2 đứa cưới nhau.Em biết mặt em kia, đi chơi cả hội trai gái mấy lần,mọi việc đều ổn cho đến 1 ngày…Em của chú B gọi điên cho em bảo có việc nhờ em,mời em đi uống nước.

    2.Em vui vẻ nhận nhời, đi uống nước với em nó…ngồi chém jó 2 tiếng với em nó vui vẻ chẳng thấy em nó nhờ vả j…chỉ thấy em nó than thở là chú B thế lọ thế chai, bảo là ước j chú B kia như anh trai đây có fải là tốt ko…bla blá…(thằng bé ngồi éo nói được j, mắt chữ O mồm chữ A).Thằng em đây có dự chẳng lành nên càng bơm cho chú B bao nhiêu thì biểu hiện muốn jãy hàng của em kia càng lộ rõ bấy nhiêu.Ngồi nch 1 lúc nữa thì em nó càng lộ í giãy thằng B dưng mà lại kết cái thằng éo nên kết là…it me…

    3.mấy lần sau… em nó lại rủ em đi uống nước, em từ chối luôn.Thế là em nó nt thế lọ thế chai, a ko muốn gặp em ah

    4.Có vài bữa nhậu, có em và chú B, em dò hỏi quan hệ của B với em kia thế lào, thấy comment lại là perfect, 2 đứa yêu nhau V.K.L, em kia đúng là mẫu người lý tưởng làm vợ(kiểu công dung ngôn hạnh)Tóm laị là chú B bị em kia nhồi sọ, tin tưởng tuyệt đối….Em có nói chú kia nên bình tĩnh, tìm hiểu kỹ trước khi quyết định thì được comment:” chú có yêu nó éo đâu mà biết, em nó chuẩn ko cần chỉnh, anh ko thích chú nói này nói nọ về người yêu anh”

    5.Em fải làm thế là để khuyên chú B tỉnh ngộ và tránh kiếp sau này dễ bị cắm sừng lầm than lày….
    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Phật dạy:cứu 1 người hơn xây 7 toà tháp,ta ko xuống địa ngục thì ai xuống đây…cứu chúng sinh thì có j tội lỗi…thấy chết mà ko cứu thì khác j đẩy người ta vào chỗ chết…
  2. Quovadis1982

    Quovadis1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2008
    Bài viết:
    417
    Đã được thích:
    0
    Chuyện của thằng A: Góp ý 1 lần thôi, không phải nói nhiều! Thanh niên thế kỷ 21 phải có hiểu biết cơ bản về xã hội và pháp luật! Dám làm, dám chịu! Suốt ngày đọc báo, lướt net, xem TV mà những kiến thức co bản không nắm được thì thua! Chết vì thiếu hiểu biết thì không cần cứu! Tại vì đã là tiến sỹ TD học thì đời nào nó chịu buông khi gập đối tượng nghiên cứu ( cỏ non xanh mềm nữa chú ) kệ mịa nó!
    Chuyện của thằng B: Cũng vậy chỉ góp ý đến vậy thôi! Có nói nó cũng éo tin! Tốt nhất chủ động tránh xa cái con mất nết kia, cho nó vào black list! Chứ gặp những thằng gà bị nhồi sọ, đừng bao giờ nghĩ đến chuyện góp ý! cái loại đấy cứ phải cho nhìn thấy quan tài, cho đổ lệ nó mới tin! Mình mà nói ra nói vào nó chỉ tổ làm ơn mắc oán!
  3. chua_lap_nick

    chua_lap_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    2
    A: Muốn ngồi tù thì gia đình gái kia phải kiện. Muốn kiện thì phải có xích mích gì đấy đủ lớn, chứ chả ai vì "anh ấy bỏ con sau khi đã phịch" mà đùng đùng đi kiện cả. Trên 16t mà ******** có sự đồng thuận thì cũng chả kiện được.
    B: Kể chuyện này với vài thằng bạn cùng hội đáng tin tưởng. Đồng ý gặp gái. Chuẩn bị cuộc hẹn thì cho dàn mấy thằng bạn hộ tống thằng kia ngồi ở góc có thể quan sát được, nhớ đừng bảo nó trước vì thằng nhồi sọ lại lu loa lên chứ không dễ dàng đến phục kích thế đâu. Lúc ở quán thì hội bạn làm thế nào cho thằng kia câm mõm lại mà quan sát, rồi điệu nó về nhà. Chú thì nhớ mở điện thoại ghi âm lại lời tán tỉnh của gái kia. Về bật lại cho thằng kia nghe.
  4. iemlahunter

    iemlahunter Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2007
    Bài viết:
    2.237
    Đã được thích:
    0
    Truyện hay vãi lọ.

    Chuyện của thằng A thì kệ nó đi, anh thấy chú cũng nhát thật đấy, những vụ lên báo so với ko lên báo chắc chỉ 1% thôi, anh là anh ủng hộ.
    Chuyện của thằng B: Hay là chú phập em nó rồi làm cái clip quăng cho thằng bạn vàng???
  5. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    Ở đây anh chỉ chém vụ thứ 2, vì ca đầu con bé kia lớp 11 là trên 16 tuổi rồi, anh vừa hỏi luật sư Trần Đình Phịch, luật sư giả nhời bằng công văn là phịch được rồi nhá!

    Trước khi xét đến việc chú nên làm gì bây giờ, anh phải nói ngay đây là một câu chuyện sinh động, thiết thực cho các gà trong công cuộc dạy dỗ và canh chừng gái. Như anh từng cảnh tỉnh trong nhiều thớt, đó là trên đời này éo tin bố con thằng nào cả, đặc biệt là gái. Những đứa trông càng chừng mực, gia giáo thì chúng ta càng phải nâng cao ý thức cảnh giác, đề phòng vì bản thân chúng đã có sẵn tâm lý " Èo mịa, trong mắt thiên hạ mình sáng long lanh, éo bao giờ có điều tiếng gì, nên bây giờ lỡ hư, lỡ khốn nạn một chút thì cũng éo ai tin mình dám đổ đốn".

    Anh từng biết nhiều thằng đặt niềm tin tuyệt đối vào bạn gái, vào vợ. Những thằng này chỉ có cách duy nhất khiến nó tỉnh ngộ là trực tiếp được thấy vợ dắt tay giai khác vô nhà nghỉ, mọi cách tác động khác với bọn này đều vô nghĩa. Trường hợp của cu chủ top nếu muốn giúp bạn bóc mẽ gái kia thì cần phải có bằng chứng rõ ràng, mà cách hay nhất là lưu lại tin nhắn của nó rồi cho thằng bạn xem, cao tay hơn có thể làm cái cờ níp cho khỏi cãi nhem nhẻm[:D]

    Tuy nhiên theo kinh nghiệm của anh, sau vụ này các chú éo chơi được với nhau nữa đâu.
  6. dangkhauchi

    dangkhauchi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2009
    Bài viết:
    920
    Đã được thích:
    1
    Ông chủ thớt phải tự cứu mình thì có =))
  7. carem123

    carem123 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/12/2010
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0

    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} (manhnt...@yahoo.com) Em năm nay 24 tuổi. CẨM NANG GIỚI TÍNH cho em hỏi “cậu nhỏ” của em dài 11cm là ngắn hay dài ạ? Có biện pháp nào để tăng kích thước “cậu nhỏ” không ạ? Em chân thành cảm ơn CẨM NANG GIỚI TÍNH!
    Hãy tra cứu CẨM NANG GIỚI TÍNH, bằng cách soạn tin: GT 35 gửi 8579 GT 04 gửi 8579 để biết câu trả lời bạn nhé.

    Giải đáp những vấn đề giới trẻ quan tâm:

    Khám phá tuyệt chiêu khiến nàng đạt “cực khoái”, soạn tin: GT 01 gửi 8579

    Muốn biết người giỏi về *** có phải “hoạt động” được rất nhiều lần trong một đêm không?, hãy soạn tin: GT 07 gửi 8579

    Bạn có phải là mẫu người phụ nữ "thiêu đốt" phái nam trong chuyện gối chăn?, soạn tin: GT 26 gửi 8579 để khám phá bạn nhé.
  8. MrNGCK

    MrNGCK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2008
    Bài viết:
    1.025
    Đã được thích:
    0
    Vụ thứ 2 thì anh nghĩ lằtheng kia yếu sinh lsy và gái kia nhìn thấy chú mạnh khỏe, có khả năng nên thế thôi, chứ nó yêu éo ji chú, loại **** hàng họ chủ động như thế đi gạ bao nhiêu thằng ******** rồi chú sao biết đc, chú ý giùm anh là nếu làm ji thì đi bao ko mang bệnh với e **** hàng họ này

    Chú còn non lắm, vụ 1 thì lớp 11 là qua mịa nó tuổi đi tù rồi, chú ko biết ah ?
    vụ 2 thì chú nên tự cứu mình, hay ho và tự hào ji khi **** dụ lên giường, anh là anh chạy mất dép, quá nhiều lần bị dụ thế nên a sợ rồi
  9. foreverlovebx

    foreverlovebx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2010
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Chuyện của thằng B: Hay là chú phập em nó rồi làm cái clip quăng cho thằng bạn vàng???
    khiếp bác nào mà hâm thế, em mà như thế thì vác dao chém chết mẹ thằng bạn dám phệt gái của em ngay , mất hết tình nghĩa bạn bè
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Ở đây anh chỉ chém vụ thứ 2, vì ca đầu con bé kia lớp 11 là trên 16 tuổi rồi, anh vừa hỏi luật sư Trần Đình Phịch, luật sư giả nhời bằng công văn là phịch được rồi nhá!

    Trước khi xét đến việc chú nên làm gì bây giờ, anh phải nói ngay đây là một câu chuyện sinh động, thiết thực cho các gà trong công cuộc dạy dỗ và canh chừng gái. Như anh từng cảnh tỉnh trong nhiều thớt, đó là trên đời này éo tin bố con thằng nào cả, đặc biệt là gái. Những đứa trông càng chừng mực, gia giáo thì chúng ta càng phải nâng cao ý thức cảnh giác, đề phòng vì bản thân chúng đã có sẵn tâm lý " Èo mịa, trong mắt thiên hạ mình sáng long lanh, éo bao giờ có điều tiếng gì, nên bây giờ lỡ hư, lỡ khốn nạn một chút thì cũng éo ai tin mình dám đổ đốn".

    Anh từng biết nhiều thằng đặt niềm tin tuyệt đối vào bạn gái, vào vợ. Những thằng này chỉ có cách duy nhất khiến nó tỉnh ngộ là trực tiếp được thấy vợ dắt tay giai khác vô nhà nghỉ, mọi cách tác động khác với bọn này đều vô nghĩa. Trường hợp của cu chủ top nếu muốn giúp bạn bóc mẽ gái kia thì cần phải có bằng chứng rõ ràng, mà cách hay nhất là lưu lại tin nhắn của nó rồi cho thằng bạn xem, cao tay hơn có thể làm cái cờ níp cho khỏi cãi nhem nhẻm[:D]
    nàm kiểu này chắc huynh đệ tương tàn ngay bác ạh, kiểu này éo ổn định đâu
  10. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.326
    Đã được thích:
    2.295
    kệ mịa chúng nó, mình ngần này tuổi đầu kết giao không dưới 107 thằng bạn ,nhưng thân đến mấy cũng kệ nó, vì suy cho cùng đến cái thân mình tự mình còn chẳng khuyên bảo gì được lại lo cho thằng khác. Bạn thân là khi nó túng đói hoặc cần người uống rượu thì mình có mặt, chứ không phải đi xía vào chuyện nó nằm với con nào, có an toàn hay không nhé!
    À, tư vấn trên này thì được, vì có ai biết ai đâu, chém thoải mái cho vui thôi.

Chia sẻ trang này