1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

nước sôi!cứu người, xây tháp:2 thằng bạn ngu

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi chandaibuong, 06/12/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. BubbleBoy

    BubbleBoy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2010
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    1
    bác ác thế [r23)]
    thấy chết mà k cứu là k dc đâu [r37)]
  2. chandaibuong

    chandaibuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2010
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Phật dạy:cứu 1 người hơn xây 7 toà tháp,ta ko xuống địa ngục thì ai xuống đây…cứu chúng sinh thì có j tội lỗi…thấy chết mà ko cứu thì khác j đẩy người ta vào chỗ chết…

    Truyện chú A: coi như xong, mong nó chơi bời giữ mình, tích đức cho con cháu.Kệ con pà mày:-bd
    Truyện chú B: nan jải không lối thoát
    Chú B thuộc loại gia đình cơ bản, bố mịe đảng viên công chức, học hành tử tế.Chơi với bạn bè thì nói chung là nhiệt tình, có trước có sau…
    Trước yêu mấy bé toàn bị cá sấu nó chăn dưng mà lại nghĩ mình có tài kinh bang tế thế(hãm V.K.L).Mặt khác thằng này có 1 tính sĩ diện,mấy lần anh em góp í mấy kái nhỏ thôi là nó nổi xung lên thế lọ thế chai…Vậy nên:
    1.em kia nó là hồ ly 9 đuôi rùi,bài bản võ công cứ là đại cao thủ,ngồi nói chuyện mà ko tỉnh đòn là nó cho mình khóc tiếng mán luôn.Ngồi nơi quán xá công cộng thì nó chỉ ưỡm ờ kiểu vừa vui vẻ bạn bè vừa dò đường xâu xa.Nhắn tin thì toàn kiểu mục đích nhờ vả trong sáng, cảm ơn chân thành…Thấy mình có ý tránh thì lại chột dạ hay sao í mà cứ bảo bạn bè gặp nhau mà khó thế, ko muốn gặp em ah….====> nói chung là không cẩn thận thì không cứu được chú B kia mà lại bị em nó fản fáo là toi

    2.chuyện này em cũng ko muốn để nhiều người biết vì thằng này cái bệnh sĩ to như kon bò,động vào nó lại điên điên lên thì cũng éo khuyên bảo, nói năg j được nữa.

    3.@SH bác dự là chuẩn, em cũng nghĩ là vụ này phanh phui thì dù có chuyện j xảy ra thì chắc là chú B kia éo nhìn mặt em nữa,Video cờ níp thì chắc ko có đâu ah!vì nó chưa chết thì gái nhà em nó treo cổ chết trước rùi.Hay bác đẹp zai gài hàng hộ em kái vụ cờ níp rồi nặc danh gửi cho chú B…>>>>>bác thay em xây tháp, vẹn cả đôi đường:bác lổi lều fều(cứu nhân độ thế),lại được sướng…kòn em thì vẫn anh em với chú B vẫn thân như c.ư’.t với đ.í.t.
    MONG ANH EM TRONG CỐC TÁC ĐỘNG HỘ EM NHỜ BÁC SH CÁI CỜ NÍP^:)^^:)^^:)^

    4. @ các bác bàn lùi : ý kiến đều chuẩn, júp được nà tốt dưng mà quan trọng là giữ được tính mạng của mình.Truyện của chúng nó thì chúng nó tự fải lo éo ai mà giúp được cả, mình có fải bố mẹ nó đâu…mà có khi bố mẹ nó bảo, nó kòn éo nghe thì mình là kái thá j…THẾ NÊN,mới có 2 từ thế nên…còn nước kòn tát, giúp được j thì giúp cho nó đỡ áy náy…Như bác j fát biểu : thấy chết ko cứu nà ko được
    Cố gắng tìm cách nào để em cứu bạn, khó mới fải lên đây khóc thay nó,âu cũng là cho tron nghĩa vẹn tình

    ĐÂU THỂ NGỜ Ở ĐỜI LÀM NGƯỜI TỐT LẠI KHÓ THẾ! AI CHO TÔI LÀM NGƯỜI LƯƠNG THIỆN?????:((:((:((:((

Chia sẻ trang này