1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nước tương và kỹ sư Bách Khoa

Chủ đề trong 'Đại học Bách Khoa TpHCM' bởi quach_tinh, 31/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. gatrehah

    gatrehah Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2006
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Tránh đc mấy cái đó kô chừng lại bị ... xe tông
  2. lazyt

    lazyt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2005
    Bài viết:
    412
    Đã được thích:
    0
    Cái này cũng chưa chắc à! Nước mắm nghe đâu bẩn hơn nước tương, lỡ csở nào cho chất bảo quản hay gì gì đó (ko bên tp nên ko rõ lắm ) cũng ung thư như thường thui.
    Nói tóm lại 1 câu là, chưa kiểm tra thôi, chớ kiểm tra đàng hoàng thì, hix, chả biết có gì là có thể yên tâm ăn nữa.
    Nhưng mà mizu nói đúng á! Lo làm gì, sống chết có số, hehe, lo vớ vẩn -->
    1/ nhịn ăn --> chết vì đói.
    2/ nghĩ ngợi lựa chọn --> chết vì... già!
  3. lazyt

    lazyt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2005
    Bài viết:
    412
    Đã được thích:
    0
    Cái này cũng chưa chắc à! Nước mắm nghe đâu bẩn hơn nước tương, lỡ csở nào cho chất bảo quản hay gì gì đó (ko bên tp nên ko rõ lắm ) cũng ung thư như thường thui.
    Nói tóm lại 1 câu là, chưa kiểm tra thôi, chớ kiểm tra đàng hoàng thì, hix, chả biết có gì là có thể yên tâm ăn nữa.
    Nhưng mà mizu nói đúng á! Lo làm gì, sống chết có số, hehe, lo vớ vẩn -->
    1/ nhịn ăn --> chết vì đói.
    2/ nghĩ ngợi lựa chọn --> chết vì... già!
  4. forzet

    forzet Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    Hè, Lazyt chưa đi xem làm mắm ở Phú Quốc như tớ, tớ xuống PQ du lịch 3 ngày tiện đi mua nước mắm, nhậu cầy PQ và lấy 1 con về nuôi rồi. Nước mắm trong 1 đống các thùng bự tổ chảng, nhìn vô đen ngòm, bọt búa xua mà ko có 1 con ruồi nào, vớt lên toàn xác cá, thum thủm mùi cá để lâu ngày, toàn bộ cái thùng khổng lồ cao chừng 3m, đường kính cỡ 2m-3m chất đầy cá như vậy, đen ngòm, sau đó lấy 1 cây sào dài chừng 3-4m vô ngoáy ngoáy cho khách thưởng thức
    Xem thôi, bố ai dám nếm, sau đó có 1 cái vòi nho nhỏ dưới dáy, nước mắm chảy ra từ đó, nhưng lấy nước mắm đợt 1 từ đó ra ăn thì trời đánh thánh vật vào bệnh viện ngay, phải qua chưng cất um sùm này nọ nữa, túm lại để có cái màu nâu nâu, đo đỏ xinh xinh mà chúng ta ăn hằng ngày thì qua nhiều khâu lắm, tốt nhất cứ măm măm đi, suy nghĩ nhiều tổn thọ thôi
  5. forzet

    forzet Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    Hè, Lazyt chưa đi xem làm mắm ở Phú Quốc như tớ, tớ xuống PQ du lịch 3 ngày tiện đi mua nước mắm, nhậu cầy PQ và lấy 1 con về nuôi rồi. Nước mắm trong 1 đống các thùng bự tổ chảng, nhìn vô đen ngòm, bọt búa xua mà ko có 1 con ruồi nào, vớt lên toàn xác cá, thum thủm mùi cá để lâu ngày, toàn bộ cái thùng khổng lồ cao chừng 3m, đường kính cỡ 2m-3m chất đầy cá như vậy, đen ngòm, sau đó lấy 1 cây sào dài chừng 3-4m vô ngoáy ngoáy cho khách thưởng thức
    Xem thôi, bố ai dám nếm, sau đó có 1 cái vòi nho nhỏ dưới dáy, nước mắm chảy ra từ đó, nhưng lấy nước mắm đợt 1 từ đó ra ăn thì trời đánh thánh vật vào bệnh viện ngay, phải qua chưng cất um sùm này nọ nữa, túm lại để có cái màu nâu nâu, đo đỏ xinh xinh mà chúng ta ăn hằng ngày thì qua nhiều khâu lắm, tốt nhất cứ măm măm đi, suy nghĩ nhiều tổn thọ thôi
  6. meoconsg

    meoconsg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    1.119
    Đã được thích:
    0
    Các đồng chí nào sợ chết thì bây giờ bắt đầu làm người đàn ông trong sạch đi. Sáng, trưa, chiều... mỗi bữa làm 1 ly nước tinh khiết thôi. Cái đấy mới đảm bảo không độc hại nhá...
  7. meoconsg

    meoconsg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    1.119
    Đã được thích:
    0
    Các đồng chí nào sợ chết thì bây giờ bắt đầu làm người đàn ông trong sạch đi. Sáng, trưa, chiều... mỗi bữa làm 1 ly nước tinh khiết thôi. Cái đấy mới đảm bảo không độc hại nhá...
  8. meoconsg

    meoconsg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    1.119
    Đã được thích:
    0
    Các đồng chí nào sợ chết thì bây giờ bắt đầu làm người đàn ông trong sạch đi. Sáng, trưa, chiều... mỗi bữa làm 1 ly nước tinh khiết thôi. Cái đấy mới đảm bảo không độc hại nhá...
  9. gatrehah

    gatrehah Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2006
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Nghe nói nc tinh khiết đóng chai nhiều nơi .. lấy nc máy đổ vào đó , mà cái ống nc máy trong tp nhiều nơi bị lủng, nghe đâu nc cống có khả năng tràn vô...
  10. gatrehah

    gatrehah Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2006
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Nghe nói nc tinh khiết đóng chai nhiều nơi .. lấy nc máy đổ vào đó , mà cái ống nc máy trong tp nhiều nơi bị lủng, nghe đâu nc cống có khả năng tràn vô...

Chia sẻ trang này