1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nước Việt Nam ta nhỏ hay không nhỏ?

Chủ đề trong 'Học thuật' bởi honghoavi, 30/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. legendsoul

    legendsoul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    nước VN về diện tích thì nhỏ, về dân số thì nhỡ, về lịch sử thì lớn, về con người thì vĩ đại (tuy nhiên kô phải tất cả :)) )
  2. ntt0180

    ntt0180 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/05/2005
    Bài viết:
    1.115
    Đã được thích:
    0
    Nước ta tên Việt Nam:
    - Việt: vượt hay dân tộc Việt, dân tộc Việt đặt cũng do vượt về phương Nam, vì xưa ông cha ta theo loài chim Việt.
    - Nam: Rõ ràng là phương Nam.
    Bản thân việc đặt tên cũng không hay lắm, sao không là Nam Hoa.
    Hoa: đẹp đẽ.
    Trung Hoa: Trung tâm đẹp đẽ, Bắc-Trung-Nam
  3. Tran_Thang

    Tran_Thang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    4.581
    Đã được thích:
    193
    Lâu quá không ghé Box HT.
    Nước Việt Nam nhỏ hay không nhỏ ?
    Đây là một điển hình về TRIẾT HỌC DANH, TÍNH TỪ. Xin hỏi bạn là bạn có thể tư duy như thế nào về cái danh tính ấy ? Thậm chí bạn cũng chưa nhận thức đựợc vấn đề. Tôi sẽ hỏi bạn như thế này :
    - Bạn có nhận thức được rằng nước VN là nước nhỏ không ?
    Bạn có lẽ sẽ trả lời :
    (1)- Có, tôi có nhận thức rằng nước VN là nước nhỏ.
    - Vậy bạn sẽ hành động như thế nào ?
    - Tôi đang suy nghĩ.
    (2)- Không, tôi cho rằng nước VN không là nước nhỏ.
    - Vậy bạn sẽ hành động ra sao ?
    Aha, bạn nào có thể trả lời câu này không ?
    Chúng ta, nhất là những người trẻ không cần những câu hỏi thuộc loại trẻ con như thế. Câu hỏi này mang tính tự kỷ xét về mặt tâm lý.
    Tôi cho rằng nước VN là nước nhỏ, vậy hãy an phận.
    Tôi cho rằng nước VN là nước không nhỏ, vậy hãy yên chí.
    Mặt khác nếu chúng ta cractical thinking (tư duy) về vấn đề thì cũng bao la bất tận, phải xét 1 hiện thực, phê phán 1 hiện thực, chỉ để NHẬN THỨC VẤN ĐỀ. Trong khi NHẬN THỨC VẤN ĐỀ là điều đã có sẵn rồi thì câu hỏi nên là CHÚNG TA PHẢI HÀNH ĐỘNG NHƯ THẾ NÀO ?
    Như trong triết học Ấn Độ có câu " Nếu ta không hành động, những thế giới sẽ bị suy tận".
    Được Tran_Thang sửa chữa / chuyển vào 16:45 ngày 07/04/2006
  4. cacaca

    cacaca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2004
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    hố hố, không hổ danh tran_thang
    nghĩ với chả suy, nhỏ hay không là 1 câu hỏi, đúng với chả sai cái bẹn gì.
    câu trả lời: chả nghĩ gì sất.
    vớ vẩn.
  5. thuocladauloc

    thuocladauloc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Việt: vượt.
    Việt vị: vượt xuống dưới hàng hậu vệ đối phương khi đồng đội chưa chuyền bóng.
    Nam Hoa: miền Nam tươi đẹp, tươi đẹp là trù phú, nhưng nước ta nghèo lắm. Không nên lấy tên này: con cháu nó tưởng nước ta giàu, nó phá.
    Còn cái ông: "cởi trần ra viết để thắng" ơi, tôi chẳng hiểu ông viết gì cả, có thể tôi dốt, nhưng viết vấn đề chuyên môn là không hay lắm.
    Danh tính từ, cha mẹ ơi, để tôi về đọc lại ngữ pháp TV. Nói ào áo đi, đại khái đi, đàn ông mà. Ngộ chữ à?
    Mà mặc áo vào nhé, cởi trần xương sườn lòi hết ra rồi kìa.
    hà hà ...
    100%
  6. Tran_Thang

    Tran_Thang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    4.581
    Đã được thích:
    193
    Nói về ngộ chữ thì anh bạn còn ở mức cao hơn tôi ấy. Tôi đang phân tích đấy chứ. Mà phân tích là 1 quá trình nhân thức. Nếu anh bạn xem đây như 1 trận địa thí nó cũng có thể là 1 cái bẫy do Dương Trung Quốc giăng ra lắm chứ ?
    Bài viết trên thanhnien tự thân nó đã tràn dan đại hải rồi và còn vô khuynh hướng nữa. Nếu tôi thì tôi chỉ việc hỏi :
    - Các bạn có nhận thức rằng Việt Nam là 1 nước nhỏ không ?
    -Có (bao nhiêu người)
    -Không (bao nhiêu người)
    Trả lời cái rụp.
    Câu hỏi tiếp theo sẽ là :
    - Vậy ý thức của bạn là gì ?
    Câu trả lời là "đoàn kết" chẳng hạn.
    Được Tran_Thang sửa chữa / chuyển vào 16:48 ngày 07/04/2006
  7. Tran_Thang

    Tran_Thang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    4.581
    Đã được thích:
    193
    Chẳng biết Ca đấu tranh cho cái gì ? Va như thế nào ?
  8. lute

    lute Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2005
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Thế nào là tâm thế hở bác ? Xưa nay chỉ thấy cha ông hành xử với gươm giáo và súng thôi.
  9. mucdong

    mucdong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2005
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
    Có thế mà các cô chú cũng không biết. Thế mà cũng treo biển ''học thuật'' làm ngáo ộp doạ thiên hạ! Xấu hổ quá!
    VN ta lúc to lúc nhỏ tuỳ vào ý của mấy bác làm lớn các cô chú ạ. Lúc cần đến lòng tự hào dân tộc để phục vụ chiến tranh chẳng hạn thì VN là ngọn cờ đầu, là lương tri của nhân loại, là ... là to nhất quả đất, Mỹ cũng chưa bằng con kiến cụt đuôi! Còn khi khác, ví dụ khi cần nhưọng bộ lão hàng xóm vai u thịt bắp thì VN ta cũng phận hèn nưóc nhỏ dân ít yêu yếu thôi, tránh voi chẳng xấu mặt nào!
  10. ntt0180

    ntt0180 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/05/2005
    Bài viết:
    1.115
    Đã được thích:
    0
    Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc thăm VN

    Bộ trưởng Tào Cương Xuyên.
    Sáng 7/4, lễ đón chính thức Thượng tướng Tào Cương Xuyên - ủy viên Bộ Chính trị, phó chủ tịch Quân ủy trung ương, ủy viên Quốc vụ viện kiêm bộ trưởng Bộ Quốc phòng Trung Quốc - và các thành viên trong đoàn được tổ chức trọng thể tại trụ sở Bộ Quốc phòng VN.
    Sau lễ đón, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng - Đại tướng Phạm Văn Trà đã hội đàm với Thượng tướng Tào Cương Xuyên cùng các thành viên trong đoàn. Hai bên nhất trí trong thời gian tới Bộ Quốc phòng hai nước tiếp tục tăng cường trao đổi các đoàn quân sự; tổ chức triển khai tuần tra chung trên vịnh Bắc bộ, biên giới đất liền; duy trì tốt các mối quan hệ hợp tác song phương giữa quân đội hai nước.

    Chiều cùng ngày, Tổng bí thư Nông Đức Mạnh và ************* Trần Đức Lương đã tiếp và nói chuyện thân mật với Thượng tướng Tào Cương Xuyên cùng các thành viên đoàn đại biểu quân sự cấp cao nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa.
    Ai cùng tôi "bê" dãy Trường Sơn lên biên giới VN-TQ?
    Ai cùng tôi chuyển thủ đô về Đà Nẵng?
    Ai cùng tôi bắc cầu ra đảo Hoàng Sa?

    Nhìn vấn đề thế nào thì nó thế ấy!

Chia sẻ trang này