1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nước Ý - Nơi tình yêu bắt đầu

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi TungNguyenMD, 05/09/2013.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. CookiesHP

    CookiesHP Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2014
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    12
    ú tà..
  2. NickToura

    NickToura Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2014
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    3
    Trời ơi, chừng nào mình mới được thăm nơi này đây.....
  3. tyhanoi12

    tyhanoi12 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2014
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Mình thấy kiến trúc nước Ý đẹp, cả thành phố như những tòa lâu đài
  4. bongtula

    bongtula Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2015
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Yêu lắm thành Roma ơi
  5. Pele

    Pele Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/07/2002
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa đa cho Ý thua liểng xiểng.
  6. hunghv63

    hunghv63 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/01/2015
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    6
    đang đọc hay mà đứt đoạn. phần tiếp theo ở đâu vậy bác ơi???????????
  7. Anie_Lee

    Anie_Lee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2014
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    2
  8. vetecusa

    vetecusa Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/03/2015
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Nước Ý đẹp tuyệt!
    --- Gộp bài viết: 12/03/2015, Bài cũ từ: 12/03/2015 ---
    Mình ước 1 lần được đến thị trấn Positano!!!
  9. trangvikute1

    trangvikute1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2015
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mới được tìm hiểu về lịch sử tình yêu
  10. TTMSSG_Nguyenkim

    TTMSSG_Nguyenkim Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/06/2015
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    25
    Đọc bài viết mà tôi ước ao một lần mình được đặt chân nên đất nước thanh bình, không ồn ào xô bồ này! Không khí dễ chịu, không gian trầm lắng, giao thông thuận tiện, con người trìu mến ... tất cả tạo nên một nước Ý rất riêng!

Chia sẻ trang này