1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nuôi dạy con chúng ta

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi conhuighe9, 10/05/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. conhuighe9

    conhuighe9 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Bài viết:
    2.033
    Đã được thích:
    0
    Nuôi dạy con chúng ta

    Chúng ta gửi cho con vì chúng ta đặt tên con là thằng con thích đùa!
    Vì: Con là một ?onạn nhân? của những người thích đùa, là cháu của tôi, cháu của chúng ta
    Vì: Con là con cún đầu tiên ra đời từ chuồng cún này,
    Vì: Con là có thật.
    Vì: Chúng ta còn trẻ và chúng ta cũng sắp già.
    Và vì: Con là tình yêu, là niềm sống của các cụ thân sinh ra con. Chúng ta yêu con.


    Chào con, ngày hôm nay của con tốt lành chứ? Dì đoán xem nhé, nếu như không phải một ngày nắng thì sẽ mưa, không phải một ngày nóng thì sẽ lạnh, không phải một ngày bình thường thì sẽ là một ngày buồn, không phải thời khắc của chiến tranh - sẽ là những tháng ngày hoà bình, không phải con đang sống ... hm điều này thì dì ko biết nhân loại có tiến hoá được đến mức đó hay ko!!!

    Khi con đang ngồi đọc những dòng này con bao nhiêu tuổi nhỉ? Còn hiện tại, con là thằng nhóc có cái mặt phúng phích và nghịch ngợm. Dì biết rằng hằng ngày con rất bận bịu với một mớ công việc của mình là ăn, ị, tè, ngủ, khóc, sắp tới sẽ là 1 gã yêu thích bạo lực, con sẽ thích tiếng ồn và sự phá phách ... trời ơi thằng nhóc, dì của con sẽ luôn giữ lập trường nhất định không chia sẻ với con những trò đó đâu nhé. Con cứ thế mà lớn lên đi, rồi ta xem con sẽ trở thành người thế nào. Liệu rằng những điều ta viết ở đây có thú vị với con hay không. Và ta hy vọng đến khi ấy forum này vẫn còn.

    Trở lại ngày hôm nay của ta, hôm nay là sinh nhật của mẹ Phương, nhưng mẹ Phương đang ở xa lắm, chúng ta tổ chức một bữa tiệc cho mẹ ấy bằng nỗi nhớ. Mẹ ấy có dáng vóc của con lật đật, số phận cũng vậy, từ khi còn trẻ đã lận đận, nhưng lật đật ngã lại đứng dậy. Có bao giờ con không nhìn thấy mẹ Phương cười chưa? Chúc mừng sinh nhật, chúc mừng, chúc mừng, chúc mừng, chúc mừng.........................................................................................!
  2. beconthichdua

    beconthichdua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.374
    Đã được thích:
    0
    Ừ, chúc mừng sinh nhật mẹ Phương của con. Dạo này cái đầu của mẹ cứ xù xì, không nhớ được cái gì nhiều nữa rồi...
    À, mẹ xin lỗi, tối qua mẹ nỡ đánh con đau. Nhìn cái mông con bé tí tẹo teo mà lằn lên 5 ngón tay mẹ. Con chẳng khóc vì con đã biết cái gì đâu mà khóc, mẹ đánh đau thế mà vẫn nhoẻn miệng cười khi mẹ gọi. Không hiểu có ai đánh mẹ đau, đẩy mẹ ngã khi mẹ muốn tựa thì liệu khi lần sau họ gọi mẹ, mẹ có cười được như con không?
    Thôi, mẹ xin lỗi con yêu, mẹ với con cùng cười mừng sinh nhật mẹ Phương của con nhé....
  3. nhoc_cj

    nhoc_cj Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    3.341
    Đã được thích:
    0
    Con ơi, con hay ăn chóng nhớn để còn biết phản đòn mỗi khi mông con lằn 5 ngón tay của ... (chả dám nói nữa )
    Hôm nay sinh nhật chị Phương à, lâu rồi ko được nhìn thấy quả tóc tém ngang tàng của bà chị, chúc mừng sinh nhật!
  4. pc82genetic

    pc82genetic Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.781
    Đã được thích:
    0
    Thế là thế nào? Chẳng hiểu. Con là con ai? Con tóc tém hay con chị Hoài??? Lâu ko update tin tức, lạc hậu quá.
    Nhưng mà đọc lỏm thấy tin SN tóc tém hả. Chúc mừng nhá. Có con rồi thì chúc cả con nữa, hay ăn chóng nhớn. Mà chưa có thì chúc sẽ có . Chẹp, lâu ko gặp, chẳng biết ai còn, ai mất .......
    Lâu lắm mới lấy lại cảm giác spam trong 82
  5. MATRIX.

    MATRIX. Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2001
    Bài viết:
    3.984
    Đã được thích:
    0
    Dạ, con của mấy con mụ ấy mang tên A Ỵ ạ!
  6. beconthichdua

    beconthichdua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.374
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua lại đánh con, tiên sư bố con mẹ vô học. Nếu có học sao lại nỡ đánh con
  7. shogun82vn

    shogun82vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/02/2001
    Bài viết:
    1.469
    Đã được thích:
    0
    Câu nài hỉu nà ... tiên sư thằng bố của con của mẹ vô học à ... chửi khéo anh Quyềnh thía
    off ko chị .. cho cu con đi với...
  8. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    nghe mà nổi hết cả da gà
    con đừng nghe các mẹ ấy than nhé, lớn lên lại uỷ mị yếu đuối thì chết.
    Mẹ phương đọc được chắc cười phì ra nước mắt mất..
    HAPPY BIRTHDAY TO PHƯƠNG MAMA ​

    [​IMG]
    Được deny_me sửa chữa / chuyển vào 17:53 ngày 12/05/2006
  9. conhuighe9

    conhuighe9 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Bài viết:
    2.033
    Đã được thích:
    0
    Dì luôn băn khoăn một điều, trên đồi này không có mái ấm nào là hoàn hảo, không biết con sẽ phản ứng với những rắc rối của người lớn như thế nào. Dì nói tới điều này vì rằng trong hàng ngàn các mối quan hệ của con sau này mới quan hệ gia đình là điều con gặp đầu tiên. Dì có nghe đâu đó một câu: ?~người lớn có những lúc vui, lúc buồn nhưng điều đó không có nghĩa là họ không thương yêu con?T. Chỉ là một câu nói rất bình thường nhưng nó sẽ hết sức có ý nghĩa nếu con rơi vào hoàn cảnh ấy.

    Trong mắt những đứa trẻ, cha mẹ luôn là người hoàn hảo nhất. Sự chỉ bảo của cha mẹ luôn là lẽ phải. Dì đã từng là một tín đồ của bố mẹ mình bởi những lý lẽ lần đầu tiên được nghe thấy. Phải mất 1/3 cuộc đời mình con người dành ra để tin những gì người ta biết tới lần đầu và niềm tin này lại cực kỳ trung thành, chung thuỷ. Nếu đoạn 1/3 này được đẩy vào giữa hoặc về sau của một đời người thì cuộc sống sẽ nhân từ biết bao! Nhiều đức tin bị đặt không đúng chỗ là nguyên nhân của những bất hạnh, xung đột. Trong khi đó, đoạn 1/3 tiếp theo người ta lại sống trong nghi ngờ. Còn đoạn 1/3 cuối cùng, từ từ rồi chúng ta sẽ biết và nói cho con...
    Xem phim tàu hay thấy chúng nó nói ?~Thế giới này không có đúng và sai chỉ có nhận thức của con người mới là điều cần xét?T. Nhưng biết đâu sau này loài người vẫn cho ra đời một thứ công cụ nhận thức nào đó. Cứ với mỗi một khẳng định con đưa ra, nó sẽ trả lời cho con biết đúng hay sai một cách tương đối (tức trả lời đúng sai có giải thích ngắn gọn) đã được đa số của đất nước mà con đang đứng công nhận. Nếu là vấn đề liên quan đến pháp luật thì con sẽ nhận được câu trả lời chính xác theo hệ thống pháp luật của đất nước đó. Giả sử điều không tưởng này xảy ra sẽ kéo theo sự biến mất của ngành giáo dục hoặc ngành giáo dục sẽ biến thái sang mô hình khác. Khi đó các ?~giáo?T, ?~giảng?T chỉ cần dạy con em chúng ta biết chữ rồi mặc kệ chúng loay hoay với cái máy kia còn mình cũng quay ra hoàn thiện dần nó.
    Hi hi, đi lan man quá xa những gì định nói mất rồi
    Được conhuighe9 sửa chữa / chuyển vào 16:28 ngày 18/05/2006
  10. beconthichdua

    beconthichdua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.374
    Đã được thích:
    0
    Nhìn con yêu thích nhỉ? Biết nhiều trò lắm rồi, mai phải bắt dì Hạnh lên chơi với con để mẹ tranh thủ khò khò một giấc. Lúc mẹ ngủ thì tranh thủ mà nghe dì giảng dạy về những điều con nên biết. Mà biết đâu khi lớn lên con lại làm chính trị gia thì sao...Chính trị gia của những điều siêu vớ vẩn do dì con dạy hố hố

Chia sẻ trang này