1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nuôi dạy con làm sao cho tốt

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi intense_emotion, 12/04/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. intense_emotion

    intense_emotion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2004
    Bài viết:
    702
    Đã được thích:
    0
    Nuôi dạy con làm sao cho tốt

    Mời các mẹ vào đây cùng chia sẻ cách chăm sóc và nuôi dạy con.
  2. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Giờ có hội chuột, hồi Trâu rồi, các mẹ vừa buôn chuyện con vừa chia sẻ kinh nghiệp vì các con cùng lứa, ko biết topic này có đắt hàng ko!
  3. intense_emotion

    intense_emotion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2004
    Bài viết:
    702
    Đã được thích:
    0
    Em xin kể về hoàn cảnh của em và mong đc các mẹ chia sẻ.
    Chả là em có 1 cô con gái mới hơn 3t 1 chút và lại đang mang bầu ở tháng thứ 7 rồi,còn khoảng 3 tháng nữa là em sinh.Thời gian này em rất mệt mỏi với việc chăm sóc con.Theo đúng tuổi thì tháng 8 này cháu đầu mới đủ tuổi đi học ở trường mẫu giáo nên hiện tại cháu vẫn ở nhà.Ở nhà thì ai cũng chiều chuộng,muốn j đc nấy,khóc 1 tý là có ng dỗ dành xoa nịnh nên tính cháu rất là bướng và hay ăn vạ.Em thì chuyên fải đóng vai ác,cháu hư hay nghịch là có mỗi em mắng,lắm lúc ko kiềm đc lại fát cho mấy cái vào mông.ko biết các cháu khác như nào chứ con em fải nói là nghịch hơn cả con trai,cháu rất thông minh và nhanh hơn những đứa trẻ khác và đi kèm đó là từ sáng đến tối nó cứ đứng ngồi ko yên 1 chỗ,ko nghịch cái này thì cũng bới ra cái khác để nghịch,ko nghịch đồ chơi của mình thì quay sang fá fách đồ đạc.Gần đây lại thêm tật biếng ăn,chỉ thích xem tivi,1 miếng cơm ngậm cả tiếng đồng hồ,cậy mồm cũng ko mở.dỗ mãi ko đc,quay sang mắng thì lăn ra giữa nhà giãy dụa,khóc lóc inh ỏi như cháy nhà.Bực nhất là những lúc như thế bà nội lại bênh lại dỗ dành ko bắt ăn nữa,ko để cho em dạy.Em thì bụng to,ốm nghén đã mệt mỏi rồi,ko hiểu đến lúc sinh đứa thứ 2 thì sẽ fải làm thế nào để chăm ca2 2 cháu cho tốt.
    Mẹ nào đã từng ở hoàn cảnh như em thì giúp em qua vụ này với,em mệt ko ăn ko ngủ đc vì con quá rooi hu hur39)]
  4. intense_emotion

    intense_emotion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2004
    Bài viết:
    702
    Đã được thích:
    0
    con em thì ko thuộc tuổi nào trong 2 hội đó nên em cũng chưa bén mảng vào tám trong đấy chị ạ
  5. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Tại sao hơn 3t rồi mà lại vẫn chưa đủ tuổi đi học hả mẹ nó? Cách giải quyết tốt nhất lúc này là cho con đi học đấy. Nếu chưa được học công thì xin tạm vào trường tư 1 vài tháng đi. Trong lúc mẹ vẫn chưa sinh thì tập cho con đi học. Chứ ở nhà mà được chiều thì ko có phương pháp nào cả đâu!
    Vụ con ko ăn thì đành thôi, con mình mà ko muốn ăn thì cũng ko cách nào ép nó được nhé, mà cứ ép xong thì mẹ bực con bực, cho nên đã cố vài phút mà ko ăn thua là mình cho nhịn luôn. Em Bee nhà mình cũng đang nhịn 3 ngày nay rồi đây và hôm nay cũng đi học (chưa đầy 18 tháng ý)
  6. green_pepper

    green_pepper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.344
    Đã được thích:
    1
    tớ ủng họ nhiệt liệt 2 tay cái top này, đến tuổi này rồi, nó ko ăn tớ mặc luôn đấy, cho nên, đã có những lúc tớ cố tình kéo dài khoảng cách giữa các bữa ra, và con nhìn vào bát cháo/cơm và "măm măm măm măm", ngồi chồm hỗm chầu chực bát cơm mà mẹ trong lòng sung sướng ko nói lên lời, cả ngày hôm ấy mẹ hót véo von, tối về tình củm âu yếm chồng như hồi chưa cưới (khiến chồng sinh nghi "em làm j có lỗi với anh" hoặc "lương chưa có đâu mà nịnh" ), thế mới thấy cái sự ăn uống lớn khôn của con nó ảnh hưởng tới mình thế nào!! Tớ nghĩ con đã 3 tuổi rồi thì đừng ép nó, ăn 2 thìa cơm ý hả, cho nhịn, nó nluôn chân luôn tay thế, thế nào cũng đói là ăn ngấu nghiến!!!
    còn việc dậy con thì từ từ bàn trong từng tình huống nhé, nói thật giả sử tớ là chị/em trong nhà với mẹ nó, chắc j tớ đã đồng ý với cách dậy của mẹ nó? Tớ ví dụ thế để thấy như chúng ta đây, có những cái giống nhau: trẻ đẹp như nhau , sành điệu như nhau, lướt web 8 chuyện điêu như nhau... nhưng do môi trường sống khác nhau nên quan điểm khác nhau, nói j đến mình và các cụ?? Vì thế chuyện này dài nhiều tập lắm
  7. intense_emotion

    intense_emotion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2004
    Bài viết:
    702
    Đã được thích:
    0
    Con nhà em đi nhà trẻ từ hồi 15 tháng các mẹ ạ.Đến đầu năm ngoái có xin vào 1 trường mẫu giáo tư học nhưng học đc 2 tháng ng cu héo hon ốm yếu ông bà xót quá kêu cho nghỉ ở nhà để chăm.Nghỉ riết đến 1 fát qua tết thì chả xin đâu gần nhà học đc,mà đưa con đi học xa lại ngại đâm ra cứ để cháu ở nhà như vậy.Cháu đẻ tháng 2-2007 nên xét hồ sơ thì cũng fải đầu tháng 9 này mới đi học trường công đc.Thế là cứ 2 me con đánh vật với nhau như vậy đấy ạ.
    Đúng là nếu để các bữa ăn cách giờ nhau lâu 1 chút thì việc cho ăn đỡ vất vả hơn nhưng con nhà em tính ra là 38 tháng rồi mà nặng có hơn 14kg 1 chút nên em cũng hay cố nhồi.Theo các mẹ thì như vậy có nhỏ ko ạ?
    Tính con em rất lì lợm,mỗi lần ăn vạ là cứ lăn lộn ra giữa nhà,ko biết bao fen đập đầu cồm cộp vì cứ ngã ra bất ngờ,nghịch nhiều đến mức độ từ đầu xg chân chi chít vết trầy vết thâm,sứt sẹo,chỗ cũ chưa lành chỗ khác đã bị.Chung qui là rát cổ họng với nàng ta từ lúc nàng ta dậy cho đến lúc đi ngủ.
  8. boketbexinh

    boketbexinh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/05/2007
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    Đang cố gắng dỗ dành bé 21t, 30t; suy ngẫm về ''tâm linh'', ''môi trường sống'', ''tích phân xác định''...; và vào đây hóng!!!
    http://ttvnol.com/forum/f_69/1240102/trang-2.ttvn
    http://ttvnol.com/forum/tvty/1239886/trang-6.ttvn
  9. truonghai_bp

    truonghai_bp Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/04/2003
    Bài viết:
    2.203
    Đã được thích:
    0
    Cứ chăm chút cho nó, cầu mong cho nó, ... biết đâu nó thấu hiểu và cảm động mà bay cao, bay xa
  10. intense_emotion

    intense_emotion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2004
    Bài viết:
    702
    Đã được thích:
    0
    tình hình là dạo này cô con gái cưng của em xem Disney channel nhiều quá,suốt ngày hát nhại theo mấy bài hát tiếng anh trong các film hoạt hình mà quên hết nhạc thiếu nhi trong nc (hát theo như vẹt,chính xác từng câu chữ).cháu mới 3t,ko biết thế có nên hay ko nhỉ các mẹ

Chia sẻ trang này