1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nuôi dạy con làm sao cho tốt

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi intense_emotion, 12/04/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cachuabi2707

    cachuabi2707 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0
    38 tháng, nghĩa là đang nằm trong giai đoạn năm thứ 4. Theo tiêu chuẩn thì giới hạn cân nặng của độ tuổi này là từ 12.5kg - 16.5kg. Con nhà bạn là nhỉnh hơn 14kg thì đâu có gì phải lo lắng quá mức nhỉ?!!! Chỉ vì cái tâm lí "cố nhồi'' của mẹ mà làm con khổ thôi!!!!
    Bớt "tâm lí" đi một chút thì mẹ khỏe, con khỏe!!! Đó là một đứa, vậy nếu đứa trong bụng ra, làm sao mà bạn lo hết cho cả 2 đứa được!!! Nuôi trẻ thì yêu nhưng vẫn phải nghiêm khắc, rèn qui củ thì mình đỡ mệt bạn ạ. Biết là mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, trẻ con mỗi đứa một tính. Nhưng trước hết là thay đổi cái quan niệm của người lớn trước đã, rồi mới dạy trẻ con được!!!
    Còn việc cháu xem disney chanel mà bắt chước theo thì cứ kệ nó. Nếu muốn thì cho xem ít đi vì hại mắt. Còn lại bạn chẳng phải lo là nó quên tiếng Việt, hay hát không được các bài tiếng Việt đâu. Trẻ nó có kênh ngôn ngữ, và cách thích nghi cũng như giải quyết vấn đề ngôn ngữ của chúng tốt lắm!!! Yên tâm đi!!!
    Chúc 3 mẹ con khỏe!!!!!
    (Mà mở ngoặc: hồi xưa có một topic nào đó của bạn, thấy bạn cũng "cực" lắm, thế mà vẫn quyết đứa nữa hỉ?!!!! Phục bạn đấy chứ?!!!!)
  2. intense_emotion

    intense_emotion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2004
    Bài viết:
    702
    Đã được thích:
    0
    ,mẹ nó cũng có trí nhớ tốt ghê,em dạo này cũng ít vào đây post bài.
    hồi trc có vô đây than thở về mẹ chồng rồi em chồng hoài nhưng dạo này mọi chuyện trong gđ đều ổn cả rồi ạ.em chồng thì đi du học,ko còn cái chi để than,mẹ chồng thì cũng dễ hơn ngày xưa,nói chung sau vài năm đầu về nhà chồng thì bg mọi thứ tương đối hoà hợp.2 vc kinh tế đều ổn định,định là vài năm nữa mới sinh tiếp nhưng vỡ kế hoạch mẹ nó ạ.
    độ này em tương đối nhàn vì bà nội đón cháu wa chăm cho mấy tháng hè để em yên tâm dưỡng thai,chỉ độ 1 tháng nữa là em vỡ chum rồi.mong rằng sinh thằng cu lần này nuôi ko cực chứ ko chiến đấu với 2 tên quỷ nhỏ hoài chắc ko bao giờ béo lên nổi quá
  3. boketbexinh

    boketbexinh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/05/2007
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    Chơi trò bẩn thỉu tới mức dùng quá nhiều đứa súc vật mặt người phá ngầm. Bao nhiêu năm nín nhịn thì càng bị dồn bức, gò gán tội nợ. Chúng mày súc vật quá.
    Hôm này chảy máu tay phát hiện không đông máu. Bao nhiêu lần chảy máu, mổ có bị thứ này đâu. Chơi bẩn tới độ dùng y thuật, vi tin viễn thông, con người, tiền... để ngầm hại. Nguyền rủa chúng nó.

Chia sẻ trang này