1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nuôi dạy con từ 2 - 5 tuổi và tâm lý của trẻ trước khi đến trường

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi Tien2010, 06/03/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Tien2010

    Tien2010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    1.170
    Đã được thích:
    0
    Nuôi dạy con từ 2 - 5 tuổi và tâm lý của trẻ trước khi đến trường

    Chào các bạn,

    Tôi lập topic này để trao đổi cách nuôi dạy con trẻ từ 2 - 5 tuổi, tức là cái tuổi bắt đầu bướng, bướng một cách nhiều ông bố bà mẹ phải kếu trời: Hết chịu nổi! Gia đình tôi cũng vậy.

    Trẻ con tầm 2 tuổi trở lên bắt đầu thể hiện cái tôi của mình, không thích làm theo ý người lớn. Hoặc người lớn bảo cái này nó lại làm cái ngược lại không theo ý mình. Vậy phải làm cách nào đây?

    Các bạn cùng trao đổi nhé.

    Tien2010
  2. saobangleloigirl

    saobangleloigirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    5.632
    Đã được thích:
    0
    E cũng có cháu hơn 2t em cũng fải bó tay với nó.
    Con gái nhá thế mà cứ lúc nào ngoan thì tíu tít chơi 1 mình với đống đồ chơi. Thế nhưng những lúc không muốn thì nó hay cào, cấu. Em điển hình bị vài lần đang nằm xem ti vi ở fòng để con bé ở đó nó ra tát đánh bốp vào mặt, rồi cắn, rồi hỗn nữa. Đánh thì chẳng đành vì nhở quá cứ quát to là cô nàng khóc, nhà có khách tới nói cứ đuổi ra xơi xơi.
    Các bác cho em cách giải quyết với ạ.
    Em và bố mẹ bé cũng đã nhẹ nhàng có, mắng có và tét vào mông bé cũng có thế mà tính nào vẫn thế.
    Bé cháu nhà em chưa đi lớp vẫn ở nhà có người trông hay có lẽ vì vậy mà hư nhỉ.
    Các chị có kn vào đây chỉ bảo giúp ạ
  3. CoolPC

    CoolPC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    3.480
    Đã được thích:
    0
    Con bé lớn nhà mình cũng bướng, nhiều khi không bảo nổi nó, mình điên tiết oánh mấy phát vào mông, hic hic, thương lắm ý nhg mà chả bít làm ntn, có lúc thì ngồi giảng giải cho nó nghe, nó vâng dạ ngoan lắm, dưng mà sau đấy lại quên tiệt đi, nhất là nhiều lúc khách đến nhà, k chào k hỏi ai, nói kiểu gì cũng k nghe, mắt lại còn gườm gườm, đến là xấu hổ vì con.,
    Đôi lúc mình làm mặt giận và khen thằng bé con rằng nó ngoan, chị Bống hư, thế là con bé lại tự ra xin lỗi và làm theo lời mình yêu cầu, nhg không phải lần nào cũng nhận thức đc như thế, chả hiểu tâm lý trẻ con nữa, hic hic
  4. abcd87

    abcd87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2008
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    hì hì, ngoài những lúc chúng nó nghịch thì chúng nó rất đáng yêu đấy chứ. con zai em cũng nghịch lắm, tót 1 cái là chạy ra ngoài, chỉ sợ chạy ra đường thui, ở nhà thì nó đập phá không biết bao nhiêu cái điện thoại, điều khiển , bát đũa, các loại. Hình như sở thích của bọn 2 tuổi là ném đồ chơi thì phải . nhưng mà em chẳng nỡ đánh nó , nhìn mếu máo tội ngghiệp lắm . hihi , bắt nó nói :Dạ và thơm thật kêu vào má em là tha lỗi hết
    [​IMG]

Chia sẻ trang này