1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nuôi dưỡng tâm hồn khỉ

Chủ đề trong '1980 - Hội Khỉ Sài Gòn' bởi AQtanthoi, 03/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vetgia

    vetgia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    3. "VUA" ĐẾN MUỘN.
    Có những người hay kéo dài thời gian, chưa chắc là do họ không có thời gian, ngược lại nhiều khi có thừa thãi thời gian. Có thể trong lòng họ luôn có suy nghĩ: "Vội gì! Thời gian còn dà mà!", "Vội gì! Vẫn còn kịp mà!", .... Lý lẽ cuối cùng là: "Vội gì! Dù sao cũng đã muộn rồi!"
    Vấn đề là, việc kéo dài thời gian không biết đã làm mất đi bao nhiêu thời gian của người khác. Nhưng rõ ràng đã làm mất đi biết bao thời gian quý báu và cơ hội thành công của bản thân mình.
    Nếu bạn hoàn toàn vứt bỏ những ý niệm như "Vội gì!", "Hôm nay không cần vội!", "Thời gian còn nhiều!" trong lòng bạn mà nói ngay với bản thân mình: "Hãy hành động ngay lập tức!" thì cái thói tật "kéo dài thời gian" của bạn sẽ lành ngay lập tức.
    Hãy nhớ lấy điều này! Bạn tuyệt đối không nên để tồn tại tật kéo dài thời gian, vì chúng ta đâu thể kéo dài cuộc sống của chúng ta. Chúng ta không thể ngăn cấm Mặt Trời, Mặt Trăng, các vì sao ngừng quay; chúng ta không thể kéo dài vạn vật , bốn mùa.
    Hy vọng là sau này đừng ai chơi giờ dây thun nữa nghen

    Yêu người mà yêu vô lý thành ra hại người! Ghét người mà ghét vô lý thành ra hại mình!
  2. gem

    gem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    288
    Đã được thích:
    0
    đọc cái này mà thấy xấu hổ quá :-))))))))) cái gì cũng từ từ nên cứ bị nghe : "you're late" ( khỉ mà , bắt chước quảng cáo tí xíu )
  3. NiceOrchid

    NiceOrchid Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    883
    Đã được thích:
    0
    Biết rùi !Lần sau tui sẽ không đi trễ nữa ,huhu.......nhân lỗi rùi !
    Nice Orchid
  4. vetgia

    vetgia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    4. HÃY NỖ LỰC HƠN NỮA!
    Những người thất bại lúc thiếu thời thì khả năng thành công ở tương lai chưa chắc đã kém, thậm chí do thất bại trước mắt, càng kích thích tiềm năng của họ, khiến họ nổi tiếng ở tương lai. Những người không vào được các trường trung học tốt, không nhất định là không và được các trường đại học tốt, những người học sinh giỏi trong các trường đại học, chưa chắc có thể thành công ngoài xã hội.
    Môi trường càng dân chủ, cởi mở, cơ hội dàn đều, thì càng khiến những người có xung lực, khát vọng, nghị lực tiến thẩng tới theo kế hoạch đã định của bản thân mình, đạt được thành công vang dội, tỏa hào quang sáng chói.

    Mời bạn thống kê một chút thành tích của bạn, có bao nhiêu do cha mẹ anh chị dồn ép ra? Có bao nhiêu do gia đình rèn luyẹn hun đúc ra? Và có bao nhiêu do chính sự mưu cầu theo đuổi của chính bản thân bạn? Được điểm hai mục trước, thì mỗi mục nhân cho 10%, còn điểm của mục sau cùng thì nhân cho 80%.
    Bạn dược bao nhiêu điểm?

    Yêu người mà yêu vô lý thành ra hại người! Ghét người mà ghét vô lý thành ra hại mình!

    Được vetgia sửa chữa / chuyển vào 00:55 ngày 09/12/2002
  5. FREE-LIFE

    FREE-LIFE Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    hehe, cung may dao nay minh hoi bi dung gio !

    FREE-LIFE
  6. vetgia

    vetgia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    5. TẬN DỤNG TUỔITRẺ.
    Tôi cảm thấy cuộc đời con người giống như việc khai khoáng đãi vàng. Tuổi trẻ của các bạn, thể lực, trí nhớ đều rất tốt, cần nỗ lực đào xới, cố gắng hấp thu thật nhiều, đừng sợ bộ não chứa không nổi, nhà kho không đủ lớn, mà chỉ sợ tri thức chưa đủ phong phú dồi dào, chưa thật sự có được một kiến thức bác học.
    Tuổi thanh niên là giai đoạn phân loại cát khoáng, phân môn học vấn, cũng chính là sự bắt đầu tinh lọc. Đến tuổi trung niên, tuy cát khoáng thu nhặt được ngày càng ít đi, nhưng chính là số lượng mà bạn có thể xử lý được, cũng chính là thời điểm bạn có thể vận dụng kinh nghiệm phong phú để nhặt ra vàng ròng.
    Còn về già? Chính là lúc bạn dùng vàng ròng để tạo nên những tác phẩm nghệ thuật tinh xảo đẹp đẽ. Trong quá trình chế tạo, trọng lượng vàng sẽ không tăng lên, thậm chí còn bị tổn thất do cắt đứt, nấu chảy, nhưng lại càng đạt đươc mức độ cao hơn.
    Xin hỏi, bạn có tận dụng tuổi trẻ của mình để nỗ lực đào bới cho tương lai dài lâu của mình hay không?
    Xin hỏi, bạn đã có một kho đầy cát khoáng để bạn thu lượm, tinh chế trong những năm tháng ở tương lai hay chưa?

    Yêu người mà yêu vô lý thành ra hại người! Ghét người mà ghét vô lý thành ra hại mình!
  7. QuyVoTinh

    QuyVoTinh Guest

    6. Morning Call ( Hãy nói tiếng Yêu khi còn có thể )
    Chuyện kể về một đôi bạn học chung phổ thông, anh chàng là một thanh niên rất thông minh và đào hoa. Anh ta luôn luôn lúc nào cũng có rất nhiều cô gái đeo đuổi, và bản thân anh ta cũng chỉ muốn đùa giỡn cùng các cô nhưng không hề có tình cảm nào cả. Riêng cô bạn học chung thì lại là 1 cô gái hết sức bình thường, bình thường về mọi mặt, cô ta cũng yêu anh ta nhưng cô nghĩ rằng mình không thể nào, nên cô ta luôn luôn im lặng. Sau khi ra trường, cả 2 làm chung trong 1 công ty về IT (Information Technology), tuy kết quả học tập của anh chàng rất tốt, nhưng lại đang đứng trên bờ vực bị sa thải bởi vì anh ta luôn luôn đến trễ. Trong cuộc họp của công ty, giám đốc đã đề nghị anh chàng cần phải triệt để khắc phục. Cô bạn anh ta tự nguyện "Em sẽ gọi điện kêu anh thức dậy". Thế là sau đó, ngày qua ngáy, năm qua năm, cứ mỗi sáng đúng 7 giờ cô ta đều gọi điện thoại nhắc anh bạn mình thức dậy. Ban đầu cuộc gọi chỉ kéo dài 1 phút rồi dần dần 5 phút rồi 20 phút. Thời gian trôi qua, anh ta trở thành 1 người đàn ông rất thành đạt trong công việc và trở nên giàu có. Nhưng rồi, bỗng một hôm anh ta không còn thấy cú morning call như mọn ngày nữa. Mặc dù thực chất anh ta đã quen thuộc vào việc đúng 7 giờ phải thức dậy đễ nghe điện thoại rồi, nhưng tại sao hôm nay lại không thấy nhỉ. Anh ta lại nghĩ, thôi thì người ta cũng phải có cuộc sống riêng chứ, chẳng lẽ sau đêm ái ân với bạn trai lại phải thức dậy lúc 7 giờ để gọi cho mình hay sao. Nhưng rồi lại thêm mấy ngày sau nữa vẫn không thấy cú mornign call nữa, anh ta bắt đầu lo lắng. Thì ra cô bạn anh ta đã bị bệnh, chứng bệnh ung thư chỉ còn cho phép cô bạn anh ta sống được trong vòng 2 tháng nữa thôi. Được tin anh ta liền mua 1 bó hoa đến bệnh viện thăm cô gái đó. Anh ta chỉ nghĩ là chuyện bình thường khi 1 người đi thăm bạn của mình bị bệnh.
    Anh lái xe đi , và điện thoại anh lại reo , cô ấy ư ? anh đã thật sự quen có cô . Không phải , đây là giọng nói trong trẻo của 1 cô ******* đến 1 tin nhắn : 1 trái tim . Anh ngắm nghía chiếc Nokia , đây là loại có thể truyền tải hình ảnh . 2 năm rồi , anh nhận được vô số biểu tượng trái tim , thiên thần , nhưng không hề nhận được của cô . Bất ngờ anh khựng lại , 1 người con gái không hề nói yêu với anh , rất dể dàng anh đã nhớ được con số của cô , mổi ngày ang đều lướt qua con số : 13901120521 . Anh đọc nhẩm 1 lần , cảm giác xây xẩm trong đầu anh Cô đã thốâng kê và quản lý các số này , cô có thể chọn cho mình 1 con số thích hợp . Hóa ra mổi ngày cô cũng nói 521 , nhớ rõ hơn chút , anh cảm thấy mình không thể đứng nổi , toàn thế giới như đảo loan dưới chân anh . Mổi ngày , mổi ngày , mổi ngày , vào thời khắc đó , giọng nói ấm áp của cô đều vang lên bên tai anh .
    Dậy đi anh , kẻo trể đó !
    Không thì , anh ngủ thêm đi , 10 phút sau em gọi lại cho anh .
    Hôm nay trời lạnh rồi , anh nhớ mặc thêm áo ấm .
    Sau này gan hơn , cô đã dám dùng ~ từ đùa giởn như : Có nhớ em không ?
    Bổng nhiên anh cảm thấy mình là 1 thằng ngốc nhất trên thế gian này . Anh cảm thấy bằng bất cứ giá nào anh cũng không thể mất cô. Đúng , không thể mất cô được , caí cảm giác không thể mất đi , cái cảm giác sợ hãi đau khổ nếu mất cô, hoá ra là yêu . Anh không còn nói lên được nữa , bản thân anh có thể tạo ra bao nhiêu lập trình , có thể phá đi bất kỳ đường mạng nào trên thế giới vậy mà anh không thấu hiểu được tâm sự của 1 người con gái bình thường . Cô có that sự chỉ là 1 cô gái bình thường không ? không , không , mình cần cô ấy . Anh không thể tự lái xe được nữa , anh kêu 1 chiếc taxi . Anh phải kịp đến bên cô ấy , đúng , đem tình yêu đến cho cô ấy .
    Đi ngang qua 1 tiệm bán hoa , anh kếu xe dừng lại .. anh quăng đi bó hoa hồng vàng . ?o Nhanh , tôi cần bông hồng , 999 đóa !? ?o 1 tiệm hoa bé nhỏ như thế không có đủ số lượng hoa ông cần ? chị bán hàng trao cho anh 99 đóa .
    99 đóa hồng đỏ rực đến từ Châu âu cùng với anh đến bên cữa phòng cô ấy . Cô đang hôn mê . Gần đó có vài chiếc máy , phát ra tiếng kêu kỳ lạ , hiện lên những hình thu kỳ lạ . Anh đứng ngoài cửa , anh và 99 đóa hồng cùng đứng đợi cô tỉnh . Cô nhất định sẽ sống vì có anh yêu cô , cô sẽ sống ! Anh nhe nhàng kêu gọi tên cô , anh sẽ đợi em ! Cuối cùng cô cũng tỉnh lại , anh xông vào cùng với 99 đoá hồng . Anh áp sát bên tai cô , giống như mổi ngày cô gọi anh vậy , để giọng nói của anh nhè nhẹ truyền vào tai cô ấy : Anh yêu em . Trông cô đã thay đổi hòan toàn . Ai cũng biết , tên gọi bình thường là tên gọi lịch sự dành cho người con gái không được đẹp . Đúng thế , cô không phải là 1 người con gái đẹp . vào lúc đang bịnh thế này , thì càng không đẹp . Nhưng đối với anh , anh cần gì đây ? Anh không cần 1 người con gái đẹp , anh chỉ cần 1 người yêu anh trọn vẹn . Anh yêu cô .
    Căn bịnh u não đã khiến thị giác của cô không còn được rõ , thật sự cô không thể nhìn thấy gì cả . Anh nắm lấy đôi tay cô , giọng ấm áp : ?oHiện tại anh không có nhẩn bên mình , nhưng anh thật long muốn cầu hôn với em . Hãy tin anh ! Anh chỉ có 99 đoá hồng . Em là 1 cô gái , em sẽ thích hoa hồng chứ ? Anh sợ em không thích , nhưng ..? trong mắt anh , cô là người vô cùng đặc biệt khác với bao người , cô có thể thích những đóa hồng thô kệch đó ư ? Vả lại anh đã từng tặng biết bao người những đoá hoa như thế . Anh không biết mình nên nói gì . Đây không phải là đồng tình hay thương hại , anh biết mình thức tỉnh quá muộn , thật ra từ lâu anh đã yêu cô . Đôi tay mềm mại nhỏ bé của cô được nắm chặt trong đôi tay băng gía của anh . ?o Ngốc ạ ! có cô gái nào lại không thích bông hồng cơ chứ ?? Cô sặc sụa chỉ nói được 1 câu . Anh áp tay cô lên má của mình và nói : Lúc chúng ta đám cưới , sẽ có 999 đoá hồng , không , 9999 đóa .. cô mĩm cười rồi lại ngất đi .
    Đã vài ngày trôi qua , anh vẩn ở bên cô . Anh từ chối hết tất cả cuộc gọi , máy của anh chỉ trông chờ 1 con số : 13901120521 . Có lúc cô tỉnh , có lúc cô ngất .
    Và lúc tỉnh táo cô đã nói :? Xin lổi anh ! em đã không giữ được lời hứa !?
    Còn anh thì nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô , nói :? Anh rất yêu em , mãi yêu em , anh sẽ đợi em !?
    ?oĐây là thời gian hạnh phúc nhất của em?
    ?oCó em , anh mới that sự hạnh phúc?
    anh không tin đây là thời điểm cuối cùng , anh sẽ gọi cô về , anh bắt cô phải giữ đúng lời hứa , anh cần cô suốt đời gọi anh dậy .
    Hôm nay tời gian tỉnh táo của cô dài hơn , hình như cô cũng đã có thể nhìn thấy được . Nhưng cô hầu như không thể tự thở , Cô vẩn dành cho anh 1 nụ cười , 1 nụ cười tuyệt đẹp . Nhưng tiếp theo đó , lại là 1 trận đau đầu khủng khiếp và ói mửa . các thiết bị máy móc hiển thị tình trạng nguy kịch của cô đã đến tột đỉnh , cô sắp chết rồi . Trong tình trạng như thế , chỉ có cô là có thể hiểu rõ nhất nổi đau khổ này . các bác sĩ đã ghi lại vào bệnh án : thực hiện cách chết nhẹ nhàng có lẽ sẽ tốt cho bệnh nhân?
    Đương nhiên không thể , bởi vì lúc này là thời gian hạnh phúc nhất , vì có anh .
    Yên lặng , bốn bề đều rất yên lặng , bây giờ đã là mùa thu rồi , lá vàng đang bắt đầu rơi rụng , trải dài trên con đường nhỏ . Đây là muà gặp gở của cô và anh , cô nhìn anh ,và nghĩ đến câu chuyện của hai người . Tim đập rộn rã trong sân trường , caí ôm nồng nhiệt lúc tốt nghiệp , lời hứa trông giống như vô hình , tiếng chuông điện thoại mổi sáng ban mai khiến cho người ta vừa yêu vừa ghét , còn có cả những nụ hồng . Cô dùng ánh mắt nháy với anh . Anh lôi từ dưới gối cô chiếc điện thoại . Lần đầu tiên anh nhìn thấy chiếc điện thoại mổi sáng gọi anh dậy , nó nhỏ nhắn , màu xanh . 13901120521 , màu anh ưa thích , và cũng là hiệu máy anh ưa thích _ Nokia_. Anh lấy ra chiếc điện thoại của mình . 1 trái tim , anh trịnh trọng trao cho cô 1 trái tim . Cô mĩm cười rồi . Bốn bề thật sự tĩnh lặng , chỉ có tiếng bàn phím bấm gọi lẩn nhau . Cô , lần đầu tiên , vì anh đã gửi đi 1 trái tim .
    Cô đưa cho anh chiếc máy của mình , nhẹ nhàng khép mắt . Anh giữ lấy hai chiếc máy điện thoại , áp chúng vào nhau , trên màn hình , hai trái tim đang áp sát nhau và nhấp nháy .
    Được QuyVoTinh sửa chữa / chuyển vào 02:00 ngày 10/12/2002
  8. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện wonderful quá anh!!! Không bít nói gì nữa....

    Merry Cristmas and Happy New Year!!!
  9. NiceOrchid

    NiceOrchid Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    883
    Đã được thích:
    0
    Thật sự tui chưa bao giờ đọc kĩ nhưng bài quá dài như thế này trên ttvnol nhưng tui lại đọc bài này 1 cách chậm rãi.Và thật sự tui muốn khóc ông Quỷ ạ ,đừng nói tui mít ướt nha !
    Nice Orchid
  10. vetgia

    vetgia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng cũng đã có người giúp mình. Thanks.

    Yêu người mà yêu vô lý thành ra hại người! Ghét người mà ghét vô lý thành ra hại mình!

Chia sẻ trang này