1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nuôi *******, nên hay không nhỉ

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi onfootpro, 20/01/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. caytung07

    caytung07 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/07/2008
    Bài viết:
    916
    Đã được thích:
    0
    Bác này định đi trồng bầu bí sầu riêng .
  2. phuongxiuxiu

    phuongxiuxiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2005
    Bài viết:
    1.025
    Đã được thích:
    0
    Đúng em đồng ý bác là kết kiểu muốn đưa đi chơi cùng bạn bè như bạn gái thì dùng tình yêu cảm hoá em í đi ( nhưng mà phải xem có khả thi hay ko rồi hẵng quyết)
  3. vespa84

    vespa84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2007
    Bài viết:
    1.001
    Đã được thích:
    1
    Bác pm cho em mobile và pass của em ý nhá
    p/s : đùa , dẹp đi bác ạ . Giả sử sau này có chuyện thì không ngẩng mặt lên được đâu .
  4. SoiIacdan

    SoiIacdan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2007
    Bài viết:
    702
    Đã được thích:
    0
    "nuôi" --> tức là bạn cấp tiền đổi lại lấy tình, lợi dụng nhau như thế có ngày gặp nạn đấy Tốt nhất là bỏ đi. Còn nếu topic là "cảm hóa *******, nên hay k nhỉ?" thì lại là chuyện khác

  5. onfootpro

    onfootpro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    1
    Cảm hóa thì mình nghĩ là nó lớn và khó quá không làm nổi, còn cá nhân mình với gần 30 năm sống trên đời thấy trao đổi sẳng phẳng là sống đúng đắn nhất, vướng vào vấn đề tình cảm nó rối như tơ vò càng gỡ càng rối, mấy ai yêu nhau mà kéo dài mãi mãi dc, hợp rồi tan, tan rồi lại hợp cứ cho là yêu nhau bằng tình cảm đi, sống với nhau đi rồi dc bao lâu, không đến dc với nhau còn thấy nó lung linh, đẹp đến dc rồi sống một thời gian lại không muốn nhìn mặt ấy chứ, nêm nuôi em nó vui dc buổi nào hay buổi lấy mình thấy chả có gì là thất đức cả. Nhiều em nó theo mà mình còn không lợi dụng vì nghĩ là thất đức nhưng trong chuyện này mình thấy rất bình thường.
    À mấy người bảo trồng bầu bí sấu riêng là sao mình không hiểu mấy từ nóng này mấy, nhưng nếu có ý là bị đá nọ kia thì với mình cũng không quan trọng lắm, mình nuôi vì cảm thấy vui không hy vọng hay gò ep em nó phải thấ này thế kia, nếu em nó theo ai khác mình okie liền. Lâu lắm rồi chả yêu đương gì, đi chơi gái linh tinh thấy cuộc đời nó vô vị và nhạt sao ấy.
  6. raudaiday

    raudaiday Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/02/2008
    Bài viết:
    1.097
    Đã được thích:
    0
    Ủng hộ ! nuôi đi ! tôi mà có điều kiện tôi nuôi 1 lúc mấy đứa ấy chứ ! Nằm dài ra cho ba bốn em nó hầu ...đế vương cũng đến thế mà thôi ! Nhưng theo như phong trào chung trong giới anh em truyền miệng thì nên nuôi mấy cháu sinh viên ấy ! thứ nhất là mật độ làm việc cũng thấp , hàng xuống sắc chậm hơn phò công nghiệp.Thứ 2 là đồng tiền mình góp cho em nó có 1 phần được quay trở lại ngân sách nhà nước làm giàu cho đất nước và giàu tri thức cho em nó chứ không hẳn là phi ra những chỗ làm tóc, bơm vú và mua quần chip lọt khe.Thứ 3, hàng sinh viên nó có muốn láo với mình cũng khó vì mình tóm được tóc nó còn học hành còn gia đình họ hàng chứ không trọc lốc như bọn dạt.Thứ 4, gái nào cũng phải để thịt chứ đừng để dắt đi chơi anh ạ ! Hoặc phương án đưa ra là anh nuôi để đưa em nó đi chơi như những người bạn bình thường cũng được, còn cái đoạn mệt về để nghỉ thì để đấy em lo cho kẻo anh ,,mệt !
  7. sentenced1806

    sentenced1806 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2006
    Bài viết:
    5.234
    Đã được thích:
    3
    Mình nghe "Ta đồn" là đầu tư kinh phí cho dự án film "Xin lỗi, em chỉ là con đĩ" là xxx tỷ đới. Bác có đóng cổ phần vào đấy k ạ?
  8. onfootpro

    onfootpro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    1
    @raudaiday: bạn có óc hài hước và nhiều ý tưởng hay
    Khổ nỗi đâu phải cứ chọn mà nuôi dc đâu, phải có tình cảm. Gái ngon nhà tử tế khá giả, học cao theo mình cũng nhiều chứ, nhưng lại không có cảm xúc gì, yêu và XXX kiểu công nghiệp như bạn thì giống đi chơi gái bt rồi, lâu dần cũng chán và nhạt lắm, tình cảm mình giành cho em nó là một cái gì đó vui vui chưa thể gọi là yêu nhưng cũng là một thứ cảm xúc làm cho mình thấy thú vị. Mà thôi kệ số phận vậy, nhiều khi bối rối cứ kệ cho số phận là xong
    Được onfootpro sửa chữa / chuyển vào 02:14 ngày 21/01/2010
  9. xehaichungta

    xehaichungta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    Lâu lâu mới thấy một topic của những người thích đùa lạc sang bên này. Cứ đi làm về mệt, đọc mấy cái kiểu này, ngoác miệng ra cười, phun nước miếng, giảm xì-trét hiệu quả thật.
    Chú jì đấy thích cô nàng này lắm rồi nên nửa muốn làm bạn gái, nửa không vì thấy nàng không xứng.... Chú này cũng không kool >.<
  10. meonhocdangyeu

    meonhocdangyeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    3.337
    Đã được thích:
    0
    Khoá topic với lý do: nhảm nhí
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này