1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nuối tiếc liệu có phải là một phần không thể thiếu của cuộc sống?

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi Emily, 05/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Emily

    Emily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Nuối tiếc liệu có phải là một phần không thể thiếu của cuộc sống?

    Ai rồi cũng phải trải qua những năm tháng học trò, về mối tình đầu đẹp đẽ. Để rồi sau này nhớ lại đều cảm thấy nuối tiếc.
    Mà nhà thơ Thanh Tùng đã nói hộ trong bài thơ: Thời hoa đỏ. Bài thơ không chỉ nói lên sự nuối thiếc của hai người mà là của cả một thế hệ, tất cả những ai đã đi qua những năm tháng học trò, tất cả những ai đã từng có một mối tình đầu gắn liền với thời hoa đỏ.

    Dưới màu hoa như lửa cháy khát khao
    Anh nắm tay em bước dọc con đường vắng
    Chỉ có tiếng ve sôi ồn ào chẳng cho trưa hè yên tĩnh
    Chẳng chịu cho lòng ta yên...

    Anh mãi mê về một màu mây xa
    Về cánh buồm bay qua ô cửa nhỏ
    Về cái vẻ thần kỳ của ngày xưa

    Em hát một câu thơ cũ
    Cái say mê một thời thiếu nữ
    Mỗi mùa hoa đỏ về
    Hoa như mưa rơi rơi
    Cánh mỏng manh tan tác đỏ tươi
    Như máu ứa một thời trai trẻ

    Hoa như mưa rơi rơi
    Như tháng ngày xưa ta dại khờ
    Ta nhìn sâu vào trong mắt nhau
    Mà thấy lòng đau xót

    Trong câu thơ của em
    Anh không có mặt
    Câu hát về một thời yêu đương tha thiết
    Anh không buồn mà chỉ tiếc
    Em không đi hết những ngày đắm say

    Hoa cứ rơi ồn ào như tuổi trẻ
    Không cho ai có thể lạnh tanh
    Hoa đặt vào lòng chúng ta một vệt đỏ
    Như vết xước của trái tim...

    Sau bài hát rồi em lặng im
    Cái lặng im rực màu hoa đỏ
    Anh biết mình vô nghĩa đi bên em
    Sau bài hát rồi em như thể
    Em của thời hoa đỏ ngày xưa
    Sau bài hát rồi anh cũng thế
    Anh của thời trai trẻ ngày xưa...


    Emily of NewMoon
  2. xuongrong252

    xuongrong252 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/10/2002
    Bài viết:
    471
    Đã được thích:
    0
    Nuối tiếc đúng là một phần ko thể thiếu của cuộc sống, nó giúp ta biết sống tốt hơn để không bao giờ phải " nuối tiếc".
    Start each day with a smile !!!
  3. DevilsDance

    DevilsDance Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Dám làm dám chịu, không hối hận về những gì đã làm, có gan ăn cắp thì có gan chịu đòn, hối tiếc thì không làm lại được chuyện đã qua mà chỉ làm cho mất thời gian thêm thôi

    Đời tôi là của tôi, Đời em là của em
    Còn mây xanh kia là của trời cao
  4. phuongthuthao

    phuongthuthao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    đúng rùi...cái gì đã là quá khứ thì hãy để nó qua đi cùng quá khứ...không nên quá "nuối tiếc" làm chi xong cũng không phải vì thế mà "quên" quá khứ vì những gì của quá khứ đã làm nên những cái của ngày hôm nay...
    Năng khiếu Trần Phú -Hải Phòng numberone đã có mặt tại Việt Nam
  5. DarksideEmperor

    DarksideEmperor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Híc ! Đọc bài viết của cậu Emily , làm tôi nhớ đến cái ngày tôi ra trường , thầy tôi đã đọc diễn văn.....ui ..chao là nhớ ! he he he......
  6. tuoi_tre

    tuoi_tre Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Nếu nói dến tiếc thì cuộc sống có nhiều diêu để tiếc lắm.Hãy sống hết hôm nay và cho những ngày hôm sau thôi bạn ạ!
  7. legalone

    legalone Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/03/2002
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    0
    Nếu có điều kiện bạn hãy đọc quyển "Quẳng ghánh lo đi và vui sống" của Dale Carnegie do Nguyễn Hiến Lê dịch. Cũng như tuoi_tre đã nói rồi hãy sống cho ngày hôm nay, sống cho hôm nay tức là để cho ngày mai. Ngày hôm qua đã đi rồi, nó đã chết, hãy để nó yên nghỉ đừng đào bới lên làm gì. Cánh cửa giữa hôm qua và hôm nay đã sập lại và bạn không thể nào mở được.
    Hãy sống hết mình cho ngày hôm nay đi bạn.
    Simple man makes simple life
  8. Yumi21

    Yumi21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng không muốn nuối tiếc.Vì trước khi làm một việc ,tôi đã suy nghĩ về nó rồi.Nếu có một điều đáng tiếc xảy ra,thì đó là ngoài dự kiến,mà nếu cho tôi làm lại,tôi cũng không thể làm khác được.
  9. Chu_lun_thu_007

    Chu_lun_thu_007 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/11/2002
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Theo tui thì nó là thứ cần có chớ không phải là không thể thiếu.
    Mọi người ơi.....ơi....điều mà mọi người nuối tiếc nhất từ trước tới giờ là gì nhỉ? Còn tôi nuối tiếc nhất những khoảnh khắc mà tồi đã làm một điều gì đó sai trái. Giá như.....thì tui sẽ không làm thế.

    Chuyên gia quậy phá


    Tôi lang thang khắp trốn sơn hà
    Để tìm kiếm những người bạn tri kỷ

  10. nhimnhim81

    nhimnhim81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    1.662
    Đã được thích:
    0
    Thiếu được chứ sao không. Thế hoá ra cứ phải hành động sai lầm để mà rùi nuối tiếc à????
    Lòng tôi có đôi lần khép cửa
    Rồi bên vết thương tôi quỳ...

Chia sẻ trang này