1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nuối tiếc liệu có phải là một phần không thể thiếu của cuộc sống?

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi Emily, 05/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Liklak

    Liklak Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0

    Nếu nuối tiếc mà tôi có thể làm cho quá khứ tốt hơn thì cũng đáng lém chứ lị!
    Nhưng thui, hãy để quá khứ lui vào dĩ vãng, mỗi người tự lấy đó làm kinh nghiệm để sau này không phải ngồi co giò mà ... chặc lưỡi tiếc nuối nữa nhá!
  2. Toannt

    Toannt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    1.657
    Đã được thích:
    0
    Cơ hội không gõ cửa nhà bạn lần thứ hai, nhưng cũng đừng nên quá nuối tiếc bởi vì tiếc nuối có giải quyết được chi đâu, nó chỉ làm cho ta cảm thấy rằn vặt, đau khổ thêm
    Biết đâu trong đời, cái ra đi nó lại mang đến cho ta những cái mới tốt đẹp hơn
    Đã là con người, ai chẳng có những giây phút gặp gỡ hay giây phút chia ly. Hãy để là hoài niệm
    Hãy sống với ngày hôm nay và làm việc vì ngày mai
    Romantic
  3. specialthing

    specialthing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2003
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    co ngoi tiec ca tram lan cung chang thay doi duoc qua khu, ma con lam phi thoi gian danh cho hien tai. tot hon het nen de thoi gian do ma suy nghi xem minh se lam gi, thi se chang bao gio phai hoi tiec ve qua khu cua minh, vi ban da suy nghi truoc khi lam dieu do kia ma---> co nghia la ban da chap nhan, san sang tra? gia/ cho nhung gi ban lam.
  4. specialthing

    specialthing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2003
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    ui, minh nghi bai tho cua emily khogn phai noi ve su nuoi tiec nhu chung ta nghi, ma la su hoi tuong cua tac gia ve qua khu da qua, nuoi tiec 1 di vang dep cua minh, chu khong co nghia la hoi tiec ve nhung gi minh da lam.
    ai ma chang co luc nho ve qua khu, vi hien tai bat dau tu qua khu ma. con hoi tiec ve nhung gi minh lam trong qua khu thi lai la dieu khac.
  5. hoacuctim

    hoacuctim Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    13
    Có mấy loại nuối tiếc như sau. thứ nhất là nuối tiếc vì đã làm sai một cái gì đó, muốn làm lại để sửa chữa. Thứ hai là nuối tiếc chỉ vì cái đã qua quá đẹp. Loại thứ nhất mang cho nguòi ta sự day dứt nhiều hơn.
    trong cuộc sống không thể thiếu được những phút giây có cảm giác ấy. Tuy nhiên nếu như chúng ta biết vươn lên, sửa chữa, vượt qua thì chẳng có việc gì trở thành vấn đề cả!
    Đừng buồn dù nắng tàn phai
    Dù ngày nặng trĩu trên hai vai gầy...
  6. cancer

    cancer Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.277
    Đã được thích:
    1
    Tiếc nuối dẫu sao cũng không phải là cách để người ta ăn năn về những điều đã làm.
    Những điều đã xảy ra mãi sẽ không thể thay đổi.
    Love means you never have to say you are sorry.

    Follow your heart.
    There is nothing more...
    there is nothing less to life.
  7. hoacuctim

    hoacuctim Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    13
    Những điều đã xảy ra thì không thể thay đổi nhưng bạn sẽ tính sao nếu nó lại xảy ra một lần như thế nữa?
    Đừng buồn dù nắng tàn phai
    Dù ngày nặng trĩu trên hai vai gầy...

  8. junerain

    junerain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Con người làm nhiều điều làm được nhiều giữ được nhiều khi chẳng giữ được nữa thì sẽ tiếc nuối đúng như ai đó nói tiếc nuối có 2 loại?Ko thể ko tiếc nuối vì chẳng ai có thể ko nói từ "giá như""nếu như".............tiếc nuối đôi khi làm người ta bi luỵ nhưng cũng có thể làm người ta sống tốt hơn!Tiếc nuối cũng là 1 con dao hai lưỡi luôn có 2 mặt mà ko cẩn thận bạn hoàn tòan có thể đứt tay!

    Cho dù thế nào ngày mai cũng là một ngày mới!
  9. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Dù có sống thế nào đi chăng nữa cũng vẫn nuối tiếc...hôm nay nuối tiếc cho hôm qua sao lại trôi qua thế!
    Đêm 30 nợ réo tít mù...Co cẳng đạp thằng bần ra cửa...
  10. Stuck-up

    Stuck-up Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2003
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    0
    Đúng như DevilsDance đã viết ! Không nên nuối tiếc về những cái đã wa , nuối tiếc không thể coi là 1 fần tất yếu của cuộc sống được . Đã làm thì fải làm cho tới cùng , tốt rồi thì cố cho tốt hơn nữa , chưa tốt cũng vẫn fải tiếp tục để sửa lại những sai lầm . Go on ..&.. on !
    Ta chỉ nên điểm lại lại những gì đã làm , chứ ko fải chỉ ngồi ngẫm rồi hối tiếc , fải hành động
    Anh không buồn mà chỉ tiếc
    Em không đi hết những ngày đắm say
    2 ca^u nay` ...... tại sao lại fải thế nhỉ ? sao ko buồn mà chỉ tiếc ? Kỳ hen ! WAn điểm bất đồng rồi
    -------------------------------------
    A wild goose in one thousand grey-lag goose

Chia sẻ trang này