1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nuối tiếc liệu có phải là một phần không thể thiếu của cuộc sống?

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi Emily, 05/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lal

    lal Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/10/2002
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Nuối tiếc uh ! Sao nó lại không phải là một phần tất yếu của cuộc sống nhỉ ? Bạn có nuối tiêc không khi bạn viết một topic như thế ? Bạn có nuối tiếc vì một mối tình đi qua khi bạn có thể giữ nó lại. Bạn có nuối tiếc vì bạn đã bỏ lỡ một cơ hội tốt. Bạn có nuối tiếc vì bạn đã sống một ngày vô ích. Bạn có nuối tiếc vì một lời nói bất cẩn khiến người khác buồn. Bạn có nuối tiếc không khi đã quá nuối tiếc một điều gì đó mà bỏ lỡ đi cơ hội tốt của mình. Bạn sẽ luôn nuối tiếc. Mình dám cá với bạn đấy. Bạn sẽ chẳng bao giờ lại không nuối tiếc cả vì trong cuộc sống này chẳng có gì là hoàn hảo cả và chảng có việc gì khi bạn làm lần đầu tiên mà thành công mĩ mãn cả.

    Let's smile when you want to cry !
  2. Soi_Dong_Hoang_new

    Soi_Dong_Hoang_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Có nhiều tư tưởng hay, tích cực, làm người đọc rất thích. Lại có nhiều tư tưởng táo bạo khiến người đọc phải e dè, suy nghĩ trước khi đồng ý hay từ chối. Bỗng dưng lại còn gặp một người ?olòng tôi có đôi lần khép cửa, rồi bên vết thương tôi quỳ? làm người đọc chợt nhớ đến ?olời khấn nhỏ? ngày nào. Đó có là sự nuối tiếc ? hay nỗi hoài nhớ về một kỷ niệm, một vết thương ?
    Nhưng nếu không có những vết thương, những niềm đau, những nỗi trở trăn về một điều chưa thật sự trọn vẹn, liệu người ta có còn là người ta ? Hay chỉ là một cỗ máy chính xác và ?otử tế? đến tàn nhẫn lạnh lùng ?
    Không cố ý tranh luận hay khen chê, chỉ là vài dòng tản mạn bên lề cuộc thảo luận. Chúc các bạn luôn vui :)
    T.
    Một kiếp hinh hồn nhỏ
    Mang mang thiên cổ sầu
    Được Soi Dong Hoang sửa chữa / chuyển vào 09:18 ngày 18/02/2003
  3. red_rose

    red_rose Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/12/2001
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0
    cest la vie
    tears may be dried up but the heart never
  4. anhphuong86vn

    anhphuong86vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    0
    người tự tin là người biết nhìn vào tương lai mà bước lên ..đừng cúi xuống như thế ...........
    1...2...3 ..1...2...3
    đã có những lúc khóc trên đường về và có những lúc muốn quên người xưa ...
  5. Agni_Akash

    Agni_Akash Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/02/2003
    Bài viết:
    1.207
    Đã được thích:
    0
    Sống hết mình và không hối tiếc,nếu mà hối tiếc là mình chưa sống

    các môn đồ hãy tiến lên. Thánh Ala sẽ phù hộ cho các con
  6. ngocquang3000

    ngocquang3000 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Trogn từ điền của tôi không có từ " nuối tiếc" , và đó cũng là từ mà tôi ghét nhất . Đừng bao giờ nói " Nếu như " vì những gì mình đã thực hiện , vỉ mình thiếu bản lĩnh . Tôi thất bại là mỗi lần tôi học hỏi thêm được nhiều điều mới , và tôi xứng đáng phải gánh chịu mọi hậu quả vì tôi đã sai phạm . Tôi nhớ về quá khứ , nhưng không có nghĩa là tôi nuối tiếc nó . Như 1 câu nói rất hay : Quá khứ là lịch sử , tương lai là bí mật , và hiện tại là món qà đẹp nhất của uộc sống !
    HOW CAN I CHANGE THE WORLD ?
  7. huyminhdk

    huyminhdk Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Nuối tiếc là nghĩ về cái về cái mà mình đã bỏ lỡ, hoặc những cái mà mình đã làm nhưng đáng tiếc vẫn chưa làm được. Vậy, nuối tiếc là để xem lại mình để có được những kết quả tốt hơn trong hiện tại và tương lai. Thiết nghĩ, nuối tiếc là tốt chứ đâu lại không nên nuối tiếc, mà cố gắng để đừng phải hố tiếc thôi.
    HUY_MINH
  8. Larra

    Larra Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    2.015
    Đã được thích:
    0
    Ký ức, ngọn roi hành hạ những kẻ bất hạnh, làm sống lại những hòn đá của dĩ vãng và nhỏ những giọt mật vào chén thuốc độc mà hồi xưa người ta đã uống ...
    memory
    the scourge of the unhappy,
    gives life to the very stones of the past
    and even into the poison drunk in old days pours drops of honey

    Được Larra sửa chữa / chuyển vào 21:59 ngày 15/03/2003
  9. tuananh82

    tuananh82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2003
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Đừng nuối tiếc quá khứ. Quá khứ đã qua đi và ta hãy quên nó đi. Nuối tiếc chỉ làm cho ta cảm thấy mình nhu nhược đi, không còn ý chí và đôi khi lại không tha thứ được cho mình vì những lỗi lầm của quá khứ. Hãy nhìn về phía trước, tương lai đang chào đón chúng ta.
  10. Cafe_chieu_thu_bay

    Cafe_chieu_thu_bay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1
    Khi nuối tiếc bạn sẽ thấy mình đã hiểu được cái làm cho bạn nuối tiếc...đấy cũng là một sự trưởng thành trong tâm hồn
    Sao anh không tin em rất cần anh...Sao anh không tin em yêu anh mãi...
    16 rùi.Đừng vote cho iem nữa nhá!

Chia sẻ trang này