1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nuối tiếc

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi lovelyrain25, 31/10/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lovelyrain25

    lovelyrain25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2008
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    Nuối tiếc

    bạn đã bao h cảm thấy nuối tiếc ?
    Trong cuộc đời, tôi sợ nhất là cảm giác nuối tiếc
    nuối tiếc vì đã bỏ lỡ những cơ hội quý giá mà mình đã bỏ lỡ
    nuối tiếc vì làm sai không thể sửa lại được
    nuối tiếc vì quên mất những cái mà đáng lẽ không nên, không được quên, giờ nhớ lại thì muộn rồi
    còn bây giờ, tôi cảm thấy nuối tiếc , buồn vì đã để một người đi mất.

    Muốn viết một cái gì đó, chả bít viết gì, lúc nào cảm giác nuối tiếc cũng ở trong tôi, không thể nguôi ngoai được. Chẳng thể nói được, chẳng thể chia sẻ với ai được, không muốn, cũng chẳng thích, biết đâu viết ra được sẽ cảm thấy nhẹ nhàng hơn, dễ nguôi ngoai, dễ quên hơn.

    Viết thì làm được gì nào, muộn màng mất rồi,......... Nhưng mà kệ, cứ viết thử ra. bit đâu sẽ bớt nuôi tiếc hơn

    21 tuổi, không còn là trẻ con, nhưng cũng chưa muốn làm người lớn, chắc bởi vì tính tôi quá trẻ con , nên bố mẹ, chị và mọi người vẫn luôn coi tôi là trẻ con, thế nên tôi quen rồi , và cũng thích được sống như vậy, đại học rồi, mà vừa tan học về là được bố mẹ để phần cơm sẵn, chả fai rửa bát, chả fai nấu cơm, giăt quần áo cũng không, móc màn cũng mẹ lên móc hộ. Nhà không fải triệu phú, không quá giầu, nhưng tôi cho mình là đứa sướng nhất, học hành cũng không đến nỗi tệ --> luôn tự hào , tự mãn về bản thân thế đấy.

    Không phải là quá đẹp, cũng chẳng hoàn hảo, nhưng tôi luôn muốn có được cái đẹp. Khác xa với vẻ bề ngoài trẻ con, trong nội tâm, tôi lại rất đa sầu đa cảm, và cũng rất khó yêu, tôi chưa yêu ai cả, ,,,,,,, chỉ thích thôi. Tôi lúc nào cũng chỉ thích anh dep zai, mọi người đều nói vây, nhưng thực ra đối với tôi dẹp trai chỉ là điều kiện cần nhưng chưa đủ. Bạn thân của tôi nói rằng:" con người ai chẳng thích cái đẹp, nếu mà không thích đẹp mới là có vấn đề", câu nói đó giúp tôi cảm thây mình là người bình thường.

    Tôi có rât nhiêu bạn, chơi rất thân và tính đều tốt, nhưng mà tôi chả thích ai, chắc tại hông dẹp zai, đã đến lúc mình phải có người yêu đi là vừa, bạn bảo tôi thế, không hiểu sao mà mỗi lần đi chơi, tôi mà bảo với mọi người là tôi chưa có người yêu thì ai cũng nhìn tôi như vật thể lạ, ngoài hành tinh rơi xuống, đặc biệt là các em 9X bây h.
    Không bao h có cảm giác xấu hổ, buồn vì những câu đó, tôi vẫn luôn tự hào vì bản thân mình, có lẽ tính tôi hay thích mình là self - center của thế giới. Nhưng đôi khi nghĩ lại, cũng muốn thử được khác, được yêu và yêu.

    Rồi tình cờ , tôi đã gặp được người mà ngay từ lúc nhìn, tôi đã cảm thấy thích anh ý. Phải nói là anh ấy là người hoàn hảo nhất mà tôi từng gặp, tôi luôn nói với bạn mình là anh ý không phải là đẹp trai mà là đẹp, quá đẹp, chính xác là quá đẹp trai. PHù, nói chung là về ngoai hình, chăng chê được ở điểm nào, cao to đẹp trai, dáng chuẩn.

    Tuy là có một chút cảm xúc lần đâu tiên gặp,nhưng tôi cũng không cảm thấy gì là thưc sự rung động., rất bình thường, cũng như găp nhưng người khác, bởi vi như đã nói, đôi với tôi, đẹp trai chỉ la điêu kien cần. Có lẽ tôi thật ngốc, để rồi bây h fải nuối tiếc, đáng lẽ ra mọi việc đã có thể khác.. nếu...

    2,3 lần sau tôi liên tục để mất cơ hội của mình, cơ hội mà life present cho tôi, thực ra vì tôi nghĩ anh y có thể chi đẹp trai thôi, còn tính cách như thế nào, tôi chưa tiếp xúc nhiều, làm sao có thể biết đc.

    sau 2, 3 lần ấy, tôi mơ hồ cảm nhận được tính cách của anh ấy, tôi luôn cảm thấy anh ây là người tốt, cảm thấy thực sự thích anh ấy rôi, nhưng mà tôi không nói, sẽ không bao h nói vì đấy là tính cách của tôi, tôi muốn chờ một ngày , anh ấy sẽ noi trước. Nhưng mà chẳng bao h có cơ hôi nữa, vì sau vài ba lần ấy, anh y đã đi xa

    Tôi đã muốn cố níu kéo lại, vì tôi không muốn tuột khỏi tay cơ hội của mình, muôn giữ nó, năm chặt lại nó, nhưng mà chẳng được , vì tôi nhận ra là anh ấy cũng chẳng thích mình. Tôi biết có thể ở một góc nhìn nào đấy, anh y sẽ rất thích tôi, chả hiểu sao tôi nghĩ thế, bởi vì tôi được rất nhiều người thích, từ khi tôi còn là học sinh, kể cả các thầy giáo cũgn rất quý tôi. có lẽ là hơi bị sefl - confident một tý, nhưng mà ai như thế nào với mình, tôi đều bít, bởi vì tôi rất nội tâm.

    Không hiểu sao trời sinh ra tôi có môt cái tính rât kỳ quặc, nhưng người mà tôi không yêu thì khi noi chuyên vơi họ tôi luôn là tôi, rất dễ gần và đáng yêu, nhưng với những người tôi cảm thấy thích ho, tôi lại luôn mất bình tĩnh, cư xử không fải là mình, vừa đanh đá, vừa dở hơi. Có lẽ vì thế mà anh ý hông thích tôi mặc dù tôi cảm nhận là lúc đầu anh y cũgn hơi thích mình

    Bây h thì trong tôi chỉ còn sự nuối tiếc, chẳng thể làm gì được, tôi biết mình sẽ chẳng thể níu kéo lại được gì nữa, cho dù mình có cố gắng thế nào đi nữa, và có lẽ cũgn sẽ chẳng bao h gặp được anh ý nữa. Nhưng mà trong lòng tôi lúc này lại càng nhớ anh y hơn, và có lẽ là tôi đã thực sự yêu anh ý, một tình yêu mà không bao h có được nữa, càng không có được, càng không gặp được, tình yêu đó lại càng lớn hơn, và tôi sẽ giữ mãi nó là một kỷ niêm đẹp, đôi khi, đánh mất một cái gì đó, không có được nó, bạn lại càng yêu nó hơn, và se không bao h quên đựơc.

    Tôi luôn giữ hình ảnh của anh ấy trong lòng, thực sự là anh ý rất đẹp, trong cuộc đời nè có lẽ sẽ chẳng ai đẹp được hơn anh ý....... Cho đến bây h, đó là điều làm tôi tiếc nuối nhất.

    buồn


    viết xong mà vẫn chưa thây nhẹ nhõm hơn
  2. Khongco0

    Khongco0 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2008
    Bài viết:
    2.039
    Đã được thích:
    0
    Chị đang nuối tiếc vì mất 5 phút của cuộc đời đọc bài một cô bé 21 tuổi ...mê zai đẹp
  3. jeelong

    jeelong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2008
    Bài viết:
    594
    Đã được thích:
    0
    Trân trọng, nhưng... cũng nhanh thôi.
  4. 0thuatuong0

    0thuatuong0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2008
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    anh cũng là zai đẹp nè
  5. lovelyrain25

    lovelyrain25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2008
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0

    hịc, sorry chị nhá, làm thế nào bắt đền chị 5phút bây h
  6. susulunlun

    susulunlun Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/09/2007
    Bài viết:
    484
    Đã được thích:
    0
    thế là toi 5 phút đọc bài của bạn
  7. a10vietduc

    a10vietduc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    phí 4'', bắt đền
  8. kohieusao

    kohieusao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/08/2007
    Bài viết:
    1.563
    Đã được thích:
    0
    một tâm hồn nhạy cảm và nhiều rung động quá thể ,suýt sặc khi đọc những dòng này của iem
  9. hpcaro

    hpcaro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.562
    Đã được thích:
    0
    chỉ đơn giản là sự rung động thôi.
    Bạn chưa thích ai,chưa yêu ai và anh ấy là người rất tốt.
    Đó theo tớ chưa phải là tình yêu.
    Đến khi bạn cảm thấy thực sự yêu và tin tưởng một ai đó thì có thể bạn sẽ không nghĩ thế đâu.
    Hihi, chưa bao h tớ cảm thấy nuối tiếc cả.
    Vì mình đã thích một ng thực sự tốt.
    Chả có gì phải hối hận cả.
    Tình yêu đích thực của bạn đang ở phiá trước ấy.
    Tớ không giống bạn lắm. Nhưng mà cũng có phần nào giống.
    Hihi
    Hãy tự tin nhé, tập trung vào những điều bạn thấy có ý nghĩa như gia đình,công việc. Bận rộn sẽ làm bạn quên đi những điều đó.
    Rồi hạnh phúc sẽ đến với bạn thôi.
    Chúc vui.
  10. tuandongdo

    tuandongdo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2007
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Haha chị này thật quá ! Mới cả mình cũng giống thế chứ

Chia sẻ trang này