1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nuối tiếc

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi lovelyrain25, 31/10/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lovelyrain25

    lovelyrain25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2008
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    hịc, mây ngày mưa thật khủng khiếp, từ hồi mình sinh đến giờ mình mới thấy ở hà nội có trận mưa khủng khiếp như vây, thấy bố bảo năm 84 cung gần gần thế....
    sáng chủ nhât, trời hơi tạnh, tưởng nắng, bò sang nhà bạn tập hát karaoke vi mình chuẩn bi biêu diễn,
    hát thật là vui, nhưng mà hông hiểu sao lời mấy bài hát nó buồn buồn, giống tâm trạng mình thật
    kể ra thi mây ông nhạc sĩ cũng có vẻ am hiểu về tâm lý con người ý chứ, chắc họ cũng experienced nó

    đến luc hơn 12 h fải về vì lệnh của mẹ, trời lai mưa to mới chết, hic, đa buồn thi chớ, đi trời mưa cang thấy buôn
    lại càng nhớ, càng tiếc
    về đến nhà thì bi mắng té tát, vì dự báo thời tiết báo còn mưa to mà cứ bò ra đường nguy hiểm, nhỡ chả may đi ko nhin thây hố bi ngâp nước mưa mà sa vào thi .....
    bức xúc
    đen đủi
    nhớ........
    Một vì sao rớt xuống trong đêm như anh đến ôm em bên thềm
    Dường như em chỉ muốn anh thôi
    Ngồi lậng im lắng nghe ang cười anh nói
    Anh như là gió vưa mới đến đó thế nhưng đã xa rồi
    Em đã ngồi đây mà thương nhớ cứ trôi về anh mãi
    Người yêu đấu biết bao ngày nhớ anh nhưng em không sao nên lời
    Lang thang trong cơn mơ tìm đâu thấy anh chơ vơ đi bao nỗi nhớ
    Ôi em làm sao tình yêu mắt đàu cho em u sầu đôi mắt?
    Khi em trong cô đơn là khi biết em đang yêu thương anh tha thiết
    Ôi em làm sao vi đâu những chiều em luôn mông chờ anh tới
    Một lần được nhìn anh là như giấc mơ mang theo cơn gió bây về
    Lần đầu tiên chỉ thâý anh thôi là em đã nhớ nhung anh rồi
    Bài tình ca chỉ hắt cho anh thôi
    người yêu hới hẫy nghê những lời em nói
    Yêu anh là nhớ là chỉ biết đến những giây phút mông chờ
    Anh đâu thờ ơ mà đem dấu nỗi nhớ lững lờ không nói
    Người yêu đấu biết bao ngày nhớ anh nhưng em không sao nên lời
    Lang thang trong cơn mơ tìm đâu thấy anh chơ vơ đi bao nỗi nhớ
    Ôi em làm sao tình yêu mắt đàu cho em u sầu đôi mắt?
    Khi em trong cô đơn là khi biết em đang yêu thương anh tha thiết
    Ôi em làm sao vi đâu những chiều em luôn mông chờ anh tới
    Một lần được nhìn anh là như giấc mơ mang theo cơn gió bây về
    Người yêu đấu biết bao ngày nhớ anh nhưng em không sao nên lời
    Lang thang trong cơn mơ tìm đâu thấy anh chơ vơ đi bao nỗi nhớ
    Ôi em làm sao tình yêu mắt đàu cho em u sầu đôi mắt?
    Khi em trong cô đơn là khi biết em đang yêu thương anh tha thiết Ôi em làm sao vi đâu những chiều em luôn mông chờ anh tới
    Một lần được nhìn anh là như giấc mơ mang theo cơn gió bây về
    Một lần được nhìn anh là như giấc mơ mang theo cơn gió bây về
    Một lần được nhìn anh là như giấc mơ mang theo cơn gió bây về
  2. narutofan

    narutofan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2008
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Dear chủ topic,
    Đọc những dòng tâm sự của bạn cảm giác như viết cho chính mình vậy, tuy chỉ có khác là tớ hơn bạn vài tuổi.
    Mặc dù vậy cái đoạn này bạn nói quá đúng tớ không dám chối cãi, tớ cũng y choác
    "Không hiểu sao trời sinh ra tôi có môt cái tính rât kỳ quặc, nhưng người mà tôi không yêu thì khi noi chuyên vơi họ tôi luôn là tôi, rất dễ gần và đáng yêu, nhưng với những người tôi cảm thấy thích ho, tôi lại luôn mất bình tĩnh, cư xử không fải là mình, vừa đanh đá, vừa dở hơi. Có lẽ vì thế mà anh ý hông thích tôi mặc dù tôi cảm nhận là lúc đầu anh y cũgn hơi thích mình"
    Gia cảnh nhà tớ cũng từa tựa như vậy, có lẽ sự suôn sẻ trong cuộc sống khiến mình ỷ nại ấy ạ. Trong tình cảm lại càng thụ động, luôn ngồi chờ sung rụng (giờ sung bị chọc từ khi còn non để ngâm hết rồi). Tuy biết vậy nhưng không thay đổi được.
    Bố mẹ tớ giờ bắt đầu lườm tớ, nhưng các cụ biết tính tớ sỹ diện cao lại bảo thủ nên chỉ đánh tỉa vòng ngài thôi.
    Tớ không lấy tiêu chuẩn đẹp trai để chọn đối tác. Tớ cũng không có một tiêu chuẩn gì cụ thể (điều đó là thực không phải biện bạch). Nếu hỏi về tiêu chuẩn, tớ chịu không biết trả lời như thế nào. Nhưng hình như trong cái đầu tớ nó đã lập trình sãn cái tiêu chí lựa chọn đối tác sẵn rồi. Nó tự động gạt hoặc gạch đi nhưng đối tác đến tìm hiểu mà không thèm hỏi ý tớ.
    Sau hơn 20 năm cô đơn và mải miết đi tìm đáp án, hiện chỉ có thể kết luận sơ lược :"tớ có một cái đầu bất thường trong 1 cái xác tầm thường" . Lý giải chính xác tình trạng hiện nay của tớ.
    Còn chủ topic thì sao
    Hai chúng ta tâm sự tiếp đê, có vẻ hợp đấy
  3. moclanhoa

    moclanhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2007
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Tưởng là tình yêu nhưng ko phải, đó là choáng ngợp khi thấy 1 đối tượng hấp dẫn.
    Với thời gian thì sẽ thấy nó là 1 điều thú vị của quá khứ khi ta đã lỡ bỏ qua. Biết đâu nếu ta bước tới thì nó chắc gì đã hay, bởi thực tế thường rất trần trụi, ít như tưởng tượng.

  4. duongxavandam

    duongxavandam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2006
    Bài viết:
    305
    Đã được thích:
    0
    "Thực tế thường hay trần trụi" và đến một độ tuổi chúng ta luôn có xu hướng lột trần nó ra. Điều đó thật kinh khủng. Hãy để tâm hồn em nó bay bổng...để sau này nó là cảm xúc đẹp. Cứ hơi lúc lại đòi "lột" ra thì cũng buồn lắm! Lâu rùi ko còn cảm xúc trong sáng
  5. springlovely

    springlovely Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/04/2007
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    có vẻ như chị noi đúng, có thể đó chỉ là thích bởi một người bạn tưởng hoàn hảo, vì càng không có được, càng bị mất bạn càng muốn có và càng cho là người đó hoàn hảo, là thần tượng
    giống như là khi bạn trông thấy một cái áo, bạn cho là nó đẹp, nhưng mà bạn chưa mua được, thì về nhà lúc nào bạn cũng nghĩ tới chiếc áo,muôn mua nó bằng được, tiếc nếu không mua được đó, Rồi sau khi mua cái áo đó, bạn thây nó lại binh thường, thậm chí còn không thấy nó đẹp nữa,
    có thể lắm chứ,
    biết là chuyện tình cảm người với người không thể so sánh như chuyên thich cai áo được, mà vẫn thây có cái similar
    tuy nhiên, rất hiểu cảm xúc của bạn, vì mình cũng đã từng có cảm giác nuối tiếc này rồi,
    biết làm sao được, cuộc sống vẫn tiếp diễn, chúc bạn sớm gặp lại được người đó và có cơ hội lần 2
    đừng bao giờ bỏ lỡ cơ hội của mình nữa, vì cơ hội thường ít có lần 2.
    kẻ đội đất vá trời
    người đắp luỹ xây thành
    ta chỉ là chiếc lá
    việc của mình là ..........XANH !!!!!!!!
    Được springlovely sửa chữa / chuyển vào 10:44 ngày 08/11/2008
  6. buoixanhvn

    buoixanhvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2008
    Bài viết:
    767
    Đã được thích:
    0

  7. giangxao

    giangxao Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/07/2008
    Bài viết:
    548
    Đã được thích:
    0
    Mất 4p, bạn nuối tiếc vì bỏ qua mất 1 anh đẹp jai.Tớ còn nuối tiếc hơn, tát jai đẹp, lỡ tay thôi, nhưng sau đó mọi chuyện hết luôn
    Đó là điều nuối tiếc nhất đó, giờ nghĩ lại thấy mình khờ quá
  8. Dumuc_kt

    Dumuc_kt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    2.144
    Đã được thích:
    0
    bài này trước đây và bây h mình rất thíck :)
    Năm 84 có mưa to thế đâu nhỉ :|
    Ngồi lặng im lắng nghe em cười em nói :x :x :x
  9. buoixanhvn

    buoixanhvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2008
    Bài viết:
    767
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này