1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nvb

Chủ đề trong 'Học thuật' bởi DANKOVN21, 11/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Fairydream

    Fairydream Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    2.678
    Đã được thích:
    1
    Bravo !! bác Dankovn21 hay bác ntt0180 từ khi đọc thuyết năng lượng của bác bên box lý đã thấy bác có khả năng đặc biệt rồi. Giờ lo chuyện xã hội không biết bác có còn thời gian cho thuyết NLượng không? Tớ đang hi vọng có người VN đạt giải Nobel đấy.
    Việc làm của NVB rất đáng ủng hộ. khi nào các bác đi dọc đất nước thì nhớ cho tớ biết để có qua quê nhà thì sẽ cơm nuớc tiếp đón.
  2. DANKOVN21

    DANKOVN21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2005
    Bài viết:
    710
    Đã được thích:
    0
    Chào RAGNAROK
    kẻ đơn độc nguy hiểm
    Thứ 1: Tại sao Ông lại sang tận đây trêu tôi?
    Thứ 2: Vật lý, bằng kiến thức tiếp nhận khác người, tôi cảm nhận thế giới tự nhiên bằng con mắt của riêng tôi, với con mắt và kiến thức này, tôi hứa không phiến diện, không cực đoan. Điều kiện VN không cho phép tôi thực nghiệm được thuyết năng lượng của mình, tôi sẽ làm sau.
    Ở VN này những người hiểu được thuyết tương đối của Einstein chỉ đếm được trên đầu ngón tay, cái hiểu của họ cũng chỉ là trên lý thuyết, tôi cảm nhận bằng thực tế ... Nếu có điều kiện, tôi sẽ mở rộng thêm được thuyết này.
    Thứ 3: Trên đời này những việc rễ người ta đã làm cả rồi, chỉ có 02 vấn đề khó: vật lý và triết học. VL là nền tảng của cuộc CM KH lần thứ 2, ảnh hưởng sâu rộng đến toàn nhân loại. Triết học thì không phải bàn! Vấn đề bây giờ là cập nhật các kết quả khoa học thời đại để triết học bắt kịp và đóng vai trò tiên phong của mọi khoa học. Không thể Khổng, thể Lão, thể Mac ... mãi được, nhân loại cần một Ông mới.
    Chính trị: bạn có thấy VN mình nghèo không? Chính vì nghèo nên những thằng như tôi mới ... Bạn đi ra khỏi thành thị 30 cây số thôi sẽ thấy dân tình sống ntn? Vấn đề của họ là không biết mình đang khổ. Với một lựa chọn khác của chế độ, đời sống họ sẽ khác nhiều lần. Chỉ những người được ra nước ngoài hoặc tiếp xúc với Thế giới mới biết nước mình còn nghèo.
    Nhà nước kể công xuất được bao nhiêu lao động đi Malaysia, Hàn quốc, Đài loan... Đi làm nô lệ cho người ta còn kể? Lại còn cái vụ phụ nữ đi lấy chồng xứ ngoài nữa chứ? Chịu bao nhiêu tủi nhục! Trao đổi trên box VL tôi sẽ không tham gia nữa. Tôi chọn chính trị vì tôi thấy nước còn nghèo, dân còn dốt.
    Thanh niên VN là không dám nghĩ mình có thể rời non lấp bể!
  3. Tran_Thang

    Tran_Thang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    4.581
    Đã được thích:
    193
    Tôi cũng có 1 thời gian tìm hiểu về vật lý. Nhưng tôi thì lại thích đi từ đơn giản và cải tiến hơn. Bác Dan có cần 1 người giúp việc không ?
    Nếu có điều kiện sao bác không tổ chức dã ngoại, như tổ chức leo lên đỉnh Phanxipan với số lượng kỷ lục chẳng hạn, vừa leo núi vừa...nhặt rác. Hoặc đi tắm biển ở Vũng Tàu, Phú Quốc, vừa tổ chức thi tạc tượng bằng cát.
  4. thuocladauloc

    thuocladauloc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    cứ từ từ, dừng lên gân, đừng thề. Nhẹ nhàng mới đi vào lòng người.
    "dễ" thì viết là "rễ" nhé! ha ha
  5. thuocladauloc

    thuocladauloc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Tran_Thang làm cho công ty du lịch nào đấy?
    Thành viên ttvnol có giảm giá không?
  6. neufriend

    neufriend Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    379
    Đã được thích:
    0
    Nè mấy bồ chơi thì chơi cho đàng hoàng, ko chơi kiểu rụt ra rụt vô ( chỉ dành cho đàn bà ) thôi nhé !
  7. ntt0180

    ntt0180 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/05/2005
    Bài viết:
    1.115
    Đã được thích:
    0
    Chuyện đi bộ dọc Việt Nam, lên đỉnh Phanxipan ... với khẩu hiệu chống tham nhũng không khó gì, một ngày không xa chúng tôi sẽ làm, các bạn không phải dục. Chuyện này không ảnh hưởng đến ai, không vi phạm pháp luật, kẻ nào chống lại sẽ bị dư luận quốc tế lên án.
    Vấn đề của chúng tôi là sự dũng cảm của các bạn, những người con đất Việt, sao các bạn không dám làm?
    Chúng tôi biết với tên HỘI NHỮNG NGƯỜI VIỆT NAM CÓ NĂNG LỰC ĐẶC BIỆT không hay lắm nên chúng tôi đẫ đổi thành VIỆT NAM - NGỌN LỬA TRONG TIM.
    Nếu điều tra, chúng tôi hứa với các bạn rằng: mọi nghanh nghề, mọi địa phương của VN đều có tham ô, việc này bạn biết, chúng tôi biết, mọi người biết, sao lại phải dấu, sao không đấu tranh.
    Những bức xúc của người dân về: hộ khẩu, kẹt xe, chất lượng dịch vụ y tế, cửa quyền hách dịch ... bạn biết cả chứ? Bạn dám đấu tranh chứ?
    Chúng tôi biết không thể công bằng một cách tuyệt đối, xưa nay mọi nơi trên quả đất này đều có bất công nhưng cái chúng tôi quan tâm là sự quá đáng này làm kìm hãm sự phát triển của đất nước, làm người tại bị kìm hãm ... đến mức ấy chúng tôi không chịu được.
    Chúng tôi là như thế, những người con chính thống của nước Việt là như thế! Nếu bạn sợ, bạn chỉ lo cho bản thân bạn thì đừng tham gia, đừng viết bài lên topic này!
    Trái tim DANKO luôn cháy.
    Thân ái!
    NLV
  8. ntt0180

    ntt0180 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/05/2005
    Bài viết:
    1.115
    Đã được thích:
    0
    Chuyện đi bộ dọc Việt Nam, lên đỉnh Phanxipan ... với khẩu hiệu chống tham nhũng không khó gì, một ngày không xa chúng tôi sẽ làm, các bạn không phải giục. Chuyện này không ảnh hưởng đến ai, không vi phạm pháp luật, kẻ nào chống lại sẽ bị dư luận quốc tế lên án.
    Vấn đề của chúng tôi là sự dũng cảm của các bạn, những người con đất Việt, sao các bạn không dám làm?
    Chúng tôi biết với tên HỘI NHỮNG NGƯỜI VIỆT NAM CÓ NĂNG LỰC ĐẶC BIỆT không hay lắm nên chúng tôi đã đổi thành VIỆT NAM - NGỌN LỬA TRONG TIM.
    Nếu điều tra, chúng tôi hứa với các bạn rằng: mọi nghành nghề, mọi địa phương của VN đều có tham ô. Việc này bạn biết, chúng tôi biết, mọi người biết, sao lại phải dấu, sao không đấu tranh?
    Những bức xúc của người dân về: hộ khẩu, kẹt xe, chất lượng dịch vụ y tế, cửa quyền hách dịch ... bạn biết cả chứ? Bạn dám đấu tranh chứ?
    Chúng tôi biết không thể công bằng một cách tuyệt đối, xưa nay mọi nơi trên Quả đất này đều có bất công nhưng cái chúng tôi quan tâm là sự quá đáng này làm kìm hãm sự phát triển của đất nước, làm người tài bị kìm hãm ... đến mức ấy chúng tôi không chịu được.
    Chúng tôi là như thế, những người con CHÍNH THỐNG của nước Việt là như thế! Nếu bạn sợ, bạn chỉ lo cho bản thân bạn thì đừng tham gia, đừng viết bài lên topic này!
    Trái tim DANKO luôn cháy.
    Thân ái!
    NLV
  9. neufriend

    neufriend Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    379
    Đã được thích:
    0
    Nhưng tui nhỡ viết bài vào topic của bạn rùi ?
  10. Monmerdefr

    Monmerdefr Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    334
    Đã được thích:
    0
    Cháy lên đi lửa thiêng. Nhưng cháy bằng cái gì bây giờ ? Cháy tim thì sao sống mà đấu tranh ? Ý tưởng của bạn là rất tốt nhưng có lẽ cần tổ chức cụ thể hơn chứ không phải hô hào đơn thuần như thế này. Mấy cái điều lệ cũng cần xem lại, nghe nó giống luật doanh nghiệp cổ phần. Tiêu chuẩn vào hội cũng cần xem lại, các ông ai cũng giơ cao năm ngón tay thì ai làm ? Nghe mục đích hoạt động của hội cứ như là tổ chức pic-nic phiêu lưu cảm giác mạnh.

Chia sẻ trang này