1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ny cũ toàn hỏi và nói chuyện về ty mới ...

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Partforever, 29/06/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Partforever

    Partforever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2007
    Bài viết:
    579
    Đã được thích:
    0
    Chuyện của em dài dòng lắm cũng chả biết bắt đầu từ đâu :( :(
    Em có 1 cuộc tình 2 năm, em sn 85 cáo sn 90, nói chung là đẹp đôi về tất cả mọi mặt, ai cũng khen chỉ phải cái là cáo nhà em lại không thích ********, nên là 1 tháng chỉ .. 1 2 lần.
    Cách đây 3 tháng, lúc đấy e tương đối chán cáo, có nhỡ nhàng đi chơi với em 1 88. Có đi ngủ. Cáo nhà e biết, 2 đứa chia tay ạ
    Sau 1 thời gian 3 tháng thì e cũng nhận ra là ty mình dành cho cáo rất lớn, nên nếu lấy về td có chán, có ko thích em vẫn có thể chấp nhận được.

    Đại loại e vẫn y cáo rất nhiều và tỏ rõ thái độ cưa cẩm muốn quay lại. ( E vẫn thi thoảng đi chơi với cáo, 1 2 ngày alo 1 lần, ng ngoài nhìn vào thì cứ tửong là 2 bọn e vẫn còn yêu cơ )

    Cáo thì tỏ rõ thái độ là không quay lại, nhưng hành động thì lại ko nhất quán với lời nói. 2 đứa đi chơi mà có khúc mắc, e đứng lên đòi về, cáo lại nói " a sao thế, em làm gì a" rồi lại không chịu về ( e nghĩ là bt mà hết y rồi e mà đòi về là cáo đồng ý liền )

    3 tháng không yêu cáo e cũng có nhiều người cưa, gần nhất là 1 a đi Merc, quen nhau gần 1 tháng, cáo e có vẻ lung lay rồi.

    Vấn đề ở đây là cáo e lại rất hay hỏi e về chuyện e có nên yêu anh ý không, em có nên nt trứoc không, anh ơi hnay e buồn buồn không biết có phải nhớ a ý ko. Nói chuyện với e cứ như e là cái tổng đài hỗ trợ tâm lý. Thật sự e cũng bực mình, cũng khuyến khích cáo yêu thằng đấy luôn mình đỡ phải mệt mỏi, nhưng nó cũng không yêu...cứ nhì nhằng nhì nhằng.

    Lỗi đầu tiên là ở e, nhưng cáo e ko thích *** mà con trai ai cũng thích, lúc đấy e chán quá nên cũng bị say nắng nhỡ nhàng thôi, trái tim em thì vẫn yêu cáo nhất trên đời, nhất là sau khi sự việc vỡ lỡ, e có nhiều thời gian để suy nghĩ lại
    Vậy cho e được hỏi là e nên làm gì trong tình huống này, có phải cáo cố tình trả thù e không, cáo e hành động như thế liệu còn y em không, e có nên tiếp tục không hay nên biến mất kệ cáo với thằng kia ạ.

    Bài viết hơi dài cám ơn mọi người đã đọc
    =((=((=((=((=((=((
  2. chimcanhcut1212

    chimcanhcut1212 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    3.244
    Đã được thích:
    449

    Ai bảo lăng nhăng.[r23)]
    Đáng đời, sao nghe kết cục của nó mà mình khoái thế, em kia yêu người khác là hợp lý.=))>:)
  3. Partforever

    Partforever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2007
    Bài viết:
    579
    Đã được thích:
    0
    bạn là con gái đúng không, mình không biết bạn có chồng chưa, nhưng nếu bạn có chồng và bạn không thích *** mình đảm bảo chồng bạn sẽ có ng khác :-<
    Công nhận là mình sai trứoc và sai từ đầu nhưng mình nghĩ bạn nên nhìn nhận sự việc khách quan 1 tí
  4. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Vì mình đã sai, mà người sai chỉ có quyền im lặng, nên hiện tại thế nào, cứ để kệ vậy.
    Cứ đi cùng em người yêu cũ, nếu thích. Cứ đối xử với em bình thường như trước, các hành động thân mật thì còn tuỳ...phải lựa tình hình.
    Em hỏi gì, cứ thành thật trả lời( tỏ chút buồn khi em hỏi về chuyện anh kia- vì đúng là buồn thật mà, nhưng không bàn ra tán vào gì).
    Nếu em thích anh kia, thì cũng phải chấp nhận thôi.
    Bây giờ, bạn chẳng thể làm gì được, em quyết định hay làm gì, là quyền của em. Nếu em còn yêu bạn, thì tất sẽ chọn bạn, sau một thời gian cân nhắc và trải qua cảm giác về chuyện đi với em 88 của bạn.
    Đấy, tư vấn cho bạn thế.
    Quen 2 ông, đã có gia đình.Toàn thế hệ 7x, nên chắc cũng không có nhu cầu nhiều như 8x, 9x. Nhưng 4 năm nay, không hềcó s.e.x và cũng không hề l ă ng nhăng gì( nghe nói vậy). Bởi vì là đàn ông, đầy người cũng có những nguyên tắc của riêng mình, không phải cứ thiếu gái, là gái nào cũng ok được, mà phải có tình cảm cơ.[r24)]
  5. kid_lam_dieu

    kid_lam_dieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    7.215
    Đã được thích:
    1
    Cứ tưởng Partforever là con gái :D
    bài viết lủng cùng câu cú quá
  6. Partforever

    Partforever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2007
    Bài viết:
    579
    Đã được thích:
    0
    tất nhiên là mình hiểu *** ko phải là tất cả, dù cáo có không thích *** mình cũng không được quyền làm như thế.
    Hiện tại mình đang bị kiểu bỏ thì thương vưong thì tội, cũng thấy mệt mỏi lắm rồi nhưng vẫn yêu, mà lại luôn tâm niệm là còn yêu thì còn cố gắng...thế nên càng không biết phải làm gì. Lý trí thì bảo nên bỏ đi, nhưng trái tim thì ko đồng ý =((
  7. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Vậy thì cứ nên cố gắng. Cố gắng để nếu không thành gì, cũng không hối hận vì mình đã làm mọi điều có thể.
  8. zhouzumin24

    zhouzumin24 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2006
    Bài viết:
    773
    Đã được thích:
    0
    mệt nhỉ, mệt rồi thì để trái tim nghỉ một thời gian đi. nói với cáo là vẫn còn yêu, và cái chuyện kia thì chỉ là không thể thẳng được cảm xúc, chỉ một lần thôi, và bây giờ muốn quay lại, vì tình cảm vẫn còn, vì blah blah. Cáo quay lại thì hãy cố gắng tiếp, còn nếu đã quyết tâm không quay lại, và đến với chú có xe kia rồi, thì mình cũng nên buông tay, và đi tìm một người nào khác, có chung sở thích với mình chẳng hạn :D
  9. thuyyy

    thuyyy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2008
    Bài viết:
    565
    Đã được thích:
    0
    Lăng nhăng :( Lúc đang yêu nhau mà bác đã thế, nhỡ lúc cưới nhau chị nhà bác có bầu bỏ bê bác chút chắc bác dọn ra ngoài ở với bồ luôn mất :((

    hic, nói chung bị 1 lần như thế là mất lòng tin lắm, cũng có khả năng quay lại được vì dù sao cũng yêu nhau 1 time dài, mà con gái lại hay nhớ kỉ niệm và khó quên lắm, cũng có khả năng sẽ quay lại với bác nhưng em nói thật chả bao giờ bạn ý quên đc đâu, rùi lại sinh ra ghen, nghi ngờ các kiểu, thà ko biết thì ko đau chứ biết rồi thì dằn vặt lắm.
  10. hamster89

    hamster89 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2011
    Bài viết:
    2.657
    Đã được thích:
    1
    bạn có chắc chắn nếu cáo quay lại cả đời này bác sẽ không có lần thứ 2 như vậy không.chúa ghét cái tính **** nhăng

Chia sẻ trang này