1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ny nói chia tay giờ muốn quay lại

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi hitman8x, 10/12/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. jesuisbanal

    jesuisbanal Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    3.157
    Đã được thích:
    466
    Thế này thì lượn luôn đi chứ nghĩ ngợi gì nữa hả bạn? Gái HN, gia đình khá giả xinh xắn, thì nó việc quái gì phải "muốn có cuộc sống ổn định và không phải lo chuyện nhà cửa", lí do lí trấu. Mà bác cũng đừng chăn rau sạch rau tươi làm gì, không cẩn thận nó bắt bác đổ vỏ.. Loại con gái như vậy còn không xứng đáng làm rau sạch luôn ý chứ.
  2. munneko

    munneko Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2010
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    hôm qua có ai ý, nói j với e về sự sĩ diện đàn ông ý bác ạ. Nhưng có vẻ trái ngược với lời này của bác ý nhờ :-"
  3. Fixed

    Fixed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2010
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    0
    @mụn con bé này.. thích móc lốp a nhẩy :-w
    gái này đá giai vì "nhà cửa" thì quá ư là tệ. Tình cảm mà đem vật chất ra qđịnh thì cái sai lầm này ko thể sửa đổi, bản thân gái cũng ko biết đó là "cái cớ" thì dạy dỗ kiểu nào cho thông đc? Kiểu người này mãi sẽ ko biết hp là gì, mà chỉ thõa mãn với những niềm vui "gần giống" với hp của ngkhác, xh loại này nhiều lắm
    tiến đến lâu dài, đến cs vợ chồng thì vật chất là thứ chi phối rất lớn, nếu ko có sẵn thì tự tay 2 người sẽ làm ra hoặc giả là nhờ sự trợ giúp của người thân, bản thân việc đấy đã là hp rồi! Còn đòi hỏi "phải có nhà mặt phố" thì a ko dám bàn nữa, vì sẽ đụng chạm rất nhiều người.. Gói gọn trong chuyện này, a cho là gái lười nhát, đòi hỏi vật chất ko chính đáng, là phản nghịch
  4. hitman8x

    hitman8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2007
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    v\:-* {behavior:url(#default#VML);} o\:-* {behavior:url(#default#VML);} w\:-* {behavior:url(#default#VML);} .shape {behavior:url(#default#VML);} Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}
    Trò dẫn bóng lên góc sân đối phương rồi đứng ỳ ra đấy tỳ đè đối thủ quả thật là em không làm được
    E và cô ấy quen nhau trong khi em làm nhà cô ấy. Chính xác là ông anh cùng công ty nhận đá ngoài rồi nhờ em thiết kế, lập dự toán nên thỉnh thoảng em cũng ghé qua xem thợ thuyền làm ăn ra sao.Chúng em đến với nhau hết sức tự nhiên. Trước khi yêu em cô ấy cũng đã trải qua mấy mối tình nên không còn zin như lời bác nói là đương nhiên. Bác nói không sai đúng là em cũng sỹ diện hão thật nhưng các cụ có nói "giang sơn khó đổi bản tính khó dời" cải tạo một con người ư? e không có tự tin làm việc này
    [​IMG]

    Bác nói không sai em tỉnh ra nhiều lắm.
    @all Nhưng tình hình lại chuyển biến ra thế này. Sáng nay cáo nghỉ làm đến thăm em. E cũng đã khỏi ốm và định đi làm nhưng các anh cùng ct bảo cứ nghỉ đến thứ 2 đi làm cũng được.Ban đầu em cũng định dứt khoát vung kiếm chặt đứt sợi tơ tình này. Nhưng chưa kịp mở mõm thì nó lại sà vào lòng em nũng nịu, em không chịu được nên đã qh với em nó.”phần vì lâu ngày, phần vì gái cũng ngon nên e kiềm lòng không được” Thế là kiếm không chém được mà lại đâm.
    Trước khi về cáo có nói “em có thể coi như anh đã đồng ý chứ” lúc đấy mặt em lại đần ra không nói được câu nào.
    Các bác tư vấn cho em làm sao có thể dứt hẳn với gái đây. Sự việc tự nhiên lại phát triển lằng ngoằng quá.
  5. kohieusao

    kohieusao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/08/2007
    Bài viết:
    1.563
    Đã được thích:
    0
    sự việc phát triển như thế thì chuyển sang như lời bác gì ở trên nói ,cứ ừ để đấy làm mối khi nào quen em khác thì bai bai ,chứ ăn em nó rồi đá một phát như thế thì bị chửi là phũ
  6. Fixed

    Fixed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2010
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    0
    Các cô các bà các chị các e nhìn này, thế mạnh của pn đấy... đừng cho rằng sự yếu đuối, mềm dẻo của pn là "thua" đàn ông nữa nhé! biết sử dụng đúng chỗ là vô cùng nguy hiểm, so với những lý lẻ kích động pn đứng lên "cương" với đàn ông ko bằng 1/10 của việc ứng xử thế này... Dù lòng dứt khoát, biết là ko nên nhưng giai vẫn ko nỡ, nếu chú dứt khoát đc thì trái tim chú bằng đá, trym éo có gân, là thằng éo biết tình cảm là gì, thua trắng rồi thấy chửa? Gái chuyển bại thành thắng 1 cách ngoạn mục.

    Nếu tiếp tục, gái sẽ "bù đắp" những lỗi lầm của nó nhiều hơn, lay chuyển tình cảm của chú dành cho nó ít nhất là đc như trước kia... "Đánh người chạy đi chứ ai đánh người chạy lại". Một câu thôi, càng lún thì càng chết, ko thể giẫy đc. Đấy là chưa xét đến chú là "người phàm mắt thịt" nên ít nhiều sẽ có lung lay với "nhà mặt phố, bố làm to" bởi vì bản chất của vật chất là ko có lỗi, nhưng lấy nó làm thước đo hay điều kiện để đến với nhau thì "sai 1 li đi 1 dặm". Còn nếu chú đùng đùng nổi giận, "khùng lên" dứt khoát đòi chia tay ko cần lý do, thì vô hình chung chú tát vào mặt mình, dán vào mặt chú cái mác "thằng đểu"! Mà a biết, nếu chú là thằng đểu cán như vậy thì gái éo bao giờ quay trở lại với chú đâu.

    Cái duyên, cái số, cái nghiệp, những thứ này ko khoa học nào công nhận cả, nhưng theo lý lẽ đó mà xét trong chuyện này là ko sai đâu. A nghĩ chú phải chấp nhận thôi, đó là "cái số/cái nghiệp", là chú chưa dứt tình đc với gái này đâu. Tóm lại là chú cứ làm theo những gì chú cho là đúng, dù chuyện gì đến thì a cho là bản lĩnh chú sẽ dư sức xử lý đc.
    Bảo mọi người tư vấn để chia tay thì a cho là ko cách nào mà chú làm đc đâu, mỗi người 1 tính cách, a cho là thế. Mà đấy chỉ là cách trốn tránh trách nhiệm, là cách làm của pn chứ ko phải tính cách 1 thằng đàn ông.
  7. manutd3003

    manutd3003 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/06/2008
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    28
    Bác chủ thớt lai dính quả thịt đâm thịt rồi, ko chịu nổi rồi. Cứ đà này, hờn dỗi 1 tí, em nó lại vác b' đến cho bác pang, bác vẫn làm thì còn lâu mới dứt ra được bác ạ. Dứt ra hay ko là ở quyết tâm của mình mà :D
  8. namcao9X

    namcao9X Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2008
    Bài viết:
    461
    Đã được thích:
    0
    Em thấy bác cứ này lại hay =]] , lâu lâu có cái mà thay đổi không khí
  9. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    đọc câu này không nhịn được cười =))=))=))=))=))

    @ emlahunter : sao cậu dự giống tôi dự thế ? :))

    Bác chủ thớt cẩn thận sắp sửa làm "bố " đấy. Tính ngày tháng cho nó cẩn thận vào kẻo mặt lại đần ra :))
    Em nhà bác đã chia tay vì một lý do rất thực tế như vậy mà quay lại với bác thì chắc chắn 100% có vấn với thằng kia :)) Không phải vì em ý còn yêu bác đâu :D
  10. vitxau

    vitxau Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/04/2010
    Bài viết:
    603
    Đã được thích:
    0
    đánh dấu ngày vào lịch đi bác, hỏi dần số trung tâm xét nghiệm ADN đê :D
    .
    .
    .
    .
    cơ mà e đùa đấy, hy vọng là ko phải :))

Chia sẻ trang này