1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

.....o 0 o.... ANH...!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi iwcotte, 23/03/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. iwcotte

    iwcotte Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    gió cuốn bụi bay
  2. i333

    i333 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2008
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Và bây giờ đến phần bình thơ. Xin mời số báo danh thứ 1: dfghjkl
  3. mike89

    mike89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2007
    Bài viết:
    1.498
    Đã được thích:
    1
    nói chung là vì chữ hiếu phải bỏ ng` yêu ý j` dài dòng văn tự quá, pà chị cứ viết 1 bài ngắn gọn xúc động có phải hơn hok !
  4. iwcotte

    iwcotte Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    ZÀ...NÓI CHUNG PHẦN CHỮ KÝ CỦA BẠN...CHỈ LÀ...ANH YÊU EM...
    THÍA...CÓ PHẢI NGẮN GỌN VÀ XÚC ĐỘNG HƠN KHÔNG...?
  5. Kimtaehan

    Kimtaehan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    841
    Đã được thích:
    0
    Hình như bài thơ trên là của bạn?
    Tặng bạn bài thơ này
    Cho em được trở về chốn bình yên
    Gục đầu khóc trong vòng tay của mẹ
    Mẹ đã bên em một thời son trẻ
    Em chỉ là của riêng mẹ mà thôi
    Em quay về nơi tình mẹ bị đánh rơi
    Nơi không có anh, không buồn vui sướng khổ
    Không nỗi đau hay chia ly đổ vỡ
    Chỉ có không gian xanh mướt một màu
    Mẹ sẽ cầm bàn tay xoa nhè nhẹ nỗi đau
    ...................
    Vuốt mái tóc bấy lâu nay phiêu bạt
    Trả lại hình hài thánh thiện của em xưa
    Em quay về dòng sông tuổi thơ...
  6. thongthiengiaochu

    thongthiengiaochu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    =)) Em thông minh dễ sợ Nhất định hôm nào đó anh phải về Ninh Bình một chuyến đi tìm em mới đuợc
  7. chipshopxinh

    chipshopxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2008
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    mình cũng đang buồn lắm....ước j....:((
  8. iwcotte

    iwcotte Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0

    To: KIMTAEHAN
    Thanks vì bài thơ nhé!
    To: thongthiengiaochu
    Bạn nói đúng lém...Uhm...tui " DỄ...SỢ.."...

    Và giừ đángợ bạn..tìm zề ninhbình..hiiìi
  9. iwcotte

    iwcotte Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0

    Em cũng là một người bình thường như bao người
    và em cũng thích người ta gọi em là :" Người bình thường"
    Bởi lẽ nếu không thích thì là thích thành:" NGƯỜI HOK BÌNH THƯỜNG" hay sao?
    Thế đó, em vẫn hay cười và nói thế, khi có ai nói em là:" Thông minh...linh tinh..bình thường"
    Nhưng, em lại không cho anh là bình thường. Ít nhất là với em
    Đã có lần em nói với anh: Anh là người " BÌNH THƯỜNG, ĐẶC BIỆT" với em..nhỉ?
    Khi anh nhắn tin cho em, anh là người bình thường. Nhưng trong tin nhắn đó là.." anh lo cho em" anh lại là một người đặc biệt!
    Khi anh lấy xe chở em qua các con phố tấp nập anh là người bình thường. Nhưng khi anh chỉ đi nó với tốc độ không quá 20km/h vì em, thì anh là người đặc biệt!
    Khi anh tặng quà em nhân ngày 8/3 anh vẫn là người bình thường. Nhưng trong mòn quà đó, có hình những quả bóng bay ***g vào nhau, thì anh là người đặc biệt!
    Khi anh đọc những câu thơ, những câu truyện em viết, thì anh cũng bình thường như bao người đã đọc. Nhưng khi anh buồn phiền vì những câu thơ đó, vì không biết em viết tặng ai thì anh đã trở thành người đặc biệt!
    Và cứ thế, tất cả những điều bình thường đều biến thành những điều đặc biệt... và em cũng mong anh đừng biến em " từ một người đặc biệt trong anh, thành một cô bé..bình thường " nghe anh!!!
  10. iwcotte

    iwcotte Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0

    GHEN
    ( Tặng ai đó hay ghen...^^ )

    Anh đừng ghen với quá khứ của em
    Cái gì đã qua, xem như là đã mất
    Cái gì đang có, mới là điều chân thật
    Hạnh phúc từng ngày, sẽ vì thế mà yêu
    Em cũng monh manh như những cánh diều
    Bay làm sao, nếu trời không có gió
    Ước gì trái tim anh ở đó
    Nâng.. em bay cao...
    Có những điều làm ta cứ lao xao
    Ánh mắt, nụ cười, và tấm lòng nhân ái
    Mỗi mảnh đời, mỗi lần khôn..lần dại
    Họ chỉ mong rằng có ai đó sẻ chia
    Em biết anh đâu thích sự chia lìa
    Và hiểu lắm, phía không nhau..đơn độc
    Thế nên mình đừng làm nhau phải khóc
    Thế nên mình đừng ở phía...không nhau!
    hn 23/3/09

Chia sẻ trang này