1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

.....o 0 o.... ANH...!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi iwcotte, 23/03/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. iwcotte

    iwcotte Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    Tớ giật mình tưởng sao ấy lại biết bài thơ này của tớ... hoá ra hok phải... chỉ là cùng tên bài thơ thôi....Nhưng tớ nghĩ nó cùng tầm trạng với tớ... tớ cũng chỉ cần người đó đừng đẩy tớ đi... tớ chấp nhận kể cả những cơn ghen vô lý...
    Đừng đẩy em về phía không anh
    Em sẽ không biết làm gì nữa cả
    Em sợ rằng mình sẽ gục ngã
    Có tâm hồn nào mãi mạnh mẽ được đâu!
    Đừng đẩy ta về phía không nhau
    Anh đường khác, và em...con đường khác
    Lỡ...đôi chân bước ..lạc
    Sao ta tìm về được với nhau?
    Đừng đẩy em lại những hố sâu
    Của lạnh giá, cô đơn, hờn tủi
    Đã một lần yêu thương anh gửi
    Có lẽ nào lại bỏ mặc em sao
    Đừng! anh đừng đi với một người nào
    Trên con đường giờ đã là kỉ niệm
    Hạnh phúc là những gì ta trải nghiệm
    Có lẽ nào anh quên hết...được sao
    haiyentran_159
    ( hn 21/3/09)
  2. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    Trước tin phải nói là bài thơ hay.
    Hịc hịc ..lại ngăn cấm, ôi cuộc đời sao lắm trái ngang...
  3. thongthiengiaochu

    thongthiengiaochu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Các bạn có biết ttvnol có một forum về thi ca không
  4. iwcotte

    iwcotte Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    và bạn có biết ttvn có 1 forum về tâm sự..
    .......MÀ K BẮT NGƯỜI TA nhất thiết PHẢI TÂM SỰ BẰNG
    ..................................................................VĂN XUÔI HAY KO?

  5. luladasilva

    luladasilva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2009
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    bạn là em thơ của chị Huơng Nhu phải không.????
    ^^.nếu ko phải thì cho mình xin lỗi
    còn chuyện tâm sự,,,thì tâm sự bằng thơ càng tuyệt vời hơn,,,đấy chính là những lời nói tuyệt vời của sự cảm thụ,cảm nhận.!!!
    hãy đóng góp những dòng thơ cho box nhé bạn.Mình ủng hộ bạn
    chúc bạn mọi điều như ý_cát tường
  6. iwcotte

    iwcotte Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    chị hnhu....uhm...tên thân...quen...én có biết...
    Thanks...nhé.
  7. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Hắt xì hơi!
    E hèm, Hnhu!
    Có, Hnhu có!
    Én khoẻ?
  8. iwcotte

    iwcotte Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    cuộc sống môĩ người một con đường
  9. iwcotte

    iwcotte Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    Mún trốn zô đây
    Để lòng thanh thản
    Hoá ra vẫn chán
    Vẫn buồn chị ơi!
  10. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Trốn làm sao được! Nếu đượ, sự đời đơn giản quá!
    Mà thôi, cố giữ thăng bằng Én ạ.

Chia sẻ trang này