1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

("o") (^_^)Lá??NH !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! (^_^) (^_^)( ^_^)( ^_^)("o")

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi dmc06, 09/12/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dmc06

    dmc06 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/09/2007
    Bài viết:
    2.135
    Đã được thích:
    2
    ("o") (^_^)LáNH !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! (^_^) (^_^)( ^_^)( ^_^)("o")

    thở dài hazzzzzzzz
    Đêm 3 h đêm nó vẫn thức . Rúc trong chăn hơn 1tiếng đồng hồ rồi lại còn mặc thêm cả cái áo lông vũ đại hàn vậy mà tay và chân cứ tê cóng lại ko ấm hơn đc chút nào . Sắp thi kì 1 rồi . Lo ! Ích j? Bố con hâm ! đi học về lượn thêm 1 vòng hồ Tây lạnh . Nó ước: Có 1 ng đi bên cạnh chả để làm j cả chỉ ước vậy thôi nó thấy cô đơn mặc dù mùa đông năm nay ko lạnh nhiều như năm ngoái vậy mà nó vẫn cảm thấy lạnh . Đơn giản chỉ là lẻ loi thôi mà. Bỗng dưng thèm quá cái cảm giác có anh đứng phía sau. Lúc này lại càng lạnh hơn. Vòng tay ấy đã ko còn là vòng tay của riêng nó nữa rồi ,anh đã có gđ.Đau lòng ư? ích j lấy hơi thở thổi vào tay mong thêm đc chút hơi ấm. Love story ngân mãi trong đêm .Mai sẽ lại là 1 ngày mới hy vọng sẽ ko lạnh như hôm nay
  2. dmc06

    dmc06 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/09/2007
    Bài viết:
    2.135
    Đã được thích:
    2
    nhờ mod chuyển hộ em cái topic này sang bên tam sự cái em nhầm box ạ
  3. cuongdh89

    cuongdh89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2008
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    nhầm thì em cũng boc tem phát
  4. bagiadanhda

    bagiadanhda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2006
    Bài viết:
    2.090
    Đã được thích:
    1
    nhóc chui lên jường từ hơn 10h tối, đơn jản là tối qua khá mệt lại kéo theo nhóc thấy hơi sốt thì fải. nằm trong chăn mà co ro đắp rõ nhìu chăn rùi mừ vẫn rét và rét. Nhóc ko ngủ đc cứ nằm đó ....
    Đêm tg lạnh hơn ai dè nhóc thấy nóng và nóng hơn mùa hè.... sờ chán hoá ra sốt thật lại còn khó chịu nữa chứ. Nhưng gần sáng nhóc cũng cố nhắm mắt đc chút ít và vẫn dâyj sớm xem qua đc bài rùi còn ko đi học muộn nữa chứ .....
  5. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Đang muốn dỗi lắm lắm đây. Chả thèm nói tiếng nào với người ta.
    Thôi hổng dỗi nữa đâu rồi lên cho ngắm cái nào!
    Ôi, sao mà tôi nhớ chồng tôi quá đi!
    Được juri sửa chữa / chuyển vào 16:29 ngày 09/12/2008
  6. dmc06

    dmc06 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/09/2007
    Bài viết:
    2.135
    Đã được thích:
    2
    3h đêm nó nằm nước mắt cứ rơi lã trã bên cạnh chị nó đang ngủ say nó ốm ốm cả tuần rồi . Ko ra khỏi nhà nó hối hận nhiều cái . Nó thấy cuộc đời chả có j đáng tiếc cả đã ko đáng tiếc thì chết đi còn sống làm j lưu luyến làm j ??????????
    K , nó chả lưu luyến cái éo j hết nhưng nó ko đành cũng như ko cam lòng .
    6h sáng mẹ SMS nó dậy ra ngoài lần này nó khóc thật khóc thành tiếng . Nó sợ . Lạnh cái lạnh từ quá nhiều fía cứ đổ về fía nó vây chặt lấy nó .
    7h sáng đầu óc vẫn đau lắm. Nó quay lại giường nằm rồi thiếp đi lúc nào ko biết trong khi đang đợi SMS của Mẹ.
    9h chị dạy nó cũng dậy . Chị dủ nó đi chợ ko choáng váng hơn hôm qua nó lắc đầu . Nhìn chị đi ra cửa nó gập chăn màn thu dọn nhà cửa rồi lại lên giường nằm . Chị đang mang bầu chồng thì làm xa ,chợ cũng xa nhà nó chuyển nhà xuống chỗ chị cũng xa trường nó lắm chứ . Điểm đỗ xe buýt cũng xa tít mù tắp ,nó đi còn mệt nữa là bà chị, nó thương nhưng vẫn ko tha thứ cho lời nói lúc 3h đêm nhưng vì mẹ và cũng vì chưa biết đi đâu trong lúc đêm hôm như vậy nó im lặng. 1 lúc sau chị về cùng 1 anh thợ đến sửa tivi . Nó vẫn nằm im , vào wc rồi lại leo lên giường . " Mầy mệt đến đâu mà mầy fải thế Tao còn mệt hơn Mầy , Tao còn fải đi chợ " Hịc từ ngày chuyển về ở với chị kể cả ốm nó cũng có ăn hạt cơm nào đâu cơ chứ lại ức nó bật dạy thay đồ rồi đi học
    21h21'' :em the nao roi ******t nua ko neu met thi ko hoc nua ve nha ma nghi nho nga ra day thi lam sao
    Đúng là giả tạo chi em ruột mà còn thế trong khi nó lo cho từng chút một đến lúc nó thất nghiệp thì chả coi nó ra cái éo jề. Nó nói là 9h tối nó mới học xong ca 2 về thì 9h21'' tối sms cho nó những dòng như thế để làm j có ý nghĩa j ? Biết thế nó vào quán cafe ngồi đến 11h nhg về gần đến nhà rồi mí biết có sms hazzzzzzzzz cái số đúng là cái số cho qua
  7. nguyenvmanh

    nguyenvmanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2008
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    lạnh lẽo vì chỉ có một mình mà thôi, cảm giác cô đơn + đôi chút tủi thân làm cho mình thấy vô cùng lạnh lẽo.
  8. dmc06

    dmc06 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/09/2007
    Bài viết:
    2.135
    Đã được thích:
    2
    LẠi 1 mùa xuân nữa ko có anh bên cạnh em buồn nhớ lại kỉ niệm ngày mình bên nhau anh biết chăng lúc này em đang rất hạnh phúc. EM hạnh fúc vì anh ấy đem lại cho em hạnh phúc . Dù ko bình yên như anh đã làm . Ko còn những ngày của tuổi thơ mộng mơ và đầy ngây thơ với chiếc váy trắng. Cô bé của anh nay đã trưởng thành , cứng cỏi mạnh mẽ vậy mà cớ sao vẫn cần biết bao anh ở bên. Dù đôi lúc ấm áp trong vòng tay ng # nhưng thật lòng vẫn lạnh mỗi khi nhớ về anh.
  9. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    ra hồ thấy lạnh hơn đêý...nước Hồ Tây thay đổi và...và người cũng đã thay đổi...chỉ kòn lại ta vẫn là ta nơi này...
  10. applennpc

    applennpc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/10/2007
    Bài viết:
    1.576
    Đã được thích:
    0
    Lạnh ở trong Tim.

Chia sẻ trang này