1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

õ"Â*.?á?á?á.?ã´?ă`?ằ((¯`''''?ã.?á?á?á.?ã´?ă`?ằ?Ô Bặ?I Lỏằ~I - SWIM CLUB ?Ô?ô´ ?ă`?ã.?á?á?á.?ã''''´¯)

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi AloneHome, 10/02/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lanchithao

    lanchithao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Hi hi, đồng chí nhát hơn cả em Kít (mình cũng thế)bái phục em Kit luôn đi ống đen thì cũng không sợ lắm nhưng mà cái đường cao tốc xanh trắng với cái ống xoắn vào nhau như cái quẩy màu đỏ vàng mình ứ dám đi
  2. thanhnienlaviet

    thanhnienlaviet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Ặc ặc ặc, tui đây cũng vậy. Đã học bơi roài mà mãi vẫn không lặn được. Nếu cứ cố lặn, y như rằng nằm dưới đó luôn. Mà cứ bơi được một lúc thì từ từ đi xuống dưới đáy bể. chán lắm. thất vọng lắm. nhưng biết làm sao được.
  3. lovekit

    lovekit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2006
    Bài viết:
    1.370
    Đã được thích:
    0
    @chị lanchithao: hì hì, em chơi hết các ống cũng chỉ vì tụi bạn nó động viên thôi, khi chơi xong rồi thấy cũng bt nhưng mà... ko dám chơi tiếp chẳng hạn.
    @anh thanhnienlaviet: trong nì các ảnh toàn pro cả, anh nhờ dạy bơi đi, chắc ko mất xu nào mà lại thành pro ấy chớ
  4. A_li_bo_bo

    A_li_bo_bo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    3.033
    Đã được thích:
    0
    Chào các bác,em cũng đi bơi cùng các bác lắm nhưng mỗi tội giống bác thanhviet gì đó cứ bới sải một đoạn là chìm.Nên đang theo tập bơi một lớp được hai buổi rồi ,nên chắc sang tuần hoặc cuối tuần chắc là biết bơi sau đó đi bơi cũng các bác để chỉ bảo em nó thêm
  5. Cafe_Link85

    Cafe_Link85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    665
    Đã được thích:
    0
    Nhà mìn toàn tụ tập đi bơi buổi sáng,hix ko đi được thế có điên ko cơ chứ
    Hum nào các bác làm bữa buổi chiều phát xem nào,ngứa ngáy chân tay lắm rồi đấy
  6. phongvandaihiep

    phongvandaihiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2006
    Bài viết:
    5.843
    Đã được thích:
    0
    Hơ... nhà mình có vụ đó ah??? Em với chị Nga ngồi bàn riêng coi hum nào đi đó. Ống đen thì thường lém anh ui, cái ống xanh hở nửa dốc thẳng xuống mới... đứng tim.Thú thực em đi ống đó sợ đến mức cẩm khẩu. Lên bờ rồi thì... cười toe toét. Còn vụ đu dây nhảy xuống mà 1m thì... rơi xuống để chết hả anh??? Chẳng lẽ hồi đó anh chưa biết bơi
    [/quote] cũng bt thui em ơi....cv nước chả có trò j gọi là đứng tim cả....chơi chán cái cầu hở lưng chừng và cái cầu trượt cao siêu tốc mầu trắng bên cạnh....phê phết....nhớ lại hồi mình lên cầu trắng mình phi xuống mà chết cười.HUm đó có 4 ng` dám lên trên đó để tính trượt xuống nhung cứ thấy đùn đẩy nhau mãi=>...thằng này đùn thàng kia.....thấy ngứa mắt mình xung phong đi đầu =>3 bác kia cứ nhìn mình với ánh mắt .......kể ra lần đâu tien phi xuống có cảm giác phết...lúc mới đi đc khoảng 2s thấy hơi sợ sợ nhưng càng xuống thì càng thấy phê ...xuống đến đất thì phê lòi met'' nhảy cẫng lên vì sướng....lại chạy lên đi tiếp...lên đên nơi vẫn thấy có 2 chú vẫn đứng đó ko dám xuống=>nhát vật<hay tại mình liều vật>...hum nào đi cv nước đi bà con...mún tìm lại cảm giác sợ<chả bít là có còn ccảm giác đó nữa ko>
  7. lovekit

    lovekit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2006
    Bài viết:
    1.370
    Đã được thích:
    0
    Các ảnh chủ yếu bơi chiều lúc 4h ở bể Thắng Lợi đó chỉ, may ra có em có thói bơi sáng hoài thôi. Chị ấn định một ngày rủ các ảnh đi là được ý mà
    @ anh Phong: anh Phong thì nổi tiếng gan dạ và... hay phê roài còn gì. Chấp em làm gì anh ơi...
  8. ziczacziczac

    ziczacziczac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2004
    Bài viết:
    2.187
    Đã được thích:
    0
    Hic, đối với 1 số người thì bình thường nhưng nghe đâu hồi xưa ở đấy đã có người toi vì chơi trò mạo hiểm đấy, tưởng bình thường, thấy người ta chơi được nghĩ mình cũng thế nhưng chơi xong, lên cơn đau tim, tim chịu không nổi chị thì tham sống sợ chếtnên chẳng dám liều kể cả có người động viên
  9. lovekit

    lovekit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2006
    Bài viết:
    1.370
    Đã được thích:
    0
    Ở mỗi trò đều có biển cấm người bị đau tim rùi mà. Còn người bt thì cũng khó lên cơn đau tim lắm. Chị chơi đi không thì phí lắm đấy (nếu chị đau tim thì thoai, em xin rút lại lời nói) Chơi cả rồng thép thăng long ở cv Vầng Trăng nữa, cũng vui phết. Lần đầu em đi (cũng là lần duy nhất cho đến giờ) thì em với con bạn thân ngồi hàng 2, thằng bạn thân đòi ngồi hàng nhất. 2 đứa con gái đi thì im thin thít còn thằng kia thì...la đến khi xe nó dừng thì thoai. Tội nghiệp ku kậu sau đó mắc bệnh viêm họng. Ku kậu ko sợ trò đó đâu nhá, sợ trò thuyền... (gì quên mất rùi), nó cứ lắc lư làm ku kậu ọe ra một bãi, ọe xong cười tươi "thoải mái quá tụi bay ơi". Pó tay...
    Kảnh báo chị Nga là đi cv nước sẽ rất đen đấy chị ạ, chị có muốn đi thì phải chịu đen chút, em ko nghĩ kem chống nắng có hiệu quả lắm đâu vì lần nọ con bạn em cũng bôi đầy ra
  10. tophit

    tophit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.129
    Đã được thích:
    0
    Up, tụt sợ quá, tụt "cả quần".
    Có gì thì lên chương trình đi Công Viên nước sớm nhé, Công viên sắp đóng cửa đắp chiếu rùi.
    Đi công viên thì không sợ đen da đâu, càng "đen" người càng nhìu Vitamin D.
    Mình hôm í đi là phải "tụt" gần hết, tiện thể khoe hàng, một công đôi việc.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này