1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

õ-^?â?â?â Đ?ạa ?â?â?âõ-^

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi baotrungvip, 24/06/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Nogoodfriend7

    Nogoodfriend7 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    2.533
    Đã được thích:
    0
    Hai nữ tu trẻ: BangHueSieuchanhhadong trên đường đi về nhà thờ vào buổi tối thì có gã Thanhk43 rất dê trông thấy .
    Theo logic thì gã ta sẽ đuổi theo hai nữ tu, và theo logic thì họ sẽ chạy bán sống bán chết, nhưng đang sẵn máu dê và lại là đàn ông nên theo logic thì gã ta sẽ đuổi kịp hai nữ tu.
    Sieuchanhhadong vừa chạy vừa ngoái lại và bảo: "Theo tôi thì gã ta sẽ đuổi kịp chúng ta trong một lát nữa thôi". BangHue nói tiếp:"Theo logic thì nếu chúng ta chia thành hai thì hắn ta chỉ có thể bắt được một", và thế là hai người chia thành hai đường, và theo logic thì 1 người sẽ về được nhà thờ trước.
    BangHue về đến nơi đợi mãi không thấy bạn mình đâu vì theo logic thì Sieuchanhhadong chắc bị gã Thanhk43 xxx rồi. Nhưng chỉ một lúc sau đã thấy Sieuchanhhadong về, bèn hỏi bạn mình tại sao.
    Sieuchanhhadong trả lời:"Theo logic thì khi mình chia làm hai thì gã ta sẽ đuổi theo một người, nếu gã ta không đuổi theo cậu thì theo logic gã ta sẽ đuổi theo tớ và theo logic thì hắn ta sẽ đuổi kịp tớ".
    BangHue lo lắng hỏi bạn:"Thế cậu có sao không?"
    Sieuchanhhadong đáp: "Thấy hắn đuổi kịp, tớ đành đứng lại, không thấy tớ chạy tiếp thì theo logic gã ta cũng đứng lại, thấy gã ta đứng lại tớ bèn vén váy lên, thấy tớ vén váy lên thì theo logic gã ta tụt quần xuống và theo logic thì 1 người đàn bà vén váy lên thì sẽ chạy nhanh hơn 1 gã đàn ông tụt quần xuống".
  2. dinh_tien

    dinh_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2005
    Bài viết:
    368
    Đã được thích:
    0
    Một hôm Nogoodfriend7 đến khám bác sỹ.
    Khi đến nơi thì bác sỹ hỏi Nogoodfriend7: Anh bị làm sao?
    Nogoodfriend7 nói rằng không hiểu tại sao tôi sờ lên người chỗ nào cũng thấy đau.
    Vị bác sỹ thắc mắc và thử sờ thìNogoodfriend7 không thấy đau nữa.Vị bác sỹ mới cầm tay Nogoodfriend7 xem thì hoá ra tay anh bị đau.
  3. baotrungvip

    baotrungvip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    5.898
    Đã được thích:
    1
    Vợ chồng Viesua đi thăm vườn thú. Người hướng dẫn nói: - Đây là con voi. Nó sống ở rừng rậm Ấn Độ. Thời gian giao phối của chúng kéo dài 2 giờ.
    Vợ Vietsua nói với chồng: - Anh đã nghe thấy chưa???
    Vietsua buồn bã không đáp. Họ tiếp tục đi.
    Người hướng dẫn: - Đây là con hà mã. Nó sống ở vùng đầm lầy châu Phi. Thời gian giao phối của chúng kéo dài 1 tiếng rưỡi.
    Vợ Vietsua nói với chồng: - Anh đã nghe thấy chưa???
    Vietsua lầm lũi cúi đầu. Họ tiếp tục đi.
    Người hướng dẫn: - Đây là con hươu phương Bắc. Nó sống ở vùng cao nguyên. Thời gian giao phối của nó kéo dào 10 giây rưỡi.
    Vietsua mừng rỡ nói với vợ:
    - Em đã nghe thấy chưa?? Nghe thấy chưa??
    Cô vợ đáp:
    - Anh ngốc ơi là ngốc! Hãy nhìn lên xem, nó có mọc sừng đấy.
  4. phuongthanh3012

    phuongthanh3012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2005
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    -Trích đoạn phỏng vấn piccolo:
    ...........................
    PV
    -Vậy theo chị người đàn bà hạnh phúc là người hội đủ những điều kiện gì?
    piccolo:
    -Phải có 4 con
    PV:
    -Cái gì?4 con cơ á??nhưng nhà nước......
    piccolo:
    -Hừm....nghe cho kỹ nè:
    *Một con Spacy trong sân
    *Một con chồn trên vai
    *Một con sư tử trên giường
    *...Và một con lừa để trả các hoá đơn
    Hiểu chưa?
    PV:Ahhhhhh....hỉu
  5. piccolo

    piccolo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2005
    Bài viết:
    2.345
    Đã được thích:
    0
    Bon chen với phuongthanh3012 tý!
    Phuongthanh3012 vào nhà vệ sinh công cộng và ổn định chỗ ngồi. Bỗng có tiếng nói:
    -... Mày ơi!
    - Dạo này khỏe không? - Phuongthanh3012 nhanh nhảu hỏi.
    - Vẫn khỏe.
    - Đang làm gì đấy?
    - Thì cũng như mày thôi, sao phải hỏi?
    - Mày ơi, để tao gọi lại sau, đang có con thần kinh nào ở buồng bên cứ nói chuyện với tao!
  6. dinh_tien

    dinh_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2005
    Bài viết:
    368
    Đã được thích:
    0
    Một hôm boy_galang812003 đưa vợ đến phòng khám,khi vợ vào phòng khám một lúc thì thấy vị bác sỹ chạy ra bảo phụ tá lấy cho cái kìm,5 phút sau lại thấy ông chạy ra bảo phụ tá đưa cho cái vặn vít,một lúc sau lại thấy ông bảo đưa cho cái búa, boy_galang812003 suốt ruột quá hỏi vị bác sỹ là vợ mình bị bệnh gì?Vị bác sỹ mới bình tĩnh đáp:
    Tôi sẽ trả lời anh sau khi tôi mở được túi dụng cụ y tế.
  7. piccolo

    piccolo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2005
    Bài viết:
    2.345
    Đã được thích:
    0
    Doan_truong_nhan - vị giáo sư môn logic học, một hôm bị mất kính. Doan_truong_nhan bèn suy luận: Ai lấy cắp? Đương nhiên là kẻ cắp rồi. Và tên này có thể bị cận thị, có thể không. Có thể hắn đã có kính, có thể chưa có.
    Nhưng nếu chưa có làm sao hắn có thể trông thấy kính của mình? Điều này chứng tỏ hắn không bị cận thị. Mà không bị cận thị thì đâu cần tới kính. Từ những giả thuyết trên, có thể kết luận là không ai lấy kính của mình cả. Chắc chắn nó nằm ở đâu đây thôi. Nhưng mình đã nhìn khắp rồi, không thấy gì cả. Mà mình nhìn được như vậy có nghĩa là mình đang đeo kính. A đúng rồi, kính đang nằm trên mũi mình đây?
  8. doan_truong_nhan

    doan_truong_nhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    Chồng piccolo đi làm về bảo vợ:
    - Hôm nay anh đã mời một người bạn về đây ăn tối.
    - Sao? Anh điên à? Nhà cửa bẩn thỉu bừa bộn thế này, em thì chưa đi chợ, bát đĩa thì chưa rửa, làm cách nào em chuẩn bị được bữa ăn tư tế?
    - Chính vì thế mà anh mời
    - Sao cơ?
    - Vì cậu ta đang định lấy vợ mà!
    Cảm ơn Baotrungvip nhìu nhìu nhá!
    Được doan_truong_nhan sửa chữa / chuyển vào 16:23 ngày 17/08/2005
  9. dinh_tien

    dinh_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2005
    Bài viết:
    368
    Đã được thích:
    0
    boy_galang812003, baotrungvipNogoodfriend7
    đang làm việc trên một giàn giáo rất cao. Đột nhiên,boy_galang812003 ngã từ độ cao 50 m xuống đất và chết thẳng cẳng. Sau khi nhân viên điều tra mang xác boy_galang812003 đi, baotrungvip xung phong đi thông báo cho vợ của boy_galang812003 về cái tin khủng khiếp kia. Hai giờ sau, baotrungvip quay lại làm việc với sáu chai bia kẹp ở nách.
    - Nói đi, baotrungvip, cậu lấy ở đâu ra sáu chai bia kia vậy?
    - Vợ của boy_galang812003 đưa nó cho tớ!
    - Cái gì? Cậu nói với cô ta là boy_galang812003 chết và cô ta đưa cho cậu sáu chai?
    - À, trước khi tớ thông báo, tớ hỏi cô ta rằng cô ta có phải là bà goá của boy_galang812003 không. Và, cô ta nói là không phải, cho nên tớ nói là sẽ cá cược với cô ta bằng sáu chai bia!
    Được dinh_tien sửa chữa / chuyển vào 17:20 ngày 18/08/2005
  10. andythao24

    andythao24 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    3.132
    Đã được thích:
    0
    Một hôm Nogoodfriend7 buồn rầu đến xin thượng đế:
    -Xin ngài cho con một người con gái xinh đẹp, dễ thương và hiền lành để con khỏi cô đợn
    Trong nháy mắt, một người con gái xinh đẹp, dễ thương và hiền lành đứng kế bên Nogoodfriend7. Nogoodfriend7 mừng rở cám ơn thượng đế rồi dẫn người con gái đó theo trong hạnh phúc.
    20 năm trôi qua, tình cờ thượng đế gặp Nogoodfriend7 trông rất là buồn và tội nghiệp, thượng đế hỏi:
    -Ta nhớ là ta đã cho con một người con gái xinh đẹp, dễ thương và hiền lành rồi, mà sao con vẫn buồn như thế.
    Thở dài Nogoodfriend7 trả lời:
    - Ngài đã cho con một người con gái xinh đẹp, dễ thương và hiền lành . Vậy tại sao ngài lại biến người con gái đó làm vợ của con chứ .
    _________________

Chia sẻ trang này