1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

õ-^?â?â?â Đ?ạa ?â?â?âõ-^

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi baotrungvip, 24/06/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. doan_truong_nhan

    doan_truong_nhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    Nogoodfriend07 từ nhỏ đã bị thiểu não. Nhưng khi lớn lên, ở độ tuổi trai lấy vợ gái lấy chồng thì hắn cũng có ham muốn td, mỗi lần có cô nào đi qua trước cửa nhà hắn cũng tỏ ra thèm muốn. Bố mẹ cậu ta rất hiểu tâm lý thằng con của mình và biết cần phải kiếm cho nó một cô vợ.
    Thế rồi cũng kiếm được 1 đám. Trước đám cưới, cha mẹ hắn dặn phải chào lễ phép với người già, lịch sự với thanh niên và người dưới tuổi. Hắn hỏi ngu ngơ "người già thì trông như thế nào?", " có râu càng dài thì fải gọi cụ, thằng con của bố ạ!", cha hắn trả lời.
    Đám cưới diễn ra suôn sẻ, rồi cũng đến đêm động phòng. Cha mẹ hắn kô yên tâm về thằng con nên rình ngoài cửa xem sao. Trong nhà yên lặng đến ngẹt thở rồi bổng nghe tiếng thằng Nogoodfriend07 vọng ra " con lậy cụ ạ! con lậy cụ ạ! ....". Cha hắn kô chịu nổi bèm thò cổ vào hét lớn "kô chào hỏi gì hết, cứ đút c. vào mồm cụ đi, MK!"
  2. piccolo

    piccolo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2005
    Bài viết:
    2.345
    Đã được thích:
    0

    Tháng 3 ngày 8, khi cha mẹ không còn sức để gửi tiền chu cấp cho quý tử, Đinh_tien đành vác con Dream chiến ra vỉa hè hành nghề chạy xe ôm mong kiếm chác chút tiền chiều chiều thỏa lòng mong ước "ước gì trúng cả lô và đề".
    Một hôm...có 1 cô gái rất xinh ..thuê dinh_tien chở cô ấy về quê thăm mẹ. Trên đường đi ..xe bị hỏng, trời mưa tằm tả ..lớn lắm ...to lắm ...Thế là 2 người phải tìm 1 chỗ để trú mưa. Nhưng mưa cứ rơi, rơi mãi, mà trời thì cũng đã tối đen như mực. Hai người lúc này chịu ko nổi cái cái lạnh thấu xương ấy .....nên ..đã.....ôm lấy nhau cho đỡ lạnh. Khi dinh_tien đưa tay định ....kéo cái ....nhưng kéo hoài mà vẫn ko được: có 1 vật lạ gì đó.....nó giữ lại không cho Dinh_tien lấy đi thứ đó. Lúc ấy cô gái nhanh tay đã kéo 1 cái rẹt .....
    Tiếng động đó làm 2 người giật nãy người .lên ...cuối cùng thì chiếc áo mưa mới được lấy ra từ túi nilon đã được dinh_tien chuẩn bị trước....

    Được piccolo sửa chữa / chuyển vào 12:21 ngày 22/08/2005
  3. piccolo

    piccolo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2005
    Bài viết:
    2.345
    Đã được thích:
    0

    Một hôm, bồ của Nogodfriend hỏi hắn:
    - Anh ơi cái đó của anh to thế, sao em .....chịu nổi nó nằm ngoài ...sự tưởng tượng của em ...dài thì xấp xỉ 20cm rộng thì gần 8 cm ...anh làm ăn gì mà to thế .
    Nogodfriend trả lời :
    - Đâu có đâu ...em nói sao chứ ..anh thấy nó có to lắm đâu ....chớ cái điện thoại sản xuất mười năm về trước nó còn to bự hơn nhiều ...chứ bộ

  4. cobebaothu

    cobebaothu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2005
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    Giữa 1 bãi cát rộng mênh mông ko 1 bóng cây , ko 1 ngôi nhà... , cảm tuởng gần như sa mạc , Nogoodfriend đang loay hoay , bới bới tìm tìm cái gì đó :
    - Anh tìm gì mà tuớt toát mồ hôi ra thế kia ?
    - Hic , tôi tìm túi tiền hôm qua mới trộm được , chưa biết mang đi đâu nên giấu tạm ở đây .
    - Trời , giữa bãi cát rộng thế này làm sao anh biết chỗ nào mà tìm ?
    - Ko , tôi nhớ hôm qua có bóng mây che đúng chỗ này mà
  5. dinh_tien

    dinh_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2005
    Bài viết:
    368
    Đã được thích:
    0
    Piccolo sống theo kiểu đời sống mới. Một hôm nàng rủ Nogoodfriend7 bạn trai mới quen của mình về phòng mình. Sau khi thay bộ đồ ngủ mỏng manh cô liền nhảy lên giường nằm một cách thoải mái và nói với Nogoodfriend7 rằng:
    - Cưng ơi ! Hãy hành hạ em đi anh.
    Nogoodfriend7 ngạc nhiên hỏi lại:
    - Hả? Em nói cái gì?
    - Tại sao anh còn đứng đó? Lại đây hành hạ em đi.
    - Hành hạ em à, nhưng mà bằng cách nào?
    - Trời đất ơi ! Sao mà anh ngu quá vậy? Thì với cái đồ mà anh thường dùng để đi tiểu đó mà.
    Nogoodfriend7 vừa nói vừa nhún vai:
    - Em thật là kỳ lạ, nhưng mà nếu em muốn như vậy thì tuỳ em.
    Nogoodfriend7 liền cúi xuống lấy cái bô đựng nước tiểu ở dưới gầm giường rồi đập cho Piccolo một cái thật mạnh vào đầu.
  6. piccolo

    piccolo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2005
    Bài viết:
    2.345
    Đã được thích:
    0
    Nogoodfriend7 xem thế nào đi chứ! Ngây thơ thế này thì chết!
  7. piccolo

    piccolo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2005
    Bài viết:
    2.345
    Đã được thích:
    0

    Sau vụ đi chở xe ôm, dinh_tien và cô gái xinh đẹp kia nên duyên vợ chồng và có một thằng con trai rất kháu. Một hôm dinh_tien dẫn con trai của mình vào 1 cửa hàng. Cô chủ tiệm đon đả ra đón rồi nói :
    -Anh mua "sữa của em đi anh "sữa này thơm ngon lắm .bảo đảm "hàng "chưa khui đâu ..còn nguyên xi à ...thiệt đó.
    dinh_tien trả lời :
    - cô thông cảm cháu nó còn bé cô cho cháu uống ..sữa nhi đồng thôi ..chớ còn sữa đó để tôi ...bồi dưỡng cũng được ..

  8. Nogoodfriend7

    Nogoodfriend7 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    2.533
    Đã được thích:
    0
    Thì người ta bảo tớ ngây thơ từ bé mà. Cậu ko tin! Hôm nào lại rủ tớ về phòng lần nữa xem
  9. Nogoodfriend7

    Nogoodfriend7 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    2.533
    Đã được thích:
    0
    Dinh_Tien ăn ở thất đức, sau khi chết bị dẫn xuống âm phủ.
    Quỷ sứ thông báo rằng chúng sẽ dẫn tội nhân xem ba hình phạt khác nhau và phải chọn một. Phòng thứ nhất, tội nhân bị tra tấn trong vạc dầu.
    Phòng thứ hai, tội nhân bị thiêu đốt trên ngọn lửa hừng hực.
    Quá sợ, anh ta xin cho sang phòng cuối cùng. Tại đây Dinh_Tien thấy một bệnh nhân già lụ khụ, bị AIDS giai đoạn cuối, nằm thở khò khè trên giường.
    Ông này đang được một cô gái trẻ trung, xinh đẹp ôm ấp, vuốt ve và hôn lên những vết thương nhiễm trùng...Hắn ta mừng quýnh vội xin vào phòng này. Tên quỷ liền dẫn ngay hắn vào và nói với cô gái:
    - Đi sang phòng vạc dầu mà tắm! Sướng nhé, có người thay rồi!
  10. Nogoodfriend7

    Nogoodfriend7 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    2.533
    Đã được thích:
    0
    Vợ chồng BaoTrungvip vừa cưới nhau. BaoTrungvip bị bệnh nặng tai,cô vợ lại là người miền Trung. Đêm tân hôn, sau khi đã thỏa mãn nhu cầu, BaoTrungvip định đánh một giấc thật đã đời để lấy lại sức. Chị vợ cũng mệt phờ quay sang bảo chồng:
    -Xong hỉ ? (tiếng địa phương nghĩa là " xong rồi nhỉ ")
    BaoTrungvip nặng tai nghe ra chữ "song hỉ" nghĩa là vui thêm "hai cái" nữa, cũng chiều vợ làm thêm "hai cái" nữa.
    Làm xong, anh vừa định ngủ thì chị vợ lại nói:
    -Ngủ hỉ ?
    BaoTrungvip lại nghe ra chữ " ngũ hỉ ", liền làm thêm 5 phát nữa.
    Chị vợ lần này thực sự đã kiệt sức, hổn hển nói với chồng sau khi đã lãnh thêm 5 phát của anh chồng nặng tai:
    -Ngủ thật hỉ?
    Lần này BaoTrungvip lại nghe thành " ngũ thập hỉ " , liền lao ra khỏi dường quỳ xuống và nói"
    -Anh van em, anh lạy em ! Mười hay mười lăm cái nũa thì anh còn làm được, chứ bây giờ em muốn anh làm 50 cái thì anh chết mất !!!!!!
    =))=)) (Chết thật chứ chẳng chơi!)

Chia sẻ trang này