1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

õ-^?â?â?â Đ?ạa ?â?â?âõ-^

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi baotrungvip, 24/06/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Nogoodfriend7

    Nogoodfriend7 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    2.533
    Đã được thích:
    0
    Ba xác chết có bộ mặt cười được đặt tại trung tâm điều tra hình sự.
    Ông quản lý đang trả lời thanh tra về nguyên nhân của những cái chết:
    - Đây là BaoTrungvip. Ông ta chết ngay khi biết tin mình trúng xổ số 200 triệu.
    Ông ta bước đến cái xác thứ hai:
    - Đây là Havalo. Ông ta chết khi nghe tin toà án cho ly dị vợ mà không phải chia tài sản.
    Đến cái xác thứ ba:
    - Đây là nguoiquanho. Ông ta chết vì bị sét đánh.
    - Hai người trước thì có thể hiểu được nụ cười, còn ông này cười gì? - Thám tử hỏi.
    - Ồ, ông ta cứ ngỡ là mình đang được chụp hình.
  2. Nogoodfriend7

    Nogoodfriend7 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    2.533
    Đã được thích:
    0
    Trong khi tham quan bảo tàng nghệ thuật hiện đại, Cobebaothu quay sang nói với hướng dẫn viên du lịch:
    - Thật không hiểu nổi bọn trẻ bây giờ nữa! Một bức tranh xấu xí, chả ra hình thù gì thế này mà các anh gọi là nghệ thuật sao?
    Anh hướng dẫn viên nhã nhặn nói:
    - Không, thưa bà, chúng tôi gọi đó là cái gương.
  3. thanhk43

    thanhk43 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    772
    Đã được thích:
    0
    Trên đường đi học, doan_truong_nhan thường ngồi chung xe bus với picolo . Một hôm, doan_truong_nhan lấy hết dũng cảm dúi cho picolo một mẩu giấy, trên đấy viết:
    "Tôi rất thích bạn, nếu bạn đồng ý kết bạn với tôi thì hãy đưa lại mẩu giấy này cho tôi, còn nếu không đồng ý thì hãy vứt nó qua cửa sổ".
    Một lúc sau picolo chuyển lại mẩu giấy cũ, doan_truong_nhan vui mừng mở ra xem, trên giấy viết:
    "Tớ không thể mở nổi cửa sổ!"
  4. piccolo

    piccolo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2005
    Bài viết:
    2.345
    Đã được thích:
    0
    Tình già
    Kỷ niệm 60 năm ngày cưới, thanhk43 (lúc này đã lên chức cụ ông) bàn với andythao24 (cụ bà) :
    - Chúng mình sẽ tìm về hương vị thuở ban đầu khi mới yêu nhau, em nhé.
    Cụ bà đồng ý.
    Thế là chiều hôm đó, đang ngồi trong phòng, đột nhiên có 1 cục giấy được bắn qua cửa sổ, cụ bà nhặt lên, xúc động và run rẩy mở ra xem : "7giờ tối nay, hẹn em ở chân cầu Chà Và nhé!"
    6giờ 45 chiều, tay cầm bó hoa hồng, cụ ông thanhk43 vừa húyt sáo vừa đến chân cầu chờ cụ bà Andythao24
    7h, rồi 7h45, kim đồng hồ lên 8h....8h30....9h, hết kiên nhẫn nổi, vì lúc này sương xuống nhiều, cụ ông thanhk43 hầm hầm về nhà, mở cửa ra và quát : " Sao bà không ra?"
    Cụ bà Andythao24 ngồi ủ rủ, thút thít : " Má không cho em đi"
  5. dinh_tien

    dinh_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2005
    Bài viết:
    368
    Đã được thích:
    0
    Một hôm Nogoodfriend7, chết xuống âm phủ. Diêm vương đã chuẩn bị sẵn ba cái cọc.
    Diêm vương nói với mọi người:
    Thằng nào dê vợ hàng xóm đứng vào một cọc,
    Thằng nào hiếp dâm gái nhà lành đứng một cọc,
    Thằng nào thông dâm với với vợ bạn đứng một cọc.
    Mọi người lần lượt sếp hàng vào cọc,còn chừa mỗi Nogoodfriend7 vẫn đứng im tại chỗ, Diêm vương mới hỏi :Tại sao nhà ngươi không đứng vào hàng?
    Nogoodfriend7 mới ấp úng trả lời:
    Dạ bẩm Diêm vương con không biết đứng vào chỗ nào vì...vì cả ba tội trên con đều mắc phải.
    Diêm vương vội bảo:
    À trường hợp của mày thì...thì...thì lên đây ngồi với tao.
  6. baotrungvip

    baotrungvip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    5.898
    Đã được thích:
    1
    Giám đốc nhà thương điên dẫn khách đi tham quan.Chỉ một người đang nằm trên giường,hai tay ôm chặt một con búp bê vào lòng,vị giám đốc giải thích:-Bệnh nhân này tên doan_truong_nhan,trước đây yêu một người đàn bà tên piccolo và bị bà ta bỏ rơi,y đã phát điên và lúc nào cũng tưởng tượng rằng con búp bê đó là piccolo.
    Đến một phòng khác,có một bệnh nhân tâm thần bị xiềng xích tay chân,đang vùng vẫy bổ đầu vào tường tự tử.Vị giám đốc lắc đầu nói:
    -Còn đây là nogoodfriend7,người đàn ông đã lấy piccolo
    Được baotrungvip sửa chữa / chuyển vào 15:46 ngày 25/08/2005
  7. piccolo

    piccolo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2005
    Bài viết:
    2.345
    Đã được thích:
    0
    Baotrungvip - một anh chàng tâm thần đã được điều trị khoảng 1 năm.
    Một hôm, bác sĩ đến kiểm tra xem baotrungvip đã khỏi bệnh chưa để cho về nhà. Bác sĩ hỏi:
    - Này, nếu được về nhà, anh sẽ làm gì?
    - Cưới vợ ạ.
    Bác sĩ tỏ ra vui mừng vì thấy baotrungvip đã bắt đầu biết nghĩ đến tương lai. Ông hỏi tiếp:
    - Thế nếu cưới vợ, trong đêm tân hôn anh sẽ làm gì?
    - Dạ, em đưa cô ấy vào phòng, bế lên giường.
    - Sau đó thì ...
    - Em sẽ cởi bỏ quần áo của cô ấy ra và ...
    Thấy baotrungvip ngập ngừng, bác sĩ trấn an:
    - Anh cứ nói tiếp đi, đừng ngại!
    - Dạ, em sẽ mang đi giặt ạ!
    -----------------------------------------------------
    Bó tay với ngài đấy, baotrungvip ạ!!!


  8. dinh_tien

    dinh_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2005
    Bài viết:
    368
    Đã được thích:
    0
    Trong khu rừng kia có một con cọp rất là dữ tợn, nó chuyên đàn áp và bắt nạt muôn thú...
    Một ngày kia kh chịu được cảnh áp bức đó , muôn thú kéo nhau đi tìm doan_truong_nhan .Chúng nhờ doan_truong_nhan đứng ra thách đấu với con cọp.Và doan_truong_nhan đã đồng ý.
    Trong trận chiến đấu long trời lở đất, cuối cùng thì doan_truong_nhan đã chiến thắng, nhưng doan_truong_nhan đã bị thương mất đi 1 con mắt,1 cánh tay,1 cái chân và cái " ấy ".
    Để đền đáp lại tấm lòng của doan_truong_nhan đã vì muôn thú mà bi thương như thế, chúng bàn bạc với nhau tìm cách chữa trị cho doan_truong_nhan.
    Chúng thay mắt diều hâu, tay của khỉ, chân của đà điểu, nhưng còn cái " ấy " chúng kh biết tìm đâu ra.Cuối cùng chúng bèn lấy vòi của con voi để thay thế.
    Sau khi được chữa trị, doan_truong_nhan đã khỏe mạnh.Muôn thú hỏi thăm xem anh có thấy sao ko.doan_truong_nhan trả lời :
    - Mắt nhìn rất là rõ, tay rất là khỏe, chân chạy thật là nhanh, nhưng mà cái " ấy " thì không bình thường. Nó cứ thấy hoa là hái rồi nhét vô miệng của doan_truong_nhan.
  9. doan_truong_nhan

    doan_truong_nhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    Trong đêm tân hôn, dinh_tien ấm ức mỉa mai cô vợ mới cưới:
    - Thôi, tôi cũng vì cô mà cắn ngón út của mình mà cho cô ít máu ...
    - Tôi cũng chẳng tiếc công xỉ mũi vào chăn của anh! (cô vợ đáp)
  10. dinh_tien

    dinh_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2005
    Bài viết:
    368
    Đã được thích:
    0
    Piccolo cằn nhằn với dang_truong_nhan:
    Tại sao anh không tưới nước cho vườn hoa nhà mình đi?
    - Em không thấy là đang mưa to như trút nước kia à? -dang_truong_nhan vặc lại.
    - Thì mặc áo mưa vào! Sao anh lười thế không biết!
    Được dinh_tien sửa chữa / chuyển vào 11:14 ngày 26/08/2005

Chia sẻ trang này