1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

õ-^?â?â?â Đ?ạa ?â?â?âõ-^

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi baotrungvip, 24/06/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. piccolo

    piccolo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2005
    Bài viết:
    2.345
    Đã được thích:
    0
    Hồi còn học tiểu học , Nogodfriend7 ngồi bàn đầu cùng với dinh_tien thanhk43
    Một hôm , vào giờ sinh học , cô giáo mặc váy đến lớp . Do đi giầy cao gót , cô giáo không may trượt chân té . Cả bàn đầu rộ lên tràng cười . Cô giáo bực lắm , liền tới bàn đầu hỏi :
    - dinh_tien , tại sao em lại cười ?
    - Dạ thưa cô , vì em nhìn thấy bắp chân của cô ạ !
    - dinh_tien , em hư quá ! Đứng dậy về nhà tuần tới mới được đến lớp nghe chưa?Còn em,thanhk43?
    _ DẠ ....em...em nhìn thấy đùi cô ạ !
    - Em về nhà viết bản kiểm điểm , tháng sau đến lớp !
    Chưa kịp quay sang hỏi Nogodfriend7 , cô giáo đã thấy Nogodfriend7 xách cặp đứng dậy , vẫy tay chào các bạn :
    - Hẹn mọi người năm sau nhé!
    -------------------------------------
    Botay.com
    Được piccolo sửa chữa / chuyển vào 08:37 ngày 27/08/2005
  2. GD

    GD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2004
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Nogoodfriend7 vẫn con nít nhưng cũng đòi học người lớn, thấy em hàng xóm xinh xẻo về mách bố:
    - Con muốn kết hôn
    Người cha mỉm cười và nói:
    - Kết hôn là việc rất trọng đại! Con đã tính kỹ chưa?
    - Kỹ rồi ạ! - Cậu bé đáp - Chúng con sẽ ở một tuần trong phòng của con và một tuần trong phòng của cô ấy. Nhà hai đứa lại ở gần nhau nên ban đêm con có thể chạy về nhà nếu cảm thấy buồn.
    - ....
    Cậu bé trả lời tất cả các câu trả lời của cha một cách chững chạc. Cuối cùng, người cha hỏi:

    - Thế còn chuyện con cái thì sao? Sau khi lập gia đình, người ta sẽ phải sinh con đẻ cái, con biết không?
    - Con tính cả tới chuyện đó rồi. Mỗi lần vợ con đẻ ra quả trứng nào là con giẫm bẹp ngay.
  3. doan_truong_nhan

    doan_truong_nhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    Nogoodfriend7 đi học về, khoe với bố:
    - Bố ơi, bố biết không, con là người khoẻ nhất lớp đấy bố ạ!
    - Tại sao con nghĩ thế?
    - Tại vì cô giáo bảo con rằng, một mình con kéo cả lớp tụt lại đằng sau.
  4. piccolo

    piccolo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2005
    Bài viết:
    2.345
    Đã được thích:
    0
    -----------------------------------
    Chuyện này có rồi mà!
  5. doan_truong_nhan

    doan_truong_nhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    thiếu gì chuyện tương tự!
  6. dinh_tien

    dinh_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2005
    Bài viết:
    368
    Đã được thích:
    0
    nogoodfriend7 là phạm nhiều tội lỗi khi chết phải xuống địa ngục. Diêm vương bắt nogoodfriend7 chọn một trong số 18 số hình phạt. Theo chân quỷ sứ, nogoodfriend7 được xem qua hết 17 tầng địa ngục, các hình phạt rất khủng khiếp như bị nấu trong vạc dầu, cắt gân, mổ bụng... Đến mỗi tầng nogoodfriend7 đều lắc đầu quầy quậy.
    Khi đến tầng thứ 18, trông thấy có một đám phạm nhân đang bị đứng trong một căn hầm phân ngập đến ngang lưng, nogoodfriend7 mừng húm, nói với quỷ sứ:
    - Thôi được. Tôi chọn hình phạt này.
    Nói rồi bèn chạy tọt vào căn hầm. Vừa lúc đó, tên quỷ sứ phụ trách căn hầm đó quát:
    - Hết giờ giải lao. Nào, tất cả hãy cắm đầu xuống
  7. dinh_tien

    dinh_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2005
    Bài viết:
    368
    Đã được thích:
    0
    Piccolo một cô bé 3 tuổi tiến đến gần một phụ nữ mang bầu trong khi chờ mẹ cậu khám bác sĩ. Piccolo tò mò hỏi:
    - Tại sao bụng cô to thế?
    - À, cô đang có em bé - Người phụ nữ trả lời.
    Piccolo mắt tròn xoe ngạc nhiên:
    - Em bé đang ở trong bụng cô à?
    - Chắc chắn là như vậy rồi.
    - Nó có phải là một đứa bé ngoan không cô? - Piccolo hỏi tiếp.
    - Ồ, dĩ nhiên rồi, cháu ạ.
    Piccolo lại càng ngạc nhiên hơn:
    - Thế thì tại sao cô lại nuốt nó vào bụng???
  8. dinh_tien

    dinh_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2005
    Bài viết:
    368
    Đã được thích:
    0

    Hai cặp vợ chồng thanhk43boy_galang rủ nhau đi nghỉ hè và thuê trọn một tầng gồm hai phòng của khách sạn nọ. Buổi tối, thanhk43boy_galang đang ngồi ở quầy bar thì đột nhiên điện phụt tắt, họ đành phải lần mò về phòng ngủ. Một trong hai anh chồng rất sùng đạo. Trước khi lên giường, boy_galang cầu nguyện rất lâu và thành kính. Vừa chui vào chăn thì điện sáng trở lại, boy_galang nhận ra mình đã nhầm phòng và vội vàng chạy ra cửa.
    Cô vợ thanhk43 trên giường gọi giật lại:
    - Không kịp đâu anh ơi! Ở phòng bên kia họ "vào nhầm" từ lâu rồi!
  9. Nogoodfriend7

    Nogoodfriend7 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    2.533
    Đã được thích:
    0
    Trong 1 tiết học , thầy giáo giảng bài về sự tiến bộ của khoa học: Trong tương lai người ta sẽ chế tạo ra những chiếc máy tự động hoàn hảo.... chỉ cần cho con bò vào 1 đầu thì ngay lập tức đầu kia sẽ cho ra toàn là......"xúc xích" ......Bỗng sinh viên GD (với vẻ mặt đầy tò mò và ngu ngơ khớ khớ...) đứng dậy hỏi:
    -Thưa thấy thế khi người ta có thể chế tạo ra chiếc máy mà chỉ cần cho "xúc xích" vào 1 đầu thì đầu kia cho ra con bò không ạ !!!
    Thầy giáo nhấc kính đăm chiêu nhìn GD:
    - Năm nay anh bao nhiêu tuổi?
    - Dạ , em 23 ạ!!!!! GD vui vẻ trả lời
    Thầy giáo :
    - Thưa anh !!! Cách đây 24 năm, cha anh đã chế tạo và sử dung chiếc máy đó rồi ...............ặc ặc ....
  10. Nogoodfriend7

    Nogoodfriend7 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    2.533
    Đã được thích:
    0
    Tương tự kiểu này gọi là "chuối cả vườn" . Đọc nhàm lắm

Chia sẻ trang này