1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

õ-^?â?â?â Đ?ạa ?â?â?âõ-^

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi baotrungvip, 24/06/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Nogoodfriend7

    Nogoodfriend7 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    2.533
    Đã được thích:
    0
    BaoTrungvip đến trường bằng xe bus.
    Cùng chặng đường của cậu có một nữ sinh viên rất xinh đẹp và cậu quyết tâm làm quen cùng cô gái. Chàng bèn viết thư gửi cô gái:
    - "Mình rất muốn làm quen với bạn. Nếu bạn đồng ý thì đưa lại mảnh giấy này còn nếu không, làm ơn hãy ném nó qua cửa sổ xe."
    Gửi thư xong, chàng khấp khởi chờ. Hồi lâu, cô gái đưa trả lại "lá thư" mà nét mặt không nói lên điều gì. Sinh viên nam nín thở mở lá thư, chỉ thấy cô gái viết thêm:
    -"Không thể nào mở được cửa sổ".
  2. Nogoodfriend7

    Nogoodfriend7 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    2.533
    Đã được thích:
    0
    Cuối cuộc phỏng vấn, nhà tuyển dụng hỏi câu cuối cùng: "Anh muốn lương khởi điểm là bao nhiêu?".
    Chàng kỹ sư nguoiquanho mới ra trường hào hứng:
    - Khoảng 125.000 USD/năm, tùy vào các đãi ngộ kèm theo.
    - Cậu nghĩ sao nếu có 5 tuần nghỉ phép một năm, bảo hiểm toàn bộ về y tế, kèm theo một khoảng phụ cấp xăng dầu 5.000 USD mỗi tháng cùng một chiếc xe công, xem nào, một chiếc Ferrari đỏ?
    Chàng kỹ sư đứng bật dậy hỏi:
    - Ông không đùa chứ?
    - Tôi đùa đấy - nhà tuyển dụng phá ra cười - Nhưng tại anh bắt đầu trước.
  3. Nogoodfriend7

    Nogoodfriend7 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    2.533
    Đã được thích:
    0
    Trong lớp học, thầy sinh vật đang giảng bài.
    Bỗng phát hiện Sinh ngày 14 tháng 3 đang ngủ gật nên gọi dậy và nói:
    - Nếu em đối được câu đối của thầy , thầy sẽ không phạt em
    - Vâng ạ!
    - Câu đối là: "Con bò cạp cạp con bò cạp, cạp xong rồi bò, bò xong rồi cạp!"
    Em xin trả lời:
    - Thầy sinh vật vật cô sinh vật, vật xong rồi sinh, sinh xong rồi vật!!!
  4. Nogoodfriend7

    Nogoodfriend7 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    2.533
    Đã được thích:
    0
    Ông chủ sân bóng hỏi doan_truong_nhan, khán giả duy nhất xem trận đấu:
    - Vì sao anh lại ngồi một mình xem hết trận đấu dở như thế?
    - À, vợ tôi bảo: Làm gì có thằng dở hơi nào xem trận đấu hôm nay. Tôi muốn chứng minh là vợ tôi sai!
  5. dinh_tien

    dinh_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2005
    Bài viết:
    368
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện này có rồi.Đọc lại đi.Nhàm chán quá rồi đó.Hehheheehheh
  6. baotrungvip

    baotrungvip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    5.898
    Đã được thích:
    1
    Nogoodfriend7 dẫn người yêu về nhà giới thiệu:
    -Thưa mẹ, đây là cô gái rất tốt, cô ấy rất thích nấu nướng và dọn dẹp nhà cửa
    -Tốt, 45 nghìn một ngày, nghỉ chủ nhật.Con bảo nó mai mang chứng minh thư đến.
  7. dinh_tien

    dinh_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2005
    Bài viết:
    368
    Đã được thích:
    0
    Nogoodfriend7 đã 80 tuổi kết hôn với cô vợ mới tròn đôi mươi. 1 năm sau ngày cưới, cô gái sinh con.

    Khi bác sĩ báo tin Nogoodfriend7 đã được làm cha của một cậu bé nặng 4 cân rưỡi, Nogoodfriend7 tỏ ra rất vui vẻ.
    - À! Thế là cỗ máy già nua này vẫn chạy tốt.
    Năm sau, người vợ lại mang thai và vẫn đẻ tại bệnh viện cũ. Khi bác sĩ báo tin cô ta sinh hạ một bé gái nặng 4 cân, Nogoodfriend7 hồ hởi:
    - À! Thế là cỗ máy già nua này vẫn chạy tốt.
    Năm tiếp đó, người vợ cũng có mang và vẫn tới bệnh viện đó. Lần này, bác sĩ báo tin Nogoodfriend7 đã trở thành cha của một bé trai nặng 5 cân. Nogoodfriend7 lặp lại điệp khúc cũ:
    - À! Thế là cỗ máy già nua này vẫn chạy tốt.
    Bác sĩ ngăn sự sung sướng của Nogoodfriend7 :
    - Không tốt như bố tưởng đâu, bố già ơi! Bố nên thay dầu đi vì thằng bé lần này đen thui à!

  8. dinh_tien

    dinh_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2005
    Bài viết:
    368
    Đã được thích:
    0
    Bà mẹ dặn Piccolo trước khi đi chơi tiệc tùng:

    - Con nghe lời mẹ nhé! Hai đầu gối của con là hai người bạn thân và chúng nó luôn khăng khít với nhau, con hiểu chứ?
    - Vâng, con hiểu rồi! Mẹ cho con đi nhé!
    Ai dè tối khuya lắc khuya lơ, bà mẹ thức dậy, trông thấy Piccolo rón rén vào nhà mà xiêm y xộc xệch hết, không còn thẳng thắn như hồi chiều. Bà hỏi:
    - Con quên lời mẹ dặn rồi à?
    - Không, con có quên đâu. Nhưng ngoài đời cũng có lúc bạn thân... phải tạm chia tay nhau mà mẹ.
    Piccolo trả lời mẹ một cách dứt khoát.

  9. dinh_tien

    dinh_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2005
    Bài viết:
    368
    Đã được thích:
    0
    Vợ chồng Thanhk43 có một cửa hàng bán thực phẩm. Một hôm, Thanhk43 đi chơi về, hỏi:

    - Này em, khúc giò thiu đâu rồi?
    - Nhà đối diện mua rồi.
    - Thế cân xúc xích bị chuột gặm?
    - Nhà ấy cũng mua rồi.
    - Còn hộp bơ cũ từ năm ngoái đã quá hạn?
    - Nhà ấy cũng vét nốt rồi.
    Thanhk43 lấy hai tay ôm đầu:
    - Trời ạ! Thảo nào trưa nay cái nhà ky bo ấy lại mời cơm mình !!!

  10. dinh_tien

    dinh_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2005
    Bài viết:
    368
    Đã được thích:
    0
    BaotrungVip đưa bệnh án cho bệnh nhân và nói:

    - Tôi có tin xấu cho anh đây... Nếu không chữa trị, anh sẽ chết trong 6 tháng tới!
    Bệnh nhân ngồi thừ ra suy nghĩ, mắt lo âu nhìn vào hoá đơn thanh toán, cuối cùng nói buồn thảm:
    - Số tiền quá lớn...Có lẽ tôi đành cam chịu số phận. Trong 6 tháng tôi không thể kiếm ngần ấy tiền được.
    - Vậy chúng ta sẽ tăng lên 9 tháng nữa nhé!

Chia sẻ trang này