1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

õ-^?â?â?â Đ?ạa ?â?â?âõ-^

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi baotrungvip, 24/06/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. konhu_loaicodai_85

    konhu_loaicodai_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    2.047
    Đã được thích:
    0
    Bịp trắng trợn
    Trong khi chờ đợi phà cặp bến, Tra và bạn ngồi tán gẫu với nhau thì từ xa bỗng có tiếng rao lanh lãnh của cậu bé bán báo:
    - Báo đây! Báo đây! Tin giật gân đây... trong ngày hôm nay, năm mươi người bị lường gạt trắng trợn đây.
    Tò mò với tin tức chú bé vừa rao, Tra gọi với theo:
    - Ê! Cho một tờ đi chú bé!
    Chú bé bán báo nhanh nhảu len đến tận nơi trao báo cho Tra :
    - Dạ đây! Thưa ông ba ngàn đồng!
    Nhận được tờ báo, Tra háo hức mở ra xem ngay, và ngạc nhiên nói:
    - Ðâu? Tin giật gân đâu?
    Nhưng cậu bé đã len đi nơi khác, chỉ còn nghe tiếng rao lanh lảnh:
    - Báo đây! Báo đây! Tin khủng khiếp đây... năm mươi mốt người bị bịp trắng trợn trong một ngày đây...
  2. baotrungvip

    baotrungvip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    5.898
    Đã được thích:
    1
    Để xả hơi sau 1 mùa thi đầy cam go,queen_83 quyết định ghé thăm vườn bách thú để thư giãn,Sau 1 hồi lượn lờ...Cô đến chỗ đảo khỉ ,nhưng thật ngạc nhiên là không hề thấy 1 con khỉ nào...Người coi thú giải đáp thắc mắc:-Bây giờ là mùa yêu đương của lũ khỉ,Chúng đang yêu nhau trong hang..
    -Vậy nếu tôi quẳng cho chúng vài củ lạc thì liệu chúng có ra khỏi hang không nhỉ-Queen vẫn thắc mắc
    -Tôi ko dám chắc-Người coi thú trả lời-Nhưng nếu ở địa vị cô,Cô có ra không?
  3. baotrungvip

    baotrungvip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    5.898
    Đã được thích:
    1
    Để xả hơi sau 1 mùa thi đầy cam go,queen_83 quyết định ghé thăm vườn bách thú để thư giãn,Sau 1 hồi lượn lờ...Cô đến chỗ đảo khỉ ,nhưng thật ngạc nhiên là không hề thấy 1 con khỉ nào...Người coi thú giải đáp thắc mắc:-Bây giờ là mùa yêu đương của lũ khỉ,Chúng đang yêu nhau trong hang..
    -Vậy nếu tôi quẳng cho chúng vài củ lạc thì liệu chúng có ra khỏi hang không nhỉ-Queen vẫn thắc mắc
    -Tôi ko dám chắc-Người coi thú trả lời-Nhưng nếu ở địa vị cô,Cô có ra không?
  4. queen_83

    queen_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    204
    Đã được thích:
    0
    Cận thị
    Hai người bạn:baotrungvip havalo lâu ngày mới gặp nhau.
    - Chà chà, dạo này cậu cũng đeo kính trắng cơ à?
    - Đúng vậy. Tuần trước mình mới phát hiện là bắt đầu bị cận thị nên phải đeo thôi.
    - Làm sao mà cậu tự phát hiện ra là bị cận thị?
    - Có một buổi tối, mình cãi nhau với vợ rồi bỏ vào rạp xem phim một mình. Nhưng rồi ở trong rạp có một đôi ngồi ngay ở hàng ghế trước không chịu im lặng xem mà cứ khúch khích với nhau suốt buổi tối. Lúc đấy đang nhai kẹo cao su mình bực quá dính ngay vào vai ghế phía bên phải của đứa con gái vô duyên đấy rồi bỏ về giữa chừng.
    - Thế rồi sao nữa?
    - Khi về đến nhà thì vợ mình cũng đã bỏ đi chơi. đến lúc cô ta về cứ cằn nhằn liên tục vì chuyện có một đứa chơi xỏ dính kẹo cao su vào lưng ghế ở phía vai bên phải.
  5. queen_83

    queen_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    204
    Đã được thích:
    0
    Cận thị
    Hai người bạn:baotrungvip havalo lâu ngày mới gặp nhau.
    - Chà chà, dạo này cậu cũng đeo kính trắng cơ à?
    - Đúng vậy. Tuần trước mình mới phát hiện là bắt đầu bị cận thị nên phải đeo thôi.
    - Làm sao mà cậu tự phát hiện ra là bị cận thị?
    - Có một buổi tối, mình cãi nhau với vợ rồi bỏ vào rạp xem phim một mình. Nhưng rồi ở trong rạp có một đôi ngồi ngay ở hàng ghế trước không chịu im lặng xem mà cứ khúch khích với nhau suốt buổi tối. Lúc đấy đang nhai kẹo cao su mình bực quá dính ngay vào vai ghế phía bên phải của đứa con gái vô duyên đấy rồi bỏ về giữa chừng.
    - Thế rồi sao nữa?
    - Khi về đến nhà thì vợ mình cũng đã bỏ đi chơi. đến lúc cô ta về cứ cằn nhằn liên tục vì chuyện có một đứa chơi xỏ dính kẹo cao su vào lưng ghế ở phía vai bên phải.
  6. havalo

    havalo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    939
    Đã được thích:
    1
    Vợ và tình nhân ​
    Ba tên chưa vợ Havalo, Baotrungvip Thanhk43 ngồi đàm đạo về chủ đề: nam giới nên có vợ hay nên có người tình.
    Thanhk43 khẳng định, dứt khoát phải có vợ để được chăm sóc lại...hì sướng lắm. Baotrungvip lại cho rằng có tình nhân thì tốt hơn vì lúc đó người đàn ông sẽ quan tâm đến ngoại hình và sức khỏe của mình hơn.
    - Theo tôi ?" Havalo lên tiếng - Hay hơn cả là vừa có vợ, vừa có người tình.
    - Sao lão lại nghĩ củ chuối vậy? ?" BaotrungvipThanhk43 tỏ vẻ ngạc nhiên
    - Có gì đâu bởi khi đó người vợ sẽ nghĩ rằng chồng mình đang tí tởn ở chỗ cô tình nhân, còn cô người tình lại cho rằng bạn trai của mình đang ở nhà với vợ. Để hai người họ tự tìm nhau , lúc ấy người đàn ông có thể yên tâm ngồi nghiên cứu trong phòng thí nghiệm mà không bị làm phiền.
  7. havalo

    havalo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    939
    Đã được thích:
    1
    Vợ và tình nhân ​
    Ba tên chưa vợ Havalo, Baotrungvip Thanhk43 ngồi đàm đạo về chủ đề: nam giới nên có vợ hay nên có người tình.
    Thanhk43 khẳng định, dứt khoát phải có vợ để được chăm sóc lại...hì sướng lắm. Baotrungvip lại cho rằng có tình nhân thì tốt hơn vì lúc đó người đàn ông sẽ quan tâm đến ngoại hình và sức khỏe của mình hơn.
    - Theo tôi ?" Havalo lên tiếng - Hay hơn cả là vừa có vợ, vừa có người tình.
    - Sao lão lại nghĩ củ chuối vậy? ?" BaotrungvipThanhk43 tỏ vẻ ngạc nhiên
    - Có gì đâu bởi khi đó người vợ sẽ nghĩ rằng chồng mình đang tí tởn ở chỗ cô tình nhân, còn cô người tình lại cho rằng bạn trai của mình đang ở nhà với vợ. Để hai người họ tự tìm nhau , lúc ấy người đàn ông có thể yên tâm ngồi nghiên cứu trong phòng thí nghiệm mà không bị làm phiền.
  8. havalo

    havalo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    939
    Đã được thích:
    1
    Tương tư ​

    Mẹ Banghue thấy con gái mình cứ ra thẩn vào thơ, bà khẽ khàng hỏi con:
    - Mẹ rõ tâm sự con rồi đó. Con hãy nói cho mẹ biết đi, có phải con mến cái cậu Baotrungvip ở cái KBC gì đó đúng không?
    - Không ạ! - mẹ thì
    - Nếu không phải, chắc là cậu Nguoiquanho to con đẹp zai rồi. Mẹ biết con gái mẹ mà cứ thấy cao to đẹp giai là?lần này mẹ đã đoán trúng tim đen rồi phải không?
    - Dạ, cũng không phải!
    - Vậy thì trong lòng con đang nhớ ai?
    - Ai cũng được, mẹ ạ!
  9. havalo

    havalo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    939
    Đã được thích:
    1
    Tương tư ​

    Mẹ Banghue thấy con gái mình cứ ra thẩn vào thơ, bà khẽ khàng hỏi con:
    - Mẹ rõ tâm sự con rồi đó. Con hãy nói cho mẹ biết đi, có phải con mến cái cậu Baotrungvip ở cái KBC gì đó đúng không?
    - Không ạ! - mẹ thì
    - Nếu không phải, chắc là cậu Nguoiquanho to con đẹp zai rồi. Mẹ biết con gái mẹ mà cứ thấy cao to đẹp giai là?lần này mẹ đã đoán trúng tim đen rồi phải không?
    - Dạ, cũng không phải!
    - Vậy thì trong lòng con đang nhớ ai?
    - Ai cũng được, mẹ ạ!
  10. caballo78

    caballo78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0

    Được thanhk43 sửa chữa / chuyển vào 10:30 ngày 28/06/2005

Chia sẻ trang này