1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

õ-^?â?â?â Đ?ạa ?â?â?âõ-^

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi baotrungvip, 24/06/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. boy_galang812003

    boy_galang812003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    3.130
    Đã được thích:
    0
    Yêu đến chết!
    Một tuần nghỉ,Sau vài ngày lượn lờ ngắm mây trời...Đến tối cuối tuần sau khi đi thả hồn theo mây về.....Nogood về khách sạn Mộng Mơ nghỉ.Trong khách sạn, Nogood than thở với cô gái xinh đẹp mới "kết thân":

    -Nogood: Sau vài ngày sống với em, có lẽ giờ đây anh sẽ nằm chờ chết thôi!
    -Cô gái: Anh yêu em đến thế sao?
    -Nogood: Phải, anh đã tiêu hết cả tiền nong và sức lực cho em rồi.

  2. Nogoodfriend7

    Nogoodfriend7 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    2.533
    Đã được thích:
    0
    Baotrungvip: Thưa bác sĩ, tôi vẫn phải kiêng thuốc lá và rượu bia à?
    - Tôi đã dặn anh điều này cách đây 4 tuần rồi cơ mà.
    - Vâng, nhưng tôi tưởng qua thời gian, y học đã có kết quả nghiên cứu mới.
  3. Nogoodfriend7

    Nogoodfriend7 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    2.533
    Đã được thích:
    0
    Khách du lịch hỏi Havalo - chủ một nhà trọ trong làng: - Này ông chủ, không khí ở đây thế nào? Có tốt không vậy?
    - Về việc này thì ông khỏi chê. Chúng tôi đã buộc phải đầu độc một cụ già nhất làng để có dịp khai trương nghĩa địa đấy.
  4. Nogoodfriend7

    Nogoodfriend7 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    2.533
    Đã được thích:
    0
    Boy_galang đi làm trễ bước vào văn phòng với hai mắt thâm tím. Hắn ta xin lỗi vì tới muộn rồi về chỗ làm việc.
    - Chuyện gì xảy ra với cậu vậy? Đồng nghiệp của hắn ta hỏi.
    - À, chiều qua tớ đi xem đá bóng. Đang giữa hiệp, mọi người đứng dậy. Tớ nhận thấy người phụ nữ đứng đằng trước tớ có cái nội y thòi ra ngoài quần bò. Vốn tính galant, thế là tớ nhét lại nó xuống dưới cạp quần cho cô ấy. Và khi tớ làm điều đó, cô ta quay lại và đấm một phát vào mắt tớ.
    - Tớ hiểu rồi! Anh đồng nghiệp nói, nhưng làm sao cậu lại bị tím bầm cả mắt còn lại thế?
    - Là thế này, khi tớ thấy cô ta bực bội như vậy, tớ liền kéo nó lại như cũ...
  5. Nogoodfriend7

    Nogoodfriend7 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    2.533
    Đã được thích:
    0
    Doan_truong_nhan vào nhà vệ sinh công cộng và ổn định chỗ ngồi. Bỗng có tiếng nói:
    -... Chào ông!
    - Dạo này khỏe không? - Doan_truong_nhan nhanh nhảu hỏi.
    - Vẫn khỏe.
    - Đang làm gì đấy?
    - Thì cũng như ông thôi, sao phải hỏi?
    Đột nhiên nghe bên kia nói: - Ông ơi, để tôi gọi lại sau, đang có thằng thần kinh nào ở buồng bên cứ nói chuyện với tôi!
  6. doan_truong_nhan

    doan_truong_nhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    Bài này Piccolo đã pót roài, bài khác đê
  7. Nogoodfriend7

    Nogoodfriend7 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    2.533
    Đã được thích:
    0

    Doan_truong_nhan dắt em nó đi vào một siêu thị, chọn một bịch băng vệ sinh phụ nữ rồi mang ra quầy tính tiền. Lấy làm lạ, cô thu ngân nhìn chằm chằm vào hai đứa bé, rồi không nén nổi tò mò, cô hỏi.
    - Cháu bao nhiêu tuổi rồi?
    - Cháu lên mười. - Doan_truong_nhan đáp.
    Cô thu ngân hỏi tiếp:
    - Thế cháu có biết thứ này để làm gì không?
    - Cháu không rõ lắm. Nhưng thứ này không phải để cho cháu, mà cho thằng em cháu. - Doan_truong_nhan chỉ tay vào đứa em đi bên cạnh.
    - Cho em cháu? - Cô gái tròn mắt ngạc nhiên.
    - Đúng thế. Nó lên bốn tuổi. Chúng cháu xem trên tivi và thấy người ta nói rằng, nếu sử dụng thứ này, có thể bơi và đi xe đạp. Mà nó thì lại chưa biết cả hai thứ ấy...
  8. Nogoodfriend7

    Nogoodfriend7 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    2.533
    Đã được thích:
    0
    Vợ tớ có thói quen kỳ cục lắm - Chồng của Hatxxihoi kể với bạn - đến mức cậu không tưởng tượng nổi đâu. Ở nhà hễ có bức tranh nào treo trên tường hơi bị lệch một chút là cô ấy sửa lại ngay. Nhưng hôm vừa rồi thì thật quá thể. Cô ấy lấy hai quyển Niên giám điện thoại dày cộp kê vào một bên ti vi, chỉ vì chương trình "Du lịch vòng quanh thế giới" đang giới thiệu tháp nghiêng Pisa, mà cô ấy thì không chịu được cái gì xiên xẹo.
  9. Nogoodfriend7

    Nogoodfriend7 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    2.533
    Đã được thích:
    0
    Nhà tỉ phú hỏi Adray - vệ sĩ của mình:
    - Có mấy gã cứ suốt ngày bám theo anh. Chúng có ý định gì nhỉ?
    - Ồ, không đâu, vệ sĩ của tôi đấy. Bảo vệ ông rất nguy hiểm nên tôi mướn thêm ba vệ sĩ bảo vệ tôi.
  10. Nogoodfriend7

    Nogoodfriend7 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    2.533
    Đã được thích:
    0
    Big_IceBerg, Nguoiquanho, Strangemen và Baotrungvip vừa ngồi uống rượu vừa nói chuyện với nhau
    Big_IceBerg: Không biết thứ gì nhanh nhất trên đời nhỉ, tao cho rằng đó là cái chớp mắt!
    Nguoiquanho: Không, phải là ý nghĩ chứ!
    Strangemen: Sai rồi, tôi bảo là cái công tắc đèn đấy, ấn cái là sáng, ấn cái là tối!
    Baotrungvip: iem thì iem bảo đó là bệnh tiêu chảy!
    Big_IceBerg, Nguoiquanho, Strangemen đồng thanh: Thằng này say à, sao lại thế?
    Baotrungvip: Thì tối qua iem bị tiêu chảy, chưa kịp chớp mắt, suy nghĩ hay bật đèn thì tao đã đùn ra quần rồi!

Chia sẻ trang này